CUỘC ĐUA TỚI NGÔI VUA PHÁ LƯỚI

Đua vua phá lưới V.League chưa bùng nổ như kỳ vọng

HỒNG QUẢNG
10:38 ngày 06-10-2020
Mùa này, các ngoại binh tuy thi đấu không quá xuất sắc nhưng các chân sút nội dường như cũng không thể bám đuổi trong cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới V.League 2020. Sau một nửa chặng đường, Công Phượng tỏ ra đơn độc khi chỉ mỗi tiền đạo này là chân sút nội duy nhất góp mặt ở nhóm đầu.
Đua vua phá lưới V.League chưa bùng nổ như kỳ vọng

Con số khiêm tốn  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thể thức thi đấu của V.League 2020 phải thay đổi. Cùng với đó, BTC cũng đã bỏ danh hiệu Vua phá lưới V.League 2020. Nhưng không phải vì thế mà các chân sút lại mất đi nhuệ khí, thiếu động lực thi đấu. Cốt lõi của mỗi lần ghi bàn thắng là để hướng đến một chiến thắng cho đội nhà chứ không hẳn là để đoạt danh hiệu cá nhân trên. Sau 91 trận của giai đoạn 1, 14 đội bóng ghi được 216 bàn thắng, bình quân gần 2,4 bàn/trận. Đó là hiệu suất ghi bàn khá cao nếu biết rằng nhiều đội ở V.League chủ trương chọn lối đá thiên về phòng ngự, ngay cả đội đứng đầu bảng là Sài Gòn FC. Nhìn vào danh sách 104 cầu thủ ghi bàn thì có thể thấy khả năng săn bàn khá đa dạng ở các đội, bởi ngay cả những trung vệ cũng có thể lập công.

Dù vậy, người xem vẫn chưa thể có cảm giác mãn nhãn thật sự bởi các tiền đạo chưa đem đến cảm giác bùng nổ lớn mỗi khi ra sân. Sau một nửa chặng đường, có 3 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “dội bom” với 7 bàn thắng, với hiệu suất bình quân là hơn 0,5 bàn/trận. Đành rằng nhiều đội chọn lối chơi phòng ngự chặt lại sở hữu trung vệ ngoại chất lượng nên việc săn bàn trở nên khó khăn hơn, nhưng việc một cầu thủ ghi nhiều bàn nhất với chỉ 7 pha lập công sau 13 trận phần nào cho thấy các chân sút không thực sự quá xuất sắc. Thực tế, nhiều tiền đạo dù đang dẫn đầu danh sách “dội bom” nhưng không phải quá sắc bén trong khâu dứt điểm dù cơ hội được đồng đội tạo ra là khá nhiều. Chevaughn của HAGL đang có 6 bàn thắng là ví dụ điển hình. 

Bruno (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) đang dẫn đầu danh sách “dội bom” V.League mùa này - Ảnh: Đức Cường

 Không nhiều gương mặt mới

Có thể thấy, các chân sút ngoại đang tạm ghi dấu ấn ở một nửa chặng đường của V.League 2020 đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Pedro đang là chân sút tốt nhất của Sài Gòn đã gắn bó với đội bóng này từ mùa giải năm ngoái. Rimario của Hà Nội lại quá đỗi quen thuộc với các mặt sân ở V.League khi từng khoác áo HAGL, Thanh Hóa. Fagan cũng không phải xa lạ với khán giả SLNA, Hải Phòng trước khi đến với Than.QN hồi đầu mùa giải. Trong nhóm những tân binh ngoại có từ 4 bàn thắng trở lên, chỉ có Bruno (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Gustavo (B.BD) hay Tangda (SHB Đà Nẵng). Dù vậy, chỉ có Bruno là tạo được dấu ấn, đem đến sự thăng hoa cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn Gustavo dù cũng có 5 pha lập công nhưng không được đánh giá cao.

Với nội binh, một nửa chặng đường vừa qua bị coi là nốt trầm đầy lo âu. Trong nhóm cầu thủ dẫn đầu có từ 4 bàn thắng trở lên, người xem chỉ thấy có Công Phượng (TP.HCM) và Văn Long (SHB.ĐN). Đây cũng được coi là 2 điểm sáng hiếm hoi, đánh dấu sự trở lại sau một thời gian “im hơi lặng tiếng” bởi nhiều lý do khác nhau. Trong lúc đó, nhiều cầu thủ được chờ đợi sẽ bùng nổ khác như Văn Toàn (HAGL), Hoàng Đức (Viettel), Quang Hải (Hà Nội), Tiến Linh (B.BD), Văn Đức (SLNA)… nhiều nhất cũng  chỉ có 3 bàn. Hơn hết, việc các chân sút nội cũng chững lại trong cuộc đua Vua phá lưới (dù không chính thức) có thể sẽ dẫn đến kết quả thêm một mùa giải nữa, nội binh vẫn sẽ phải xếp sau ngoại binh ở danh sách “dội bom” nêu không có sự đột biến trong giai đoạn 2. 

Chấn thương là một nguyên nhân

Việc các chân sút không ghi nhiều bàn thắng ở lượt đi của mùa giải, bên cạnh những vấn đề về phong độ hoặc một số lý do khác, trong đó một phần cũng vì chấn thương. Nói thế, bởi thực tế ở 13 vòng đấu vừa qua có khá nhiều cái tên phải vật lộn với chấn thương như Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Omar (Hà Nội), Minh Tuấn (Quảng Nam), Huy Toàn (TP.HCM)…

Trong số các cầu thủ kể trên, Hà Đức Chinh là một ví dụ. Dẫu ghi 3 bàn cho SHB Đà Nẵng, nhưng lẽ ra số bàn thắng của Đức Chinh còn có thể cao hơn nếu như anh không bị chấn thương hành hạ suốt thời gian dài. Hoặc trường hợp của Omar, Minh Tuấn và Huy Toàn cũng thế, chấn thương liên miên trong thời gian qua đã khiến những gương mặt này chưa có sự thể hiện như mong muốn. Thế nên, chỉ mong các gương mặt kể trên có sự ổn định về phong độ trong giai đoạn 2, khi ấy hy vọng họ sẽ có sự đột phá trong khâu ghi bàn, dẫu thực tế điều ấy cũng chẳng dễ.

