BÀN THẮNG
Hải Phòng: Friday (23’, 63’)
Chiến thắng 3-1 trước PVF-CAND ở vòng đấu trước đã giúp tinh thần các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm được cởi bỏ áp lực. Đụng độ một đối thủ khó chịu như SLNA, nhiều người dự đoán Hải Phòng sẽ gặp khó, nhất là khi đội bóng xứ Nghệ thường chơi quyết liệt và khó bị khuất phục. Thế nhưng, thực tế trên sân lại chứng minh điều ngược lại. Hải Phòng nhập cuộc đầy hứng khởi, áp đặt thế trận và tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đội khách. Quyết định để Friday đá chính trên hàng công đã mang lại hiệu quả tức thì cho HLV Chu Đình Nghiêm.
Với sự hỗ trợ phía sau từ Luiz và Bicou, Friday có nhiều đất diễn để khai thác khoảng trống hàng thủ SLNA. Phút 23, tiền đạo này đã ghi dấu ấn với bàn mở tỷ số, đưa Hải Phòng vượt lên. Bàn thắng giúp đội chủ nhà càng thêm tự tin, họ không lui về phòng ngự mà tiếp tục chơi pressing tầm cao, khiến SLNA gần như bị bóp nghẹt trong việc triển khai bóng. Trong khi đó, SLNA bộc lộ rõ sự mong manh ở hàng thủ. Việc trung vệ ngoại Julian bị treo giò vì thẻ phạt khiến HLV Phan Như Thuật buộc phải sử dụng cặp trung vệ nội Nam Hải – Văn Khánh.
Dù nỗ lực, song sự thiếu vắng nhân tố ngoại binh kinh nghiệm khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ dễ dàng bị đối phương khai thác. Trên mặt trận tấn công, SLNA cũng không tạo ra được nhiều điểm nhấn. Khắc Ngọc bị phong tỏa chặt chẽ, mất đi vai trò nhạc trưởng, trong khi Olaha phải di chuyển rộng để tìm bóng nhưng rơi vào tình trạng đói bóng, không đủ cơ hội để gây áp lực đáng kể lên khung thành thủ môn Đình Triệu.
Sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Đội chủ nhà không hề có dấu hiệu giảm nhịp mà liên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm. Phút 63, Friday một lần nữa ghi dấu ấn khi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng thứ hai như dấu chấm hết cho hy vọng lật ngược tình thế của SLNA. Những phút sau đó, Hải Phòng vẫn tạo ra thêm một số cơ hội, trong khi đội khách gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Chiến thắng này giúp Hải Phòng có thể bước vào quãng nghỉ đầu mùa với tâm thế thoải mái và sự tự tin lớn.
Sau khởi đầu chưa thực sự thuyết phục, đội bóng đất Cảng đã tìm lại được nhịp điệu quen thuộc, đặc biệt là khả năng tận dụng tốt lợi thế sân nhà cùng sự bùng nổ của những ngoại binh chất lượng. Friday nổi lên như điểm sáng mới, mang lại hy vọng về một hàng công mạnh mẽ và giàu tính đột biến cho Hải Phòng ở mùa giải này. Ngược lại, SLNA mới chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận, một con số chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ xứ Nghệ.
Lối chơi của họ còn thiếu sự mạch lạc, đặc biệt khi Khắc Ngọc bị khóa chặt, tuyến trên gần như không có nhiều phương án để gây đột biến. HLV Phan Như Thuật chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để gia cố hàng thủ và làm mới lối chơi tấn công nếu không muốn đội nhà tiếp tục lâm vào khó khăn trong những vòng đấu tới.
Đội hình xuất phát
Hải Phòng: Đình Triệu, Biscou, Tiến Dụng, Friday, Mạnh Dũng, Luiz, Hoàng Nam, Nhật Minh, Xuân Nam, Trung Hiếu, Việt Hưng
SLNA: Văn Bình, Văn Khánh, Khắc Ngọc, Văn Cường, Neneco, Văn Lương, Quang Vinh, Olaha, Bá Quyền, Nam Hải, Văn Huy