
Bàn thắng
U23 Việt Nam: Lê Phát (39’), Đình Bắc (63’), Minh Phúc (101’)
U23 UAE: Junior (42’), Al Menhali (68’)
HLV Kim Sang Sik tiếp tục có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam khi Lê Phát thay Công Phương đá chính so với trận gặp U23 Saudi Arabia. Ở hàng tiền vệ, Minh Phúc trở lại đá chính để thay Anh Quân. Hơn hết, với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng rất lớn từ U23 UAE. Cách nhập cuộc chậm rãi, thận trọng của đội bóng Tây Á cho dù được đánh giá cửa trên là minh chứng. Trong 45 phút đầu tiên, cục diện khá cân bằng khi thời lượng kiểm soát bóng của 2 đội khá ngang ngửa. Các pha dứt điểm về phía cầu môn của nhau cũng không có sự chênh lệch.
Trong diễn biến ấy, U23 UAE thường xuyên sử dụng các đường bóng bổng, bóng dài để tiếp cận cầu môn của Trung Kiên. Phải thừa nhận, đội bóng này đã gây được những khó khăn nhất định cho hàng thủ U23 Việt Nam trong các pha chống bóng bổng. Dù vậy, Hiểu Minh và đồng đội cũng cơ bản hóa giải hiệu quả các pha hãm thành trên không của đối phương.

U23 Việt Nam triển khai bóng cũng không quá vội vã bởi tính chất quan trọng của trận đấu. Các pha lên bóng của đoàn quân ông Kim Sang Sik vẫn chủ yếu là những tình huống dốc bóng từ biên. Phút 34, U23 Việt Nam thay người bất đắc dĩ khi Viktor Lê bị chấn thương phải rời sân. Tuy nhiên, sự thay đổi người này đã phát huy tác dụng ngay lập tức bởi chỉ 5 phút sau khi có mặt trên sân, Đình Bắc đã ghi dấu giày trong bàn thắng của đội nhà. Nhận đường phất bóng dài của đồng đội, Đình Bắc đảo bóng để vượt khỏi sự đeo bám của Khamis trước khi căng ngang cho Lê Phát đặt lòng cận thành, khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, niềm vui của U23 Việt Nam kéo dài chỉ 3 phút bởi trong một pha hãm thành bằng bóng bổng, Al Menhali đánh đầu dội xà bật ra để Junior lao vào đánh đầu bồi gỡ hòa cho U23 UAE.
Sang hiệp 2, U23 AUE gia tăng sức ép. Trong 15 phút đầu, đội bóng Tây Á kiểm soát bóng đến 75%. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam đã chơi tập trung nên hạn chế đáng kể các pha hãm thành của đối thủ. Bị ép sân nhưng đoàn quân của ông Kim Sang Sik vẫn tự tin triển khai tấn công mỗi khi có bóng. Phút 63, từ một pha tổ chức lên bóng nhanh, Minh Phúc chuyền như đặt để Đình Bắc đánh đầu ngược rất điệu nghệ, đưa bóng vào góc xa, lần thứ 2 đưa U23 Việt Nam dẫn điểm. Nhưng cũng như ở bàn thắng thứ nhất, niềm vui của đoàn quân ông Kim Sang Sik không kéo dài được lâu khi trong một pha bóng bổng khác ở phút 68, Al Menhali bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc, buộc thủ môn Trung Kiên phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng.

Ở thời điểm cuối hiệp 2, U23 Việt Nam là đội chơi lấn lướt hơn, có nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Điển hình như ở phút 88, từ quả lật bóng của Thanh Nhàn, Anh Quân bật cao đánh đầu nhưng thủ môn U23 UAE đã bay người đẩy bóng, cứu 1 bàn thua mười mươi. Ở phút bù giờ, Anh Quân có một cơ hội trống trải khác nhưng tiền vệ này lại dứt điểm chệch khung thành của U23 UAE.
Hòa 2-2 trong 2 hiệp chính buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ để phân định thắng bại. Trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn của U23 UAE sau một pha gây sức ép mạnh mẽ, Minh Phúc băng vào tung cú sút trực diện làm cháy lưới đối phương để lần thứ ba đưa đoàn quân của ông Kim Sang Sik dẫn điểm. 3-2 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. U23 Việt Nam trở thành đội thứ 2 lọt vào bán kết sau U23 Nhật Bản.
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường, 46’), Thái Sơn (Văn Hà, 119'), Văn Khang, Viktor Lê (Đình Bắc, 34’), Ngọc Mỹ (Thanh Nhàn, 78’), Lê Phát (Anh Quân, 78’).
U23 UAE: Khaled, Matar, Khamis (Ahmed, 75’), Ali Memari, Ali Aziz (Hazim, 64’), Al Menhali, Al Arzooqi, Soloman, Junior, Khaled, Akonnor.





















