Đang có một V.League không khoảng cách

Khắc Sơn Khắc Sơn
15:20 ngày 08-07-2020
Có một thời, B.BD hô phóng hoán vũ ở V.League. Rồi sau đó, đến lượt Hà Nội thích thắng là thắng. Đó là thời điểm, bóng đá ghi nhận thế đơn cực với sự độc tôn của những đội mạnh có khả năng dẫn dắt cuộc chơi.
Đang có một V.League không khoảng cách

Nhưng giờ thì khác, Hà Nội FC khủng hoảng, CLB TP.HCM thiếu ổn định, V.League ghi nhận bức tranh đa màu sắc với rất nhiều những đội bóng luân phiên đánh chiếm ngôi đầu.

Người ta từng tự hỏi, điều gì đang diễn ra ở V.League? Tại sao những đội bóng được đầu tư lớn như Hà Nội, TP.HCM, Viettel, hay giàu tiềm lực như HAGL lại không xác lập được vị thế độc tôn? Tất nhiên, người ta luôn có sẵn những câu trả lời cho sự thiếu ổn định của những tên tuổi lớn.

Nhưng, để tìm được một câu trả lời chân xác nhất thì cần phải có thời gian và không phải lúc nào người ta cũng dám công nhận những thực tế buồn. Nói thế là bởi, Hà Nội có thể khủng hoảng về lực lượng nhưng họ vẫn ở một tầm khác so với phần còn lại của giải đấu. TP.HCM quá mạnh và điểm khiến họ chưa bật lên được chính là những vấn đề mang tính nội tại. Và cả Viettel nữa, đội bóng được đầu tư rất tốt, có nội lực vượt trội nhưng cần thời gian để những ngôi sao có chung một dải ánh sáng.

Khi những đội bóng mạnh nhất vẫn quay với một quỹ đạo thiếu ổn định chứ không muốn nói là hoảng loạn thì V.League sẽ có chỗ cho những bất ngờ. Sài Gòn FC là một ví dụ. Đội bóng này không có nhiều ngôi sao. Thậm chí, đội hình của họ cũng chẳng có chiều sâu như những đội bóng hàng đầu.

Vậy nhưng, điểm làm nên sự khác biệt cho họ chính là sự đồng lòng, biết mình, biết người cùng việc may mắn sở hữu những ngoại binh tốt. Và khi ấy, người ta đi đến nhận định, V.League không có nhiều khoảng cách. Khái niệm ngôi sao hay không ngôi sao, mạnh hay không mạnh chỉ mang tính chất tương đối. Một đội bóng sẽ tạo được tiếng vang nếu chung một khát vọng, biết tôn trọng đối thủ và phát huy được sự mạnh tập thể.

Bóng đá là sân chơi mà đẳng cấp cuối cùng sẽ lên tiếng. Nhưng bóng đá cũng có chỗ cho những bất ngờ. Một cầu thủ vô danh có thể trở thành ngôi sao nếu biết dấn thân. Một ngôi sao trẻ có thể bị loại ở CLB này nhưng bỗng chốc nổi đình nổi đám ở đội bóng khác. Bởi nói cho cùng, mỗi cầu thủ, mỗi cá nhân luôn tiềm ẩn những khả năng phi thường và vấn đề là chúng ta có thể thổi bùng nguồn năng lượng vô tận ở họ hay không?

XEM THÊM

HLV Phạm Minh Đức: ‘Tuấn Anh, Xuân Trường thua 2 tiền vệ của tôi’

HLV của Thanh Hóa từ chối đổ lỗi thất bại cho kém may mắn

TP.HCM 1- 2 B.BD: Công Phượng ghi bàn, TP.HCM vẫn mất ngôi đầu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HAGL mùa 2020: Ghi ít bàn nhất nhưng nhiều điểm nhất HAGL mùa 2020: Ghi ít bàn nhất nhưng nhiều điểm nhất

    Đây là mùa giải thứ 6 mà lứa cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn được sử dụng ở V.League. So với cùng thời điểm này ở 5 mùa giải trước, HAGL ghi ít bàn thắng hơn cả. Nhưng ngược lại, họ lại đang có nhiều điểm nhất. 

  • V.League mùa gió chướng V.League mùa gió chướng

    Lần đầu tiên trong 5 năm, V.League chứng kiến cuộc đổi ngôi liên tục chỉ trong 8 vòng đấu. Hà Nội FC, đội bóng 6 lần vô địch V.League đang lưng chừng giữa BXH V.League. Trong khi đó, TP.HCM - ứng viên số 2 cho ngôi vô địch cũng có phong độ đúng kiểu hình sin. Để rồi ở thời điểm hiện tại, Sài Gòn FC mới là đội đang đứng đầu bảng V.League.

