
Rũ bùn đứng dậy sau những tháng ngày chật vật để trụ hạng, Nam Định bước vào hàng ngũ của những “đại gia”, sánh ngang thành tích 2 lần vô địch liên tiếp của những Bình Dương, Hà Nội, HAGL, Long An… ở hai mùa V.League gần nhất. Với nguồn lực tài chính dồi dào, đội quân chất lượng, Nam Định được kỳ vọng sẽ trở thành CLB đầu tiên lập hat-trick vô địch. Nhưng trong những kỳ vọng ấy, đội bóng thành Nam đã gần như không bước qua được “lời nguyền” của những CLB đi trước: không thể lên ngôi vô địch ở mùa giải thứ ba liên tiếp.
Ở một chừng mực nào đó thì bất cứ lời khẳng định nào đó khi mùa giải mới đi qua nửa chặng đường là một sự chủ quan. Nhưng nếu nhìn vào số trận còn lại để đánh giá cơ hội lên ngôi của Nam Định vào cuối mùa mà không sâu sát với tình cảnh trên BXH, phong độ trong thời gian qua thì đó là một sự thận trọng quá mức và cũng hơi… phi thực tế. Phải nhận thấy rằng, phong độ của đội bóng thành Nam kể từ đầu mùa là khá tệ hại. Ngay cả thực hiện việc thay tướng, Nam Định cũng chưa đem đến sự thay đổi nào đáng kể và để rồi lại tái bổ nhiệm ông Vũ Hồng Việt ngồi vào ghế nóng sau thất bại trước Thể Công.
Trong các mùa giải lên ngôi vô địch, Nam Định đau đáu với nỗi lo của hàng thủ. Nhưng bù lại, hàng công của họ chơi bùng nổ nên đã khỏa lấp được sai lầm của hàng thủ để luôn bỏ túi hệ số bàn thắng dương trong mỗi trận đấu, qua đó, giành trọn 3 điểm. Nhưng ở mùa giải này, Nam Định đang… yếu đều, đặc biệt là khâu dứt điểm. Văn Toàn, Xuân Son… chấn thương đặt đội bóng thành Nam vào tình cảnh “đi săn thiếu đạn” dẫu thực tế, họ có nhiều tiền đạo. Rõ ràng, khả năng săn bàn của những cầu thủ ở tuyến đầu là cơn đau đầu thực sự với Nam Định. 13 bàn thắng sau 13 trận, trung bình mỗi trận chỉ 1 bàn, là con số quá ít, không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Con số khiêm tốn này đẩy Nam Định vào nhóm có hàng công tệ nhất V.League 2025/26 sau 13 lượt trận. Rơi vào tình cảnh “thu không đủ bù chi” ở số bàn thắng-thua nên dần kéo Nam Định xuống sâu ở đáy bảng.

Với 20 điểm ít hơn so với CAHN lại đá nhiều hơn đối thủ 1 trận, nghĩa là “chấp” đối phương đến 7 trận trong khi lượt về chỉ có 13 vòng, Nam Định gần như chỉ còn đợi ngày để trao lại “ngôi vua” cho đội bóng khác. Thậm chí, một nỗi lo mơ hồ về cuộc chiến chống xuống hạng đã hiện hữu. Đó không phải là lời … hù dọa bởi cách biệt giữa Nam Định và đội đứng chót bảng Đà Nẵng chỉ 5 điểm trong khi đá nhiều hơn 1 trận so với đội bóng bên bờ sông Hàn. Còn nếu so với đội ở vị trí đá play-off, nhà ĐKVĐ chỉ hơn PVF-CAND đúng 1 điểm.
























