
Khi Hà Nội FC đánh bại CAHN, những người quan tâm V.League cảm thấy vui vẻ, bởi cuộc đua vô địch của giải đấu tới đây sẽ trở nên hấp dẫn hơn thay vì viễn cảnh một mình một ngựa về đích. Tất nhiên, Thể Công Viettel là đội bóng được đặt nhiều kỳ vọng. Điều này bắt đầu từ sự bất ổn của Ninh Bình, sự thiếu ổn định của Hà Nội FC… Sự kỳ vọng dành cho Thể Công Viettel là rất lớn, nên người ta cũng đặt ra những câu hỏi về tham vọng, về thực lực của đội bóng này.
Sau chức vô địch V.League 2020, Viettel, hay cái tên Thể Công Viettel gần như phải đứng ngoài trong cuộc đua vô địch. Cần phải nhớ rằng tiềm lực và sự đầu tư của Thể Công Viettel không thua kém bất kỳ đội bóng nào. Dẫu vậy, vẫn là câu chuyện cũ: Thể Công Viettel chưa đầu tư đúng và chưa đủ khát vọng để trở lại vị thế quân vương. Thế nhưng khi HLV Popov xuất hiện, đã có những dấu hiệu tích cực và đó là tín hiệu vui với những người yêu Thể Công ở thời điểm hiện tại.

Rõ ràng, sự đầu tư cho mùa giải năm nay, đặc biệt là chất lượng con người, mang tính hợp lý và hiệu quả hơn. Điều đó được chứng minh qua thành tích hiện tại của Thể Công Viettel khi đội bóng đang chơi tốt dần lên sau từng vòng đấu và đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng.
Tất nhiên, con đường trở thành “đối trọng” với CAHN thực sự còn rất dài với thầy trò HLV Popov. Khoảng cách giữa hai đội không chỉ là 4 điểm, mà CAHN vẫn còn một trận chưa đấu. Khoan vội tính đến những điều xa xôi, Thể Công Viettel cần giải quyết từng trận một. Tức là, trước khi mong đợi CAHN sẩy chân, họ phải bảo đảm không để đối thủ nới rộng khoảng cách về điểm số.
Người ta vẫn nói rằng kịch hay nằm ở phần cuối. Đoạn kết của V.League có hấp dẫn, có cao trào hay không, không chỉ chờ nỗ lực từ các đối thủ của CAHN trong phần còn lại, mà còn phụ thuộc vào sự đeo bám đến cùng của Thể Công Viettel.
Như đã nói, cũng chỉ có thầy trò HLV Popov mới được đặt ngôi sao hy vọng cho một cuộc lật đổ. Nếu điều đó xảy ra, Thể Công Viettel xứng đáng được tôn vinh như một “cuộc cướp ngôi” vĩ đại của mùa giải này.

























