
Khâu ghi bàn của CA TP.HCM đang là điểm yếu đáng lo ngại của đội bóng này, khi tiền đạo số 1 của họ là Nguyễn Tiến Linh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong thời gian qua, dẫn đến kết quả của đội bóng ngành công an không được như ý, thậm chí là trắng tay ở những trận đấu mà họ được đánh giá cao hơn.
Nói đâu xa, ở trận tiếp PVF-CAND trên sân nhà Thống Nhất tại vòng 16 V.League vừa qua, Tiến Linh đã bỏ lỡ nhiều tình huống ăn bàn đến khó tin, khiến bình luận viên truyền hình không ít lần phải thốt lên kinh ngạc. Sau trận đấu ấy, dẫu CA TP.HCM giành chiến thắng 1-0, nhưng chính Tiến Linh thừa nhận phong độ của anh không tốt và bản thân đang gặp áp lực rất lớn trong khâu ghi bàn.

Cũng chính áp lực này đã khiến Tiến Linh tiếp tục có thêm một trận đấu không ổn tại tứ kết Cúp QG gặp Đồng Nai vào tối 20/3. Trận đấu này, những khán giả có mặt trên sân Thống Nhất đã không khỏi tiếc nuối khi Tiến Linh đã phung phí nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Đặc biệt là phút bù giờ 90+4, Khoa Ngô đã có đường chuyền như "dọn cỗ" cho Tiến Linh, nhưng anh đã không tận dụng được để ăn bàn. Nhìn Tiến Linh gục mặt trên bảng quảng cáo như muốn khóc, trên khán đài Công Phượng không khỏi cảm khái cho người đồng nghiệp.
Nói thế, bởi cùng đá vị trí tiền đạo, Công Phượng hiểu hơn ai hết các cảm giác bất lực khi không thể ghi bàn, dẫu có quá nhiều cơ hội. Trò chuyện cùng tôi, Công Phượng chia sẻ: “Trong bóng đá có nhiều lúc khó nói lắm, khi gặp vận đen thì kiểu gì cũng không thể ghi bàn, dẫu có nhiều cơ hội. Còn nếu may mắn thì kiểu gì bóng cũng vào lưới, dù tình huống ấy khó ra sao. Thật sự tôi rất chia sẻ với Tiến Linh và quan trọng là bạn ấy đừng tự tạo áp lực cho chính mình. Cứ thoải mái thôi, rồi bàn thắng sẽ tới”.

Tuy nhiên, cũng ở trận tứ kết Cúp QG trên sân Thống Nhất vừa qua, người ta lại cảm thấy thương Tiến Linh. Nói thế, vì ở tình huống CA TP.HCM được hưởng quả phạt đền ở phút 72, lẽ ra Tiến Linh là người thực hiện và khi ấy khả năng anh sẽ có bàn thắng. Dẫu vậy, Tiến Linh đã nhường cho Khoa Ngô thực hiện để cầu thủ trẻ này có bàn thắng cho riêng mình.
Tiến Linh bày tỏ: “Ở tình huống ấy, nếu cú sút phạt thành công thì tôi cũng phần nào giải toả được áp lực, nhưng nếu không vào sẽ tạo ra một hệ luỵ rất lớn cho bản thân và đội bóng, trong lúc CA TP.HCM đang cần bàn thắng. Do cảm thấy không may mắn trong thời gian qua, nên tôi để cho Khoa Ngô sút phạt vì chiến thắng của đội nhà mới là quan trọng nhất và trên hết”.

Những trận đấu vừa qua, mọi người đều nhìn thấy sự nỗ lực của Tiến Linh và anh đã có 3 bàn thắng ở mùa giải 2025/26. Dẫu thế, số bàn thắng ấy vẫn chưa được như kỳ vọng của người hâm mộ, nhất là với Tiến Linh - một tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay, dẫn đến rất nhiều sự chỉ trích nhắm đến anh, khiến anh càng thêm áp lực.
Chỉ mong với sự hỗ trợ của HLV Lê Huỳnh Đức và các đồng đội ở CA TP.HCM, Tiến Linh sẽ sớm tìm lại được cảm giác ghi bàn theo đúng nguyện vọng của nhiều người. Chỉ mong Tiến Linh đừng tự tạo áp lực cho chính mình như lời nhắn của Công Phượng, bởi rất nhiều người tin anh sẽ sớm vượt qua thời điểm khó khăn này để góp mặt trở lại trong màu áo ĐT Việt Nam.
HLV Lê Huỳnh Đức: “Tôi sẽ cố gắng giúp Tiến Linh vượt qua giai đoạn khó khăn này”

"Thời điểm này, tôi biết Tiến Linh đang gặp áp lực rất lớn trong khâu ghi bàn. Là tiền đạo nổi tiếng nên mọi người chú ý quá nhiều và mong muốn cậu ấy có bàn thắng chỉ càng khiến Tiến Linh thêm áp lực. Từng thi đấu ở ví trị tiền đạo, tôi rất hiểu cảm giác của Tiến Linh, bởi trong bóng đá có những thời điểm các cầu thủ sẽ trải qua những khoảnh khắc như thế. Vì thế, tôi sẽ có gắng hỗ trợ cậu ấy trong tập luyện để có thể lấy lại phong độ và cảm giác ghi bàn.
Chỉ mong Tiến Linh bình tĩnh và cứ thoải mái tinh thần, bởi khi càng mong muốn ghi bàn, cậu ấy sẽ càng tạo thêm áp lực cho bản thân. Giai đoạn khó khăn rồi sẽ qua và bàn thắng sẽ đến thôi. Tôi tin và mong Tiến Linh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này để trở lại một cây săn bàn hàng đầu của Việt Nam".

























