
Sở dĩ 5 cái tên kể trên được “điểm mặt”, bởi đấy là 5 đội bóng đang ở vị trí chót bảng và điểm số không quá cách biệt nhau. Theo đó, PVF-CAND và Đà Nẵng đang cùng 11 điểm, nhưng PVF-CAND xếp chót vì có hiêu số thấp hơn. Thanh Hoá tạm xếp thứ 12 với 13 điểm, HAGL đứng thứ 11 với 14 điểm và Becamex TP.HCM xếp thứ 10 với 15 điểm. Đây là những cái tên đang nằm ở đáy bảng đấu từ đầu mùa giải đến nay, nên thực tế sẽ khó có nhiều thay đổi ở các vòng tới, nếu họ không tự cứu mình.

Khó và nhiều nguy cơ nhất đang là PVF-CAND. Phải nói thẳng, việc đội bóng trẻ ngành công an phải đua trụ hạng đã được giới chuyên môn dự báo từ đầu mùa, khi họ bất ngờ nhận vé thăng hạng, sau khi Quảng Nam chia tay V.League vào giờ chót. Việc bị đôn lên bất ngờ khiến PVF-CAND không có nhiều thời gian để chuẩn bị lực lượng và cả tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Do bị động trong việc chuẩn bị đã kéo theo thành tích của đội bóng này không tốt, dẫu họ có khá nhiều cầu thủ trẻ chất lượng.
Vì vậy, việc đua tranh để trụ lại V.League là một thách thức cực lớn cho PVF-CAND khi họ vừa có 2 trận thua liên tiếp trước Đà Nẵng và Nam Định. Chưa kể ở vòng 16, họ sẽ đến làm khách trên sân của CA TP.HCM, một chuyến đi được đánh giá “lành ít dữ nhiều” cho PVF-CAND.

Trong khi đó, Đà Nẵng vừa giành được 4 điểm sau 2 trận, giúp họ tạm thoát khỏi vị trí chót bảng. Đặc biệt, trận hoà như thắng trước Ninh Bình giúp tinh thần HLV Lê Đức Tuấn cực kỳ hưng phấn khi về sân nhà tiếp HAGL. Đây tiếp tục là “chung kết ngược” của mùa giải, ở đấy các cầu thủ sông Hàn quyết giành 3 điểm để nuôi hy vọng. Nếu Đà Nẵng muốn thắng, đương nhiên HAGL càng không muốn thất bại, vì đội nào giành chiến thắng trong cuộc so kè này đều sẽ nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Một trận đấu cực kỳ quyết liệt tại Chi Lăng vào cuối tuần.

Tuy nhiên, đáng lo nhất ở nhóm cuối đang là Thanh Hoá. Nói thế, vì dẫu đội bóng xứ Thanh đang xếp thứ 12 với 13 điểm, nhưng thực tế khoảng cách này không quá cách biệt nếu so với PVF-CAND và Đà Nẵng, nên chỉ vài trận đấu là vị trí trên BXH nhiều khả năng sẽ thay đổi. Nhất là ở vòng 16 tới, Thanh Hoá sẽ đến làm khách tại sân Nam Định. Thực tế, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn đang gặp muôn vàn khó khăn, nhất là về lực lượng khi họ chưa được FIFA gỡ án phạt nên chưa thể bổ sung người.
Phải thừa nhận, dẫu có bổ sung thì Thanh Hoá cũng chưa chắc ổn, khi trận nào họ cũng đang căng mình ra để chiến, nhưng sức người có hạn. Với những người trong giới chuyên môn, Thanh Hoá là cái tên đáng lo nhất ở cuộc đua trụ hạng, bởi chưa biết họ sẽ rơi xuống đáy bảng lúc nào ở những vòng đấu tới khi sức cùng lực kiệt, dẫu mọi người vẫn mong đội bóng xứ Thanh có thể làm nên bất ngờ, thậm chí là kỳ tích tại V.League 2025/26.

Cuối cùng là Becamex TP.HCM, một đội bóng tưởng sẽ nhiều thay đổi ở mùa giải mới, nhưng rốt cuộc vẫn đâu hoàn đấy và họ tiếp tục là ứng viên sáng giá cho tấm vé xuống hạng. Xem Becamex TP.HCM thi đấu, người ta chẳng còn nhận ra đội bóng từng 4 lần vô địch và là ứng viên sáng giá của cuộc đua ngôi đầu. Nói thế, bởi lối chơi của đội bóng đất Thủ mờ nhạt, thiếu bản sắc và phong độ phập phù, khiến những người yêu mến họ cũng cảm thấy nản.
Ngoài 5 cái tên kể trên, các đội như Nam Định, SLNA, Hà Tĩnh dẫu có thể xem là tạm an toàn, nhưng nếu không nỗ lực, khả năng họ sẽ bị nhóm cuối bứt lên và vượt mặt, khiến cuộc đua vô địch biết đâu sẽ có bất ngờ vào giờ chót!

