XEM THÊM

HLV Lê Huỳnh Đức đổ lỗi cho chất lượng sân Nam Định

‘Ngòi nổ’ của Sài Gòn sẽ không ra sân trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 

HLV Phạm Minh Đức: 'Tôi không thích lão tướng, ngôi sao ở đội bóng khác'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • V.League đánh cược với ngoại binh V.League đánh cược với ngoại binh

    Cách đây không lâu, làng bóng đá Việt Nam ồn ào với những thông tin liên quan đến bộ đôi cầu thủ ngoại của Sài Gòn FC. Từ chuyện người đại diện hay không đại diện, đến những thông tin hậu trường được tung ra khiến dư luận mất phương hướng.

  • Vua phá lưới V.League 2020: Tre già, măng vẫn chưa mọc Vua phá lưới V.League 2020: Tre già, măng vẫn chưa mọc

    Mùa này, cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới vẫn chỉ là chuyện riêng của những cầu thủ ngoại. Sau cột mốc lịch sử của Nguyễn Anh Đức từ năm 2017, cho đến nay chưa có chân sút nội nào cho thấy sự triển vọng và có thể đặt hy vọng.

  • Quảng Nam đàm phán giữ chân Thanh Trung, Huy Hùng Quảng Nam đàm phán giữ chân Thanh Trung, Huy Hùng

    Không đợi đến khi hợp đồng cũ đáo hạn, Quảng Nam đang xúc tiến đàm phán để gia hạn hợp đồng với đội trưởng Thanh Trung và hơn 10 cầu thủ khác trước khi V.League 2020 hạ màn.

  • Đoàn Văn Hậu chưa hẹn ngày trở lại Đoàn Văn Hậu chưa hẹn ngày trở lại

    HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ, vẫn chưa xác định được thời gian Đoàn Văn Hậu sẽ trở lại là khi nào?

  • Cuộc đua trụ hạng V.League: Đất Quảng gặp khó Cuộc đua trụ hạng V.League: Đất Quảng gặp khó

    “Vòng giải cứu” dành cho 6 đội cuối bảng V.League chứng kiến sự thất thế của Quảng Nam FC. Với lực lượng già nua và không nhiều nhân tố đủ sức tạo đột biến, thầy trò HLV Đào Quang Hùng hiển nhiên gặp bất lợi hơn cả trong cuộc chiến trụ hạng.

  • Từ chuyện CLB Đồng Tháp tới V.League: Cẩn thận củi lửa Từ chuyện CLB Đồng Tháp tới V.League: Cẩn thận củi lửa

    V.League sắp chứng kiến một cuộc đua khắc nghiệt nhất ở nhóm cuối bảng. Không ai muốn trở lại giải hạng Nhất bởi điều đó sẽ kéo theo những hệ lụy tiêu cực. Nhưng cũng chính vì tính chất sống còn của cuộc đua mà nhà điều hành giải đấu và bản thân các đội bóng đều phải gồng mình để tránh những điều không mong muốn.

  • SHB Đà Nẵng phải đá trụ hạng: Không phải điều bất ngờ SHB Đà Nẵng phải đá trụ hạng: Không phải điều bất ngờ

    Khi được hỏi bày tỏ cảm xúc về việc SHB Đà Nẵng phải góp mặt ở cuộc chiến trụ hạng, thành viên cốt cán của đội bóng bên bờ sông Hàn cảm thấy thất vọng nhưng “cũng bình thường nếu như nhìn vào màn trình diễn của đội nhà”.

  • HAGL trụ hạng ngay sau giai đoạn 1: Vui mừng nhưng vẫn âu lo HAGL trụ hạng ngay sau giai đoạn 1: Vui mừng nhưng vẫn âu lo

    Sau khi giai đoạn 1 V.League 2020 khép lại, HAGL đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi họ đã nằm trong Top 8 và chính thức trụ hạng. Nhưng với phong độ thất thường, niềm vui đó liệu có kéo dài với đội bóng phố Núi ở giai đoạn 2 hay không?

  • HAGL cứ thay tướng  là lại đổi vận HAGL cứ thay tướng là lại đổi vận

    Ngay sau thất bại 0-2 trước SLNA tại vòng 12, HAGL quyết định thay tướng khi bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Đàn “đứng mũi chịu sào” về chuyên môn thay cho HLV Lee Tae Hoon.

  • Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng trụ vững nhờ bản lĩnh 'Không than phận khó' Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng trụ vững nhờ bản lĩnh 'Không than phận khó'

    Việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm trụ hạng khiến nhiều người bất ngờ. Sự bất khuất của họ là một câu chuyện đẹp của V.League vốn nổi tiếng khắc nghiệt nhưng vẫn luôn có chỗ cho những câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

  • Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính là cú sốc V.League 2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính là cú sốc V.League 2020

    Lọt vào Top 8 đội sau khi giai đoạn 1 kết thúc là một bất ngờ lớn với HL Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bất ngờ ấy đã phần nào được dự báo và thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã nỗ lực biến điều ấy thành sự thật.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x