Câu chuyện đi hay ở của Quang Hải đang chiếm quá nhiều sự quan tâm của dư luận. Cũng đúng thôi, Hải là ngôi sao xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Một cầu thủ có trong tay đủ mọi danh hiệu ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Một cầu thủ có những tố chất đặc biệt có thể thực hiện giấc mơ xuất ngoại của hàng triệu NHM. Nhưng, sức nóng của sự kiện này không chỉ đến từ Quang Hải mà còn liên quan đến Hà Nội, đội bóng mạnh và giầu nhất Việt Nam. Một đội bóng mà bất cứ cầu thủ nào cũng ước ao được khoác áo nhưng bỗng chốc trở thành tấm áo hẹp với giấc mơ của Quang Hải.
Không thể đem chuyện tình và lý ra luận bàn về quyết định của Quang Hải. Càng không thể chỉ trích những yêu cầu chính đáng về chế độ đãi ngộ của anh. Quang Hải là tài năng đặc biệt. Anh xứng đáng được biệt đãi. Nhưng quan trọng hơn, Quang Hải xứng đáng với những giá trị mà bản thân tạo ra. Sự giầu có, khả năng kiếm nhiều tiền của Quang Hải là cái đích cần phải hướng đến của giới bóng đá. Và đương nhiên, nếu cầu thủ này xuất ngoại thì đó không hẳn là câu chuyện cá nhân mà còn có cả giấc mơ của nền bóng đá. Chúng ta chỉ có thể đi World Cup, khẳng định được vị thế ở đấu trường lớn nếu có nhiều cầu thủ đủ đẳng cấp thi đấu ở nước ngoài.
Tôn trọng mong muốn của Quang Hải nhưng cũng phải chia sẻ với lựa chọn từ Hà Nội FC. Họ có những quy tắc không thể phá vỡ. Họ có cả một trật tự gồm rất nhiều ngôi sao nên không thể dành sự đặc ân quá lớn cho Quang Hải. Thế nên, bên cạnh mong muốn giữ chân ngôi sao sáng nhất, Hà Nội cũng phải chuẩn bị cho thực tế không mong muốn. Đội bóng phải bước tiếp dù có Quang Hải hay không. Có thể khó khăn, nhưng Hà Nội phải tìm cách vượt qua. Nó giống như việc, họ đã lãng quên Công Vinh để chinh phục đỉnh cao V.League. Họ cũng chuẩn bị thật nhiều phương án về chuyên môn, nhưng điều tuyệt vời nhất mà ban lãnh đạo đội bóng mong muốn là Quang Hải ở lại và tiếp tục ghi bàn như tối qua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn