Trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu, HAGL (mới đá 3 trận) chỉ có 1 điểm sau 1 trận hòa và 2 thất bại. Đáng lo hơn, họ chưa ghi nổi bàn thắng nào, trong khi bị thủng lưới 4 lần. Đây là thống kê khiến người hâm mộ phố Núi không khỏi thất vọng. Nỗi buồn không chỉ ở điểm số mà còn nằm ở lối chơi thiếu sáng tạo, thiếu đột biến. Các đợt tấn công thường xuyên rơi vào bế tắc, không đem lại sự hứng khởi cần có. Điều trớ trêu là ở Cúp Quốc gia, HAGL từng thắng Thanh Hóa 2-0 nhờ công của Trần Gia Bảo và Cao Hoàng Minh. Nhưng khi trở lại V.League, nơi khốc liệt và đòi hỏi sự ổn định, hàng công của họ lại trở nên vô hại.
Ngoại binh, vốn được kỳ vọng dẫn dắt lối chơi, lại gây nhiều thất vọng. Gabriel Conceicao từ Boavista (Serie D Brazil) chơi trọn 3 trận nhưng không ghi bàn, không có pha kiến tạo nào. Trung vệ Jairo Rodrigues, người từng ghi 4 bàn mùa trước, vẫn loay hoay tìm cảm giác tốt nhất trong khâu phòng ngự chứ chưa nói đến ghi bàn. Marciel, mùa trước máu lửa với 4 pha lập công, nay thi đấu rời rạc, thiếu nhiệt huyết, thậm chí còn hay trách móc đồng đội. Cầu thủ Việt kiều Ryan Hà cũng chưa để lại dấu ấn, dù cũng cố gắng để hoà nhập vào lối chơi của HAGL.
Trong khi đó, các nội binh trẻ như Gia Bảo, Hoàng Minh, Du Học, Vĩnh Nguyên…có khát khao nhưng thiếu kinh nghiệm để có thể xoay chuyển cục diện. Họ chưa đủ tinh quái và lạnh lùng ở những tình huống then chốt. Thế nên, khi ngoại binh mờ nhạt còn nội binh non nớt, hàng công HAGL rơi vào thế khó xử: không biết đặt niềm tin vào ai. Sự khô hạn bàn thắng còn kéo tinh thần toàn đội đi xuống. Càng tịt ngòi lâu, các chân sút càng nôn nóng, dẫn tới nhiều pha dứt điểm vội vàng, thiếu chính xác. Phương án phó mặc cho những đường chuyền dài lên cho Rodrigues cũng không phải giải pháp lâu dài.
Dù vậy, chuyến làm khách trước PVF-CAND diễn ra lúc 18h30 ngày 27/9 vẫn mở ra cơ hội cho họ “giải hạn”. Đối thủ cũng đang ở nhóm cuối bảng, không quá vượt trội. Nếu tận dụng tốt, HAGL hoàn toàn có thể tìm bàn thắng đầu tiên. Điều kiện tiên quyết là GĐKT Vũ Tiến Thành và cầu thủ phải xốc lại tinh thần, dám mạnh dạn đặt niềm tin vào những nội binh khát khao thể hiện. Chỉ một pha lập công, dù đến từ nỗ lực cá nhân hay tình huống cố định, cũng đủ để tạo bước ngoặt, giải tỏa áp lực tâm lý.