Hà Nội FC: Đời bây giờ mới đẹp

Khắc Sơn Khắc Sơn
09:13 ngày 30-10-2020
Suốt một thời gian dài, Hà Nội FC luôn ở thế cô đơn trên đỉnh. Nhưng giờ họ đã có bạn đồng hành và cũng là đối thủ trong cuộc đua vô địch. 
Hà Nội FC: Đời bây giờ mới đẹp

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, những người yêu mến Viettel như vỡ òa hạnh phúc. Họ đã chặn đường được đối thủ mạnh nhất giải đấu. Đây là thời điểm mà Viettel phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình.

Lần đầu tiên khu kỹ thuật của Viettel ồn ào và vui đến vậy. Những cái bắt tay. Những cái ôm. Những nụ cười thường trực trên môi. Và không ai bảo ai, từ lãnh đạo tập đoàn đến ban huấn luyện, các cầu thủ cùng nhau tiến đến khán đài để cùng hòa chung giai điệu quen thuộc của bài Hát mãi khúc quân hành: “Mãi mãi lòng chúng ta. Ca bài ca người lính”. Phải nhấn mạnh là lần đầu tiên người ta mới thấy một bầu không khí hồ hởi, vỡ òa và tự hào đến vậy kể từ khi Viettel lên chơi sân chơi chuyên nghiệp. Một giấc mơ đã thực sự bắt đầu với Viettel và những người yêu mến họ.

Viettel hòa như thắng. Thậm chí, người ta tin rằng, sau trận đấu tối qua, một chương mới sẽ đến với Viettel, đặc biệt là trong sự so sánh với Hà Nội FC. Nhưng với đội bóng của bầu Hiển, dù họ không thể thắng trong ngày sinh nhật của ông chủ thì cũng chẳng phải thảm họa. Cuộc đua vẫn còn. Cơ hội vẫn được chia đều cho mỗi đội bóng. Nhưng quan trọng hơn, người ta thấy một xung lực mới cho giải đấu, cho chất lượng của cuộc đua đến ngôi vô địch.

Chắc chắn một điều, một người khát vọng, ưa chinh phục và tự trọng như bầu Hiển thì hẳn rất thích cục diện hiện tại. Hay nói cách khác, đã lâu lắm rồi, bầu Hiển và đội bóng của ông muốn có một bạn chơi xứng tầm để cùng nhau tạo ra sức lôi cuốn với cộng đồng thì giờ đã có Viettel và cả Sài Gòn FC. Và thách thức từ Viettel hay SGFC cũng là cơ hội tuyệt vời để đội bóng của bầu Hiển khẳng định bản lĩnh của một tay đua cự phách. Vô địch ở thời khắc như hiện tại mới thú vị. Và với những người thụ hưởng bóng đá, cuộc chơi bây giờ mới đáng để luận bàn và chờ đợi.

XEM THÊM

Bất phân thắng bại với Hà Nội, Viettel vững ngôi đầu

HLV Việt Hoàng: ‘Tôi dặn Đức Chiến phải kèm chết Quang Hải’

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Đừng vội loại Hà Nội khỏi cuộc đua vô địch’

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x