
Lẽ thường, người đời thường thích nghe thiên hạ khen. Khen càng nhiều càng thích, nhưng cần phải tỉnh táo trước những lời có cánh, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ. Nói thế, vì những lời khen trước một giải đấu quan trọng chưa chắc đã thật lòng và tốt cho các tuyển thủ, nhất là các cầu thủ trẻ Việt Nam. Bởi nó dễ làm cho họ tự tin rồi đâm ra tự mãn, dẫn đến những thất bại khi lâm trận thực tế.
Vì thế, những lời ve vuốt của các đối thủ đôi lúc chỉ mang tính xã giao, nhưng nhiều lúc giới truyền thông cứ “hồn nhiên” cho rằng họ khen thật, rồi tung hê trên mặt báo khiến các tuyển thủ trẻ của ta lại nghĩ họ hay thật, mạnh thật rồi nhập cuộc với một thái độ khinh địch, kết quả ra sao có lẽ mọi người tự hiểu. Thực tế, điều này đã được minh chứng nhiều ở các giải đấu trẻ trước đây, nên có lẽ chẳng cần phải nhắc thêm.

Vì thế, ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, phải thừa nhận U23 Việt Nam vẫn là đối thủ yếu nhất của bảng A, nếu so với Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. “Biết người, biết ta”, nên chắc chắc HLV Kim Sang Sik sẽ có những đấu pháp phù hợp cho các học trò để có thể giành được những kết quả tốt nhất, trước những đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều.
7 năm trước, U23 Việt Nam khi ấy vừa thua tan nát ở đấu trường SEA Games 2017, nhưng chỉ vài tháng sau cũng lứa cầu thủ ấy đã trỗi dậy mạnh mẽ để làm nên “kỳ tích Thường Châu 2018”, do chẳng có áp lực gì về thành tích. Nay, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa giành chiếc HCV SEA Games 33, sự kỳ vọng của người hậm mộ đặt lên họ rất cao và đó cũng là áp lực rất lớn đối với các tuyển thủ trẻ ở giải đấu cấp châu lục.

Vì thế, các tuyển thủ trẻ Việt Nam hãy bỏ qua những thành tích vừa giành được ở đấu trường Đông Nam Á để có sự tập chung cao nhất cho giải đấu cấp châu lục. Đặc biệt, đừng quan tâm đến những lời khen của đối thủ, bởi những lời khen có cánh đôi lúc dễ khiến họ lạc lối…






















