
Người mang trong mình dòng máu chiến binh
Trong trận ra quân, Thái Sơn đã phải nhận một thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Almubaidin bên phía U23 Jordan ở phút 24. Tấm thẻ vàng đã khiến rất nhiều người lo lắng cho U23 Việt Nam, bởi Thái Sơn luôn là một mẫu cầu thủ chơi bóng máu lửa, không ngại va chạm. Không còn là chuyện phải nhận thêm thẻ phạt, hẳn HLV Kim Sang Sik cũng đã trải qua những giây phút bất an khi cậu học trò của mình liên tục phải nằm sân.
Cùng với Xuân Bắc, Thái Sơn là một trong hai tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam. So với đồng đội, Sơn có xu hướng lùi xuống và tham gia phòng ngự nhiều hơn. Dù vậy, có cảm giác cái bóng của Thái Sơn hiện diện khắp mặt sân. Một trong những điểm tiến bộ lớn nhất của Thái Sơn ở trận đấu này là anh luôn đưa trái bóng hướng lên phía trước, thay vì thói quen “quay đầu” như trước.

Cầu thủ sinh năm 2003 cũng cho thấy bản lĩnh ngày càng già dặn khi tự tin với những tình huống thoát pressing, xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Tất nhiên, có những thời điểm Sơn chưa xử lý trơn tru, dẫn đến những pha để đối phương đoạt bóng sát vòng cấm rất nguy hiểm. Cũng cần nhắc lại, Thái Sơn là người phạm lỗi với cầu thủ Jordan trước vòng 16m50 ở phút 45+3, dẫn tới tình huống đá phạt dội xà ngang của Qashi…
Giữa bài toán, chiến đấu nhưng cũng phải cẩn trọng
Tất nhiên, những sai số không che mờ được màn trình diễn của Thái Sơn, khi anh là người chạm bóng nhiều nhất, chuyền bóng chính xác nhất và đánh chặn hiệu quả nhất trong trận đấu gặp U23 Jordan. Tầm quan trọng của Thái Sơn là điều không phải bàn cãi, và đó cũng là lý do khiến HLV Kim Sang Sik phải cảm thấy lo lắng. Nguyên do là bởi ở thời điểm này, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có duy nhất Thái Sơn là một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa.
Cần nhớ lại tại SEA Games 33, khi Nguyễn Văn Trường dính chấn thương, HLV Kim Sang Sik đã gọi Nguyễn Thái Quốc Cường lên thử nghiệm bên cạnh Xuân Bắc và Thái Sơn ở các trận giao hữu. Quốc Cường chơi khá ổn ở các trận đấu vòng bảng, nhưng đến vòng knock-out, đặc biệt là trận chung kết với Thái Lan, thì mọi thứ không còn tốt. Chỉ khi tung Thái Sơn vào sân ở phút 38, U23 Việt Nam mới chơi khởi sắc và lội ngược dòng thành công.

Quốc Cường là một tài năng đang lên, một cầu thủ có nhãn quan chiến thuật và kỹ năng dứt điểm khá toàn diện. Vấn đề nằm ở chỗ, cầu thủ của CA TP.HCM vốn dĩ là một tiền vệ tấn công, nên việc lùi sâu chơi phòng ngự, thu hồi bóng và phát triển lối chơi đã khiến anh gặp không ít khó khăn. Như đã nói, U23 Việt Nam chỉ có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa là Thái Sơn. Do đó, HLV Kim Sang Sik và bản thân tiền vệ này sẽ phải có những tính toán hợp lý để tránh rơi vào tình cảnh mất người.
Tất nhiên, trước mắt U23 Việt Nam cần phải giành kết quả tốt trước U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 21h00 tối nay (ngày 9/1), rồi mới có thể tính đến những phương án tiếp theo.
Thái Sơn xuất sắc qua những con số
Thái Sơn tung ra 1 cú sút, thực hiện 40/45 đường chuyền chính xác đạt tỷ lệ 89%, cao nhất bên phía U23 Việt Nam. Tiền vệ này có 58 lần chạm bóng, chỉ kém Hiểu Minh (59 lần), tham gia 10 pha tranh chấp nhiều nhất trên sân và có 2 lần đánh chặn thành công. Những con số này cho thấy,màn trình diễn toàn diện và đầy hiệu quả của Thái Sơn ở tuyến giữa.
























