Đưa bác sĩ Đào Trọng Trí của HAGL về nơi an nghỉ cuối cùng: Lời tiễn biệt ngậm ngùi!

Đỗ Tuấn
20:00 ngày 14-08-2023
Chiều 14/8, rất đông bạn bè, thân hữu và các cầu thủ trẻ của HAGL đã có mặt tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) để tiễn biệt bác sĩ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. Phút biệt ly, bao giờ cũng đau xót…

Sáng nay, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã có mặt để tiễn đưa cậu nhân viên của mình lần cuối. Ngồi trò chuyện cùng ba của bác sĩ Trí, ông Đức đã sẻ chia với những mất mát của gia đình. Sau bầu Đức, đến đoàn cán bộ của VFF và VPF dẫn đầu là Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi và Phó CT HĐQT VPF Nguyễn Minh Ngọc cũng có mặt để chia buồn cùng tang quyến.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức chia sẻ với gia đình bác sĩ Trọng Trí. Ảnh Tuấn Thành

Tại đây có mặt rất đông HLV, bạn hữu và cầu thủ của đội bóng HAGL đã có mặt để tiễn đưa người anh, người em và người bạn của họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cựu tuyển thủ Bùi Xuân Hiếu đứng ra lo những chuyện của tang lễ như một người con trong gia đình. Những người ở HAGL đều biết, Xuân Hiếu và Trọng Trí thân nhau như anh em ruột thịt, nên những ngày qua, anh đã có mặt tại An Khê ngay từ đầu để giúp gia đình lo hậu sự cho bạn.

Có lẽ không nhiều người nhớ 11 năm trước, Xuân Hiếu cũng bị một tai nạn đầy hy hữu. Lần ấy, lúc chuẩn bị lên tập trung ĐTQG chuẩn bị AFF Cup 2012, Xuân Hiếu đã bị nắp capo của chiếc xe khách chạy tuyến Đắk Lắk – Hà Nội văng ra cắt đứt một phần cổ và cánh tay của Xuân Hiếu. Lần đó, cựu tuyển thủ này rất nguy kịch và cấp cứu từ trong nước đến Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi hồi phục, Hiếu đã không thể thi đấu đỉnh cao vì cánh tay của anh đã không thể hoạt động như trước.

HLV Lương Trung Tuấn và cựu tuyển thủ Bùi Xuân Hiếu tại lễ tang. Ảnh: Tuấn Thành

Chiều nay, sau khi hạ huyệt, Xuân Hiếu vẫn còn rất tỉnh táo để lo mọi việc, thậm chí anh còn đưa ba và chị của Trí lên xe về nhà nghỉ ngơi, nhưng lúc chỉ còn lại những người bạn thân thiết tại tại nghĩa trang hoang vắng, Xuân Hiếu đã đổ gục xuống nức nở: “Tại sao, tại sao mày lại ra đi sớm như thế. Giờ mỗi khi vui buồn, ai sẽ đi uống bia cùng tao, Trí ơi”.

A Hoàng cứ ân hận mãi vì nếu anh có mặt trong chuyến đi, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Ảnh: Tuấn Thành

Có mặt tại nhà của Trọng Trí từ rất sớm, cầu thủ A Hoàng của HAGL đã không cầm được nước mắt khi đứng bên quan tài của người anh cùng đội. Thậm chí A Hoàng còn tự trách bản thân: "Giá như không chấn thương, em sẽ cùng toàn đội đi tới sân Vinh thi đấu. Khi ấy, em sẽ cùng về với HLV Minh Ninh, anh Trọng Trí và Paollo. Lúc ấy, đội sẽ không dùng xe con 5 chỗ nữa. Thay vào đó, bọn em sẽ đi một chiếc xe lớn hơn. Có thể, tai nạn sẽ không xảy ra nữa"... Khi ấy mọi người chỉ biết động viên anh, bởi ở đời chẳng có có chỗ cho 2 chữ “giá như”, “giá mà” nhiều oan nghiệt.

Quan tài của Trọng Trí được di chuyển ra xe tang. Ảnh: Tuấn Thành

Hoa viếng Trí kín cả một quãng đường. Ảnh: Tuấn Thành

Trước lễ di quan, trọng tài Không Tam Cường đã ngồi bất động trước quan tài của người bạn thân, như muốn giữ lại những hình ảnh cuối cùng của Trọng Trí. Vị trọng tài trẻ này cứ ngồi đó với nước mắt lặng lẽ chảy, đêm trước anh đã cũng khóc rất nhiều. Lúc nghe ba của Trọng Trí cố gắng để đọc lời cám ơn mọi người tại tang lễ, nhiều anh em đã rơi nước mắt. Khi ấy, Tam Cường chia sẻ: “Anh em ta đau một, nhưng ba mẹ của Trí chắc chắn đau đến mười. Những ngày qua, bác ấy đã cố gắng tỉnh táo để lo cho con, nhưng đêm nay, khi nhà không còn ai, có lẽ nỗi đau mất cậu con trai duy nhất ắt sẽ tràn về. Tôi thật sự lo lắng vì chẳng biết những ngày tới ba mẹ của Trí sẽ sống ra sao với nỗi đau này”.

Bà nội của Trí và nỗi đau mất cháu. Ảnh: Tuấn Thành

Lúc đưa Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng, rất đông người thân, bạn hữu và cả khách vãng lai đã đến để đưa tiễn chàng trai trẻ xấu số. Những vòng hoa các nơi gửi về viếng bác sĩ Đào Trọng Trí rất nhiều, nhiều đến nỗi các cầu thủ trẻ của HAGL cầm không hết và phải “nhờ cậy” những người bạn lẫn hàng xóm của Trí cùng mang ra nơi an nghỉ của anh, khiến cả một quãng đường từ nhà Trí đến nghĩa trang đông kín người đưa tiễn.

Kết thúc bài viết, người viết xin mượn lời bà nội của Trọng Trí khóc cháu: “Con ôi, bà chưa ra đi mà sao mày lại đi trước bà. Lá vàng chưa rụng giờ tiễn lá xanh, con ôi”, nghe thật đau xót. Nước mắt tiễn biệt luôn rất ngậm ngùi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x