
Trước cuộc đối đầu với U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam dẫu có chút lợi thế, nhưng họ vẫn gặp áp lực rất lớn, khi đội bóng trẻ chủ nhà buộc phải thắng để giành vé có mặt ở tứ kết. Trước sức ép cực lớn của đối thủ, thủ thành Trần Trung Kiên đã trở thành người hùng của đội nhà.
Nhờ sự xuất sắc của anh, mành lưới của U23 Việt Nam vẫn được giữ nguyên cho đến hết trận. Suốt trận đấu, các chân sút của đội chủ nhà liên tục bắn phá nhưng không thể lọt qua đôi tay của "người gác đền" đến từ HAGL. Chứng kiến màn “tả xung hữu đột” của chàng thủ môn trẻ họ Trần, nhiều người đã chế tác ảnh Trung Kiên trong bộ trang phục người nhện và xem anh như một spider men đã cứu nguy cho khung thành của đội nhà.

Là “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”, Trần Trung Kiên đã được chọn để trả lời phỏng vấn nhanh sau trận. Khi được hỏi bản thân nghĩ gì khi U23 Việt Nam đã giành chiến thắng để trở thành đội đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối? Chàng thủ môn đang khoác áo HAGL này chia sẻ: “Đây là trận đấu rất khó khăn và nhiều áp lực cho U23 Việt Nam, nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định khi ra sân luôn phải giành 3 điểm và chúng tôi luôn phải nỗ lực hết sức mình vì điều đó”.
Được hỏi, có cảm thấy vui khi đội nhà giành cả 3 trận thắng, đặc biệt là trận đấu cuối gặp U23 Saudi Arabia? Chàng thủ môn trẻ này chia sẻ: “Thực sự tôi cũng không nghĩ rằng U23 Việt Nam sẽ giành cả 3 trận thắng để có 9 điểm tuyệt đối. Đạt được thành tích này khiến tôi rất vui và hạnh phúc, nhưng thực sự chúng tôi còn phải nỗ lực hơn nhiều, vì những trận đấu tới của giải còn khó khăn hơn”.

Ngoài ra, Trung Kiên còn cho biết thêm: “Sau mỗi trận đấu, chúng tôi luôn có những buổi họp để phân tích và rút kinh nghiệm cho bản thân, trận đấu với U23 Saudi Arabia chắc chắc cũng thế, bởi còn để chuẩn bị cho trận tứ kết sắp tới”.





