  • Nhìn lại vòng 8 V.League 2020: Điểm nóng trọng tài Nhìn lại vòng 8 V.League 2020: Điểm nóng trọng tài

    Những vòng đấu vừa qua của V.League đều gặp phải lời ca thán từ các đội bóng về sai sót của lực lượng trọng tài. Vòng 8 vừa qua, các “vua sân cỏ” thêm một lần nữa bị phản ứng quyết liệt, và đỉnh điểm là trận đấu trên sân Tam Kỳ.

  • Xuân Trường trở lại, tín hiệu vui cho HAGL Xuân Trường trở lại, tín hiệu vui cho HAGL

    Xuân Trường để lại những dấu ấn nhất định trong chiến thắng của HAGL trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu vòng 8. Và đó là tín hiệu vui với đội bóng phố Núi.

  • Sài Gòn FC bay trên đôi cánh ngoại binh Sài Gòn FC bay trên đôi cánh ngoại binh

    Sài Gòn FC đang là đội bóng tạo nên nhiều bất ngờ khi qua mặt hàng loạt đội bóng mạnh để chiếm ngôi số 1 trên BXH. Để có được sự thăng tiến nhanh như vậy, Sài Gòn FC đang bay cao với các ngoại binh chất lượng.

  • Hà Nội FC có nguy cơ phải đá tránh rớt hạng V.League Hà Nội FC có nguy cơ phải đá tránh rớt hạng V.League

    Sau 8 vòng đấu, đương kim vô địch V.League - Hà Nội FC rơi xuống giữa BXH V.League. Sau 4 năm, đội bóng thủ đô mới ở vị trí lưng chừng giải đấu như vậy. Thậm chí, họ hoàn toàn đối mặt với nguy cơ rơi xuống nhóm tranh trụ hạng ở giai đoạn 2. 

  • HLV Phạm Minh Đức: ‘Tuấn Anh, Xuân Trường thua 2 tiền vệ của tôi’ HLV Phạm Minh Đức: ‘Tuấn Anh, Xuân Trường thua 2 tiền vệ của tôi’

    HLV Phạm Minh Đức cho rằng ở những pha tranh chấp ở trung tuyến, Xuân Trường và Tuấn Anh bên phía HAGL đều thua 2 cầu thủ Hoàng Anh, Trung Học của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 

  • Thanh Hóa FC: Ngọt ngào & cay đắng Thanh Hóa FC: Ngọt ngào & cay đắng

    Trước giờ bóng lăn, người Thanh Hóa hồ hởi nói về đội nhà. Với họ, 4 trận đã qua như một câu chuyện thần kỳ, phản ánh sức mạnh và khát vọng của bóng đá xứ Thanh. Nhưng hôm qua, sự ngọt ngào đã chuyển thành cay đắng, thần tượng mới Nguyễn Thành Công bỗng hóa “Từ Hải giữa trận tiền”.

  • HLV của Thanh Hóa từ chối đổ lỗi thất bại cho kém may mắn HLV của Thanh Hóa từ chối đổ lỗi thất bại cho kém may mắn

    HLV Thành Công nhận trách nhiệm về thất bại với tỷ số 0-3 của Thanh Hoá trước SHB.ĐN ở vòng 8 V.League 2020.

  • TP.HCM 1- 2 B.BD: Công Phượng ghi bàn, TP.HCM vẫn mất ngôi đầu Kết quả TP.HCM 1- 2 B.BD: Công Phượng ghi bàn, TP.HCM vẫn mất ngôi đầu

    Công Phương đã ghi bàn nhưng TP.HCM vẫn nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Becamex Bình Dương ngay trên sân nhà, qua đó chính thức mất ngôi đầu vào tay Sài Gòn.

  • Than Quảng Ninh 3-2 DNH Nam Định: Chủ nhà giành 3 điểm ở phút cuối cùng Kết quả Than Quảng Ninh 3-2 DNH Nam Định: Chủ nhà giành 3 điểm ở phút cuối cùng

    Than Quảng Ninh và DNH Nam Định đã có cuộc rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn ngay trong hiệp 1, nhưng phải đến những giây cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà mới có thể giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng của Quách Tân.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x