BÀN THẮNG:
Nam Định: Hudlin (54’, 90’+15)
CAHN: Alan (38’), Leo (90’+4), Đình Bắc (90’+8)
Do quá hiểu nhau nên Nam Định lẫn CAHN đã không nhập cuộc với tư tưởng chơi kiểu thăm dò mà ngược lại 2 đội đã lựa chọn cách đá chủ động tấn công để sớm có lợi thế bàn thắng. Ngay phút đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến cơ hội mười mươi. Hoàng Anh của Nam Định thoát xuống đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip, nhưng cú sút từ góc hẹp của anh không thể xuyên thủng mành lưới CAHN. Sau đó, thế trận được duy trì cân bằng khi đôi bên liên tục tổ chức các pha lên bóng tốc độ cao.
Bước ngoặt đến ở phút 38. Từ phần sân nhà, Thành Long tung đường chuyền xuyên tuyến chuẩn xác cho Alan. Tiền đạo người Brazil khống chế bóng khéo léo, loại bỏ Đức Huy, rồi tiếp tục vượt qua thủ môn Nguyên Mạnh trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho CAHN. Sang hiệp hai, Nam Định dồn lên tìm bàn gỡ.
Phút 54, từ quả tạt bên cánh trái của Văn Vĩ, tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin bật cao đánh đầu dũng mãnh, cân bằng tỷ số 1-1. Đội chủ nhà suýt vượt lên nếu may mắn hơn ở những tình huống sau đó. Ngược lại, CAHN cũng bỏ lỡ thời cơ quý giá, điển hình là pha bóng ở phút 58 khi Adou Minh đánh đầu đưa bóng cắt ngang khung thành, còn Vitao băng vào nhưng lại sút vọt xà.
Những phút sau đó đã chứng kiến hàng loạt pha bóng ăn miếng trả miếng giữa 2 bên. Do có nhiều cầu thủ chất lượng nên 2 đội đã đẩy cao tốc độ trận đấu và khiến nhiều người đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút 90+4, Leo Artur đi bóng đầy kỹ thuật, vượt qua hai hậu vệ Nam Định rồi dứt điểm chéo góc hạ gục Nguyên Mạnh, nâng tỷ số lên 2-1 cho CAHN. Chỉ bốn phút sau, Đình Bắc để lại dấu ấn đậm nét khi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa, nâng cách biệt lên 3-1.
Tưởng chừng trận đấu đã an bài thì ở phút 105 (90’+15), Nam Định được hưởng quả phạt đền. Hudlin bình tĩnh thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Những phút còn lại, đội chủ nhà nỗ lực dồn ép nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của CAHN.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, CAHN chính thức lần đầu bước lên bục vinh quang tại Siêu Cúp Quốc gia, đánh dấu khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải mới. Trận đấu này không chỉ để lại dấu ấn về mặt chuyên môn với nhiều pha bóng đẹp mắt, mà còn cho thấy bản lĩnh của thầy trò HLV Mano Polking trong những thời khắc quyết định.
Với màn trình diễn ấn tượng của những ngôi sao như Alan, Leo Artur và Đình Bắc, cùng tinh thần chiến đấu bền bỉ, thể hiện được bản lĩnh của đội bóng nhuần nhuyễn lối chơi, CAHN đã chứng minh họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Siêu Cúp. Trong khi đó, Nam Định dù thất bại nhưng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ lối chơi cống hiến và tinh thần chiến đấu đến những giây cuối cùng, hứa hẹn sẽ tiếp tục là đối thủ khó chịu ở các đấu trường sắp tới.
Đội hình thi đấu
Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio Cesar (Kyle Hudlin, 54’), Tuấn Anh (Văn Công, 68’), Văn Kiên, Văn Vĩ, Đức Huy, Brenner, Lâm Ti Phông, Romulo, Hoàng Anh (Phạm Ba, 69’)
CAHN: Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng (Lý Đức, 90’+6), Adou Minh, Văn Đức (Văn Toản, 69’), Quang Hải, Vitao (Đình Bắc, 69’), Thành Long, Quang Vinh, Leo Artur (Hugo, 90’+6), Alan