HAGL: Chân mệnh thiên tử

Trí Công Trí Công
18:46 ngày 28-04-2021
“Thời tới không cản nổi, giờ HAGL nhắm mắt đá cũng thắng”, nhiều phóng viên chứng kiến HAGL thắng liên tục trong thời gian qua phải thừa nhận đây là mùa giải của Kiatisak và các học trò.

Câu hỏi ai cản nổi HAGL ở giai đoạn này chưa có lời hồi đáp xứng đáng. Sau thất bại bất ngờ 0-1 trước Sài Gòn FC ở vòng 1, HAGL đã bất bại 1 mạch 10 trận. Trong đó, họ có 7 chiến thắng liên tiếp, qua đó cân bằng kỷ lục của CLB vốn tồn tại 17 năm qua. Nên nhớ 17 năm trước đó, “dream team” của HAGL nhờ mạch thắng 7 trận liên tiếp đầu mùa mà lên ngôi vô địch chung cuộc, bất chấp nỗ lực bám đuổi của Nam Định cho đến vòng đấu cuối cùng của trận đấu.

So với 17 năm về trước, HAGL không chỉ tái hiện mạch thắng ấn tượng như vậy. Họ cũng hội tụ đủ mọi yếu tố để hứa hẹn trở thành nhà vô địch V.League ở mùa giải năm nay. HAGL có sự chỉn chu trong khâu tổ chức, có sự chặt chẽ trong phòng ngự, có sự sắc sảo trong tấn công, có sự đoàn kết trong cả một chặng đường và có sự toả sáng đúng lúc của những ngôi sao trong đội hình. Những cú sút xa của Minh Vương, Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn luôn giúp HAGL khai thông bế tắc trước những “ông lớn” V.League như SHB Đà Nẵng, Viettel, Hà Nội FC. Quả thực, chiến thắng thuyết phục trước các đại gia là minh chứng cho bản lĩnh, tham vọng ở mùa giải năm nay đến từ Kiatisak cùng các học trò.

HAGL: Thời tới cản không nổi - Ảnh: Đức Cường

HAGL không chỉ hay. Họ còn may trong nhiều thời điểm. HAGL thoát một bàn thua từ cú đá dội xà ngang trong trận đấu với Thanh Hoá. Họ được hưởng nhiều quả đá phạt đền nhất V.League và đương nhiên tận dụng tối đa những cơ hội trên chấm 11 mét như vậy. Song song với đó, những đối thủ của HAGL bắt đầu hụt hơi trong giai đoạn này. Viettel đã bị HAGL nới rộng khoảng cách lên 5 điểm sau vòng 11. Hà Nội FC chưa biết có thể trở lại kịp đường đua. TP.HCM còn phải nỗ lực để tự thắng chính bản thân mình. Than Quảng Ninh dần trượt dài ở giai đoạn sau của mùa bóng.

Người ta nói HAGL có chân mệnh thiên tử ở mùa giải năm nay không sai. Bởi họ đang có thiên thời, địa lợi, nhân hoà để đính thêm ngôi sao thứ 3 lên biểu tượng đội bóng, qua đó khẳng định chức vô địch V.League lần thứ 3 trong lịch sử của mình. 3 chức vô địch ấy, nếu có, đều in đậm nét hình ảnh của Kiatisak Senamuang.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x