
Sự yếu kém về mặt quản trị
Sau 26 vòng đấu tại V.League mùa này, Becamex TP.HCM chỉ có 6 chiến thắng, 6 trận hòa và 14 thất bại. Đội ghi 31 bàn, thủng lưới 43 lần và kết thúc mùa giải với 24 điểm. Những con số ấy phản ánh một mùa bóng đáng quên. Nhiều cổ động viên khó chấp nhận thực tế đội bóng con cưng rơi xuống hạng. Dẫu vậy, cũng không ít người từng dự cảm về viễn cảnh này khi những vấn đề tồn tại nhiều năm không được giải quyết.
Trước mùa giải, Becamex TP.HCM chuẩn bị khá lặng lẽ và khiêm tốn. Đội bóng mang về một số tân binh trong nước lẫn ngoại binh, được giới thiệu là những bản hợp đồng “ngon, bổ, rẻ”. Điều khiến nhiều người bất ngờ là một CLB có tiềm lực tài chính mạnh lại không đầu tư mạnh tay cho việc chiêu mộ cầu thủ giỏi. Từ đó xuất hiện nhiều câu hỏi về định hướng phát triển của đội bóng.
Có lẽ sau mùa giải này, Becamex TP.HCM sẽ cần những cuộc họp để “giải phẫu”, làm rõ những nguyên nhân khiến đội bóng phải rời V.League sau 22 năm hiện diện. Hiện tại, chỉ cần nhìn vào hiệu quả của các ngoại binh cũng có thể thấy phần nào hạn chế trong công tác quản lý, tuyển chọn và thẩm định chuyên môn. Suốt mùa giải, các cầu thủ ngoại chỉ đóng góp 11 trong tổng số 34 bàn thắng của đội bóng. Đây là con rất tệ, nếu nhớ rằng Becamex TP.HCM còn thay hai ngoại binh sau khi giai đoạn 1 khép lại.
Thực tế, câu chuyện về năng lực quản trị tại CLB đã được nhắc đến nhiều lần. Chỉ đến khi đội bóng chính thức xuống hạng, người ta mới thấy rõ tính tất yếu của những cảnh báo ấy. Không chỉ tồn tại vấn đề trong tuyển dụng và quản lý nhân sự, Becamex TP.HCM còn cho thấy sự thiếu ổn định ở cấp điều hành và chuyên môn. Từ năm 2023 đến nay, đội bóng đã trải qua nhiều đời huấn luyện viên gồm Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Anh Đức, Ueno Nobuhiro, Đặng Trần Chỉnh và hiện tại là Hứa Hiền Vinh. Nhiều người trong số đó chỉ làm việc trong thời gian rất ngắn.

Niềm vui đã tắt, chỉ còn nước mắt
Tiền thân là Becamex Bình Dương, nay mang tên Becamex TP.HCM, đội bóng đã có 22 mùa giải liên tiếp góp mặt tại V.League. Đây là một trong những CLB giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam với 4 lần vô địch quốc gia. Đã có thời điểm đội bóng đất Thủ cùng HAGL và Long An tạo nên thế chân kiềng nổi tiếng “Gốm - Gỗ - Gạch”. Thậm chí từng có nhận định rằng chỉ cần đội bóng xứ Gốm quyết tâm, chức vô địch rất khó tuột khỏi tay họ. Thế nhưng giờ đây, ánh hào quang năm nào đang đứng trước nguy cơ chỉ còn là ký ức.
Bóng đá luôn vận động theo chu kỳ. Sau những giai đoạn thành công sẽ là lúc các đội bóng đối mặt với thử thách và sự sa sút. Becamex TP.HCM cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Dẫu vậy, ngay cả những người lạc quan nhất có lẽ cũng khó tin một tập thể từng là biểu tượng sức mạnh của bóng đá Việt Nam lại rơi theo chiều thẳng đứng. Rõ ràng, tiềm lực mạnh chưa bao giờ là bảo chứng cho thành công nếu cách làm bóng đá không theo kịp yêu cầu thực tế.
Từ định hướng phát triển thiếu nhất quán, công tác nhân sự chưa hiệu quả cho đến việc liên tục thay đổi huấn luyện viên, tất cả đều cho thấy những hạn chế tồn tại từ lâu và cuối cùng dẫn đến kết cục buồn của một thế lực từng tự hào. Xuống hạng chưa phải là “bi kịch” tệ nhất của bóng đá. Đặc biệt với một đội bóng như Becamex TP.HCM, nếu quyết tâm thay đổi, quyết tâm làm lại, trở lại V.League có lẽ là câu chuyện nằm trong tầm tay.
























