Bóng Đá Plus trên MXH

Duy Mạnh nói gì về pha giẫm lên chân tiền đạo HAGL?

18:54 ngày 15/08/2022
8
Hậu vệ Duy Mạnh của Hà Nội khẳng định, không ai muốn phạm lỗi và anh tôn trọng quyết định cuối cùng của trọng tài.

    Sau trận đấu kinh điển giữa Hà Nội và HAGL chiều Chủ nhật vừa qua, nhiều CĐV đội khách cho rằng, nếu trọng tài Ngô Duy Lân bắt chính xác thì đội bóng của họ sẽ được nhận 1 quả phạt đền, đồng thời Duy Mạnh có thể phải nhận thêm 1 thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Nên nhớ, Duy Mạnh đã phải nhận 1 chiếc thẻ vàng trước đó.  

    Nói về tình huống tranh cãi ở phút 33 khi Duy Mạnh giẫm chân lên Bruno, cầu thủ của Hà Nội khẳng định: “Trong bóng đá thì các tình huống chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều muốn chơi tốt và không ai muốn phạm lỗi cả. Tuy nhiên, tôi sẽ về xem lại để xem tình huống đó như thế nào. Nhưng mà trọng tài đã quyết định tình huống đó không có phạm lỗi thì đó là quyết định cuối cùng của trọng tài. Và tất cả phải tôn trọng quyết định của trọng tài”.

    Chiều nay, Trưởng Ban trọng tài của VFF – Dương Văn Hiền cũng khẳng định: “Trọng tài chính ở vị trí có góc quan sát thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, trọng tài chính đã không phát hiện được hành vi phạm lỗi của cầu thủ Duy Mạnh với cầu thủ Bruno. Đây thực sự là sai sót đáng tiếc của trọng tài Ngô Duy Lân. Chắc chắn Ban trọng tài sẽ có hình thức xử phạt đối với sai sót này" 

    Cũng nói thêm, Hà Nội FC đã đánh bại HAGL với tỷ số 2-1 nhờ hai pha lập công của Văn Quyết và Tuấn Hải. Tiền đạo Bruno gỡ lại một bàn cho đội khách. Kết quả này đã giúp Hà Nội FC (26 điểm) bỏ xa đội đứng thứ nhì là SLNA (20 điểm), còn HAGL đứng thứ 3 với 19 điểm.

    Hải Đăng • 18:54 ngày 15/08/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    8
    Bình luận
    • Trần Phong 19:32 ngày 15/08/2022

      Thì nhận dc phán quyết có lợi thì tôn trọng phải rồi, thử mà bị thẻ vàng 2 + pent => cục diện thay đổi thử xem, trả lời khác liền.

    • Hoàn lê 22:07 ngày 15/08/2022

      Hà Nội FC nói chung và Duy Mạnh nói riêng là minh chứng cho việc chơi xấu, tiểu xảo; lại được tiếp sức của trọng tài nhiều năm qua; thật tiếc khi trọng tài xuất sắc nhất VN đã bỏ qua lỗi này; những hình ảnh xấu của Hà Nội FC càng ngày càng xói mòn niềm tin người hâm mộ, tuy vô địch liên tục trong nhiều năm qua nhưng khán giả vẫn quay lưng với HN.

      • Tam Hoang 22:42 ngày 15/08/2022

        Phải rồi.khi tuyển VN có thành tích tốt thì cũng phần lớn là nhờ công lao của đội bóng chơi xấu nhất Vleague đó đấy.nếu cứ để mấy a đá đẹp,đá quân tử đi thì có mà về nước sớm.các bố có giỏi thì quay lưng với cả tuyển quốc gia đi khi các cầu thủ chơi xấu lại đc triệu tập.HNFC đâu cần bọn ấu trĩ quay mặt lại đâu.

    • Hoàng Duy Song 00:23 ngày 16/08/2022

      Có thể do HNFC họ quá mạnh, thắng nhiều quá, VĐ nhiều quá, Cúp nhiều quá,thành tích vượt qua tất cả VL,danh hiệu nhiều quá đã khiến thiên hạ thiếu công bằng,he,cay & căm ghét họ!? Như trận đấu tối 14/8 giữa HNFC & HAGL,Khi CT HNFC phạm lỗi (trong BĐ không thể không có phạm lỗi)thì ngay lập tức TT MXH đã bu lên réo tên,định hướng mở đường cho dư luận XH dậy sóng bằng đủ thứ lời lẽ rất xấu!? Trong khi đó CT HAGL cũng có lành hiền gì,như HD đốn ngã VQ ...thì TT,MXH ngó lơ,vẫn khen chúng ĐÁ ĐẸP?

    • Cao Hùng 21:23 ngày 15/08/2022

      Mặt tự va vào dùi cui!

    • Hung Xuan 08:38 ngày 16/08/2022

      Duy Mạnh vẫn thói quen cũ, phạm lỗi tiểu xảo. Bao nhiêu lần VN đã bị gánh hậu quả vì những lỗi tiểu xảo như vậy. Thi đấu quốc tế có VAR thì lãnh đủ. Vòng loại thứ 3 WC "Duy Mạnh chơi 3 trận nhận 1 thẻ đỏ, 2 quả penalty"

    • Tâm 09:17 ngày 16/08/2022

      Nếu không có động thái để xử lý về việc này làm trong sạch bóng đá nước nhà thì mãi mãi không bao giờ phát triển được mãi mãi vẫn là vùng trũng của bóng đá trong khu vực.

    • JokerThinh 13:38 ngày 16/08/2022

      Cần phân biệt giữa đá tiểu xảo với đá xấu, đá láo. Là cổ động viên mà cổ suý cho cái láo của cầu thủ, rồi quay sang đánh đồng những đội khác giống đội mình thì đó là dung dưỡng cho những trò lố bịch trên sân cỏ. Đá tiểu xảo nhằm mục đích chiến thuật người ta gọi là kinh nghiệm, nhưng dùng cách đá láo, đá triệt hạ như cách HN đang đá thì người ta gọi đó là “vô học”. Đời cầu thủ nó ngắn lắm, triệt hạ nhau như vậy có hay ho gì đâu.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay