Theo dõi thông tin

Becamex TP.HCM không còn tin vào nước mắt!

01 giờ trước
Cuối cùng Becamex TP.HCM đã rớt hạng như dự báo, nhưng trong ngày buồn của bóng đá đất Thủ, thực tế chẳng có bao nhiêu nước mắt rơi...

    Sự thất vọng của các cầu thủ Becamex TP.HCM khi kết thúc trận đấu. Ảnh: Anh Khoa

    Tại sao lại có điều kỳ lại như thế, bởi trước khi bước vào mùa giải 2025/26, nhìn lực lượng của Becamex TP.HCM, nhiều người đã dự báo một mùa giải sóng gió cho đội bóng đất Thủ. Nhất là sau khi HLV Nguyễn Anh Đức ra đi, tình hình càng trở nên khó khăn. Đó là chưa nói đến việc, kể từ sau chức vô địch cuối cùng mà Becamex Bình Dương (tên cũ của đội) giành được từ năm 2015 đến nay, đội bóng đất Thủ luôn trong cảnh phải chạy trối chết để đua trụ hạng.

    HLV Đặng Trần Chỉnh bên phía Becamex TP.HCM. ảnh: Anh Khoa

    Lực lượng nội binh chỉ ở mức trung bình, trong lúc ngoại binh những mùa giải vừa qua luôn là “thảm hoạ”, khi nhiều cái tên lấy về gần như chẳng giúp được gì cho đội bóng. Bên cạnh đó, việc đội bóng này thường bất ổn ở khu vực kỹ thuật khi nổi tiếng là “cối xay HLV” đã khiến lối chơi của Becamex TP.HCM thiếu bản sắc, mờ nhạt. Thực tế, vấn đề này đã được người hâm mộ ý kiến rất nhiều trong suốt thời gian qua, nhưng có vẻ như tình hình không cải thiện.

    Nỗi buồn của HLV Hứa Hiền Vinh và cầu thủ sau khi rớt hạng. Ảnh: Anh Khoa

    HLV Hiền Vinh động viên học trò. Ảnh: Anh Khoa

    Vòng đấu cuối cùng trước khi Becamex TP.HCM tiếp HAGL trên sân nhà Gò Đậu, lãnh đạo bóng đá đã phát đi lời kêu gọi người hâm mộ đến sân để cổ vũ và động viên đội nhà trước trận cầu sinh tử.

    Chiều nay (7/6), vẫn có không ít khán giả đến sân để động viên đội bóng của họ với niềm tin mong manh rằng đội sẽ có thể trụ lại V.League. Dẫu vậy, ước mơ nhỏ nhoi ấy đã không xảy ra, dù Becamex TP.HCM thắng chung cuộc 3-1. Sau trận đấu, nhiều cầu thủ đã đổ gục xuống sân trong nỗi buồn, khi họ đã thua PVF-CAND và Đà Nẵng trong đối đầu nên chính thức rớt hạng sau 22 năm có mặt tại V.League.

    Cầu thủ Việt Cường vẫn rơi nước mắt khi đội nhà rớt hạng. Ảnh: Anh Khoa

    Một đội bóng từng 4 lần vô địch V.League và thuộc dạng giàu tiềm lực hàng đầu bóng đá Việt Nam, nhưng nay phải rớt xuống chơi ở giải hạng Nhất nghe chua xót. Tuy nhiên, có lẽ việc xuống hạng này lại là cơ may, khi biết đâu sẽ giúp thượng tầng của đội có cái nhìn thẳng thắn vào cách làm bao lâu nay của đội bóng để có thể cải tổ lại một cách mạnh mẽ, thay vì cứ trụ hạng rồi sống mòn.

    Liệu sau khi rớt hạng, Becamex TP.HCM có làm lại mạnh mẽ hơn? Ảnh: Anh Khoa

    Tối nay khi rớt hạng, nhiều cầu thủ Becamex TP.HCM đã không rơi nước mắt và khán giả của họ lại càng không, bởi nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng là những người làm bóng đá ở Becamex có quyết liệt để thay đổi và làm lại hay không. Becamex TP.HCM đã đến lúc chẳng còn tin vào nước mắt!

    Đỗ Tuấn • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay