Kết quả là Arne Slot, Pep Guardiola, Thomas Frank chỉ cần 2 trận là tạo được thành tích này, kém hơn một chút thì Enzo Maresca của Chelsea cần 5 trận, cuối cùng là Mikel Arteta lúc khởi nghiệp nhưng vẫn cần 9 trận là xong. Còn Amorim? Sau 29 trận dẫn dắt Man United ở Premier League, ông vẫn chưa làm được điều đó.
Việc Amorim chỉ giành vỏn vẹn 28 điểm, con số thậm chí còn ít hơn số trận đã cầm quân (29 trận) đã nói lên thành tích bết bát kinh khủng của HLV Bồ Đào Nha khi tiếp quản đội chủ sân Old Trafford. Nếu như năm ngoái ông còn được cảm thông ít nhiều vì mới tiếp quản một MU không ra hồn vía gì, khi ông thất bại nhiều người cũng muốn giữ ông vì vấn đề ở nội tại đội bóng nhiều hơn là bản thân chiến lược gia đến từ bán đảo Iberia.
Nhận định bóng đá Grimsby vs MU, 02h00 ngày 28/8
Tuy nhiên, sau mùa hè bạo chi 2025, khi mà đội bóng đã chi tới 225 triệu bảng để mua bộ 3 tấn công Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko theo đúng yêu cầu của Amorim thì người chịu trách nhiệm cho thất bại hôm nay rõ ràng không ở giới chóp bu nữa. Chưa kể MU còn sẵn sàng loại bỏ những Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Antony… để thỏa mãn yêu cầu của HLV mới.
Bây giờ ngay cả một biểu tượng tại sân Old Trafford như Kobbie Mainoo - sản phẩm ưu tú của lò Carrington - cũng đang rục rịch ra đi. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có quyền chất vấn Amorim. Họ đã bán đi Marcus Rashford, và giờ họ cũng không cần Kobbie Mainoo.
MU đã mất đi linh hồn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Mà nên nhớ việc Mainoo muốn ra đi chính vì Amorim mà ra. Mainoo đá ở vị trí số 8, nhưng Amorim đem Bruno Fernandes về vị trí đó, rồi yêu cầu chàng trai trẻ của lò Carrington cạnh tranh vị trí với người được coi là “bất khả xâm phạm” tại Old Trafford suốt 5 năm qua. Đó rõ ràng là một cách “giết người không dao”.
Bây giờ hãy nói về Amorim và sơ đồ 3 trung vệ của ông thầy người Bồ Đào Nha. Việc đá sơ đồ 3-4-3 đang triệt tiêu sức sáng tạo của Bruno Fernandes, lại gia tăng điểm yếu khi anh không phải là cầu thủ mạnh về tranh chấp. Vị trí này nên dành cho Mainoo, để sức trẻ của anh học hỏi kinh nghiệm của đàn anh Casemiro và nâng tầm lẫn hỗ trợ nhau.
Ngôi sao măng Amad Diallo cũng chết dí vì sơ đồ này của Amorim khi đá ở wingback. Nhìn cảnh anh tội nghiệp ra sao ở trận đấu cuối tuần rồi mới thấy HLV ảnh hưởng đến sự phát triển của cầu thủ trẻ. Chưa kể những hành động “vẽ rắn thêm chân” như cất Andre Onana lên băng ghế dự bị để thể hiện quyền lực. Giả như những hành động này đưa đến chiến thắng thì thôi, chứ thất bại thảm hại càng khiến Amorim trở nên kệch cỡm hơn chứ chẳng anh hùng tẹo nào.
Sau 29 trận gần nhất ở Premier League, “Quỷ đỏ” chỉ kiếm được 28 điểm, thành tích đáng xấu hổ này mà vẫn ngồi trên ghế chỉ đạo thì quá coi thường người hâm mộ. Hoặc vì người hâm mộ đã quá chán nản lẫn quen thuộc vì những thất bại này nên để yên cho ông.