
Một số HLV từng dẫn dắt ĐT Việt Nam đã vô địch V.League trong lịch sử. Có thể kể đến như Nguyễn Thành Vinh, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung, Henrique Calisto và Hoàng Văn Phúc. Calisto là HLV ngoại duy nhất có tên trong danh sách này. Ông cũng là nhà cầm quân hiếm hoi cho đến hiện tại vừa vô địch AFF Cup cùng ĐT Việt Nam, vừa giúp CLB đăng quang ở V.League.
Hành trình gắn bó với bóng đá Việt Nam của ông Calisto cũng là một giai thoại đáng nhớ. Năm 2001, vị chiến lược gia Bồ Đào Nha tới Long An làm việc, trong vai trò Giám đốc kỹ thuật. Không mất nhiều thời gian, ông “Tô” sớm xây dựng và định hình một bộ khung cho đến phong cách chơi bóng ổn định, có bản sắc.
Ít lâu sau, ông Calisto làm HLV trưởng ĐT Việt Nam ở nhiệm kỳ đầu tiên. Thế hệ Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành, Minh Phương… được ông khai phá và giành huy chương Đồng AFF Cup 2002. Cũng từ đây, ông Calisto khoanh vùng nhiều cầu thủ giỏi. Để rồi khi trở lại Long An, vị HLV Bồ Đào Nha xây dựng một “đội hình trong mơ”, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với dàn sao HAGL lúc bấy giờ. Hai chức vô địch V.League 2005 và 2006 giúp thầy Tô trở thành HLV ngoại thứ hai cho đến hiện tại, sau Arjhan Songamsak của HAGL, đăng quang ngôi vương ở 2 mùa giải liên tiếp.

Sau đó, HLV Calisto được LĐBĐ Việt Nam mời trở lại dẫn dắt ĐTQG ở nhiệm kỳ thứ 2. Chiến lược gia đầy cá tính này đã giúp đội lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần đầu trong lịch sử vào năm 2008, sau khi đánh bại Thái Lan hùng mạnh. Hình ảnh HLV Calisto cầm lá cờ Việt Nam, chạy dọc đường biên sân Mỹ Đình để ăn mừng với hàng chục nghìn khán giả trở thành khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nước nhà.
Song song với đó, ông Calisto cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn với thế hệ cầu thủ giàu cá tính của bóng đá Việt Nam. “Có thời điểm tôi từng nghĩ tiền đạo chỉ cần ghi bàn là đủ”, cựu tiền đạo Việt Thắng hồi tưởng.
“Rồi đến một buổi tập tôi có một pha thoát xuống, sút ghi bàn từ góc hẹp rất đẹp. Bất ngờ HLV Calisto bảo tất cả dừng lại và sửa lỗi ghi bàn của tôi. Ông hỏi: “Quả này cậu có thấy Antonio di chuyển ở phía bên kia không? Tôi bảo có. Thế là Calisto đưa ra một bài kiểm tra. Ông cho tôi thử sút 10 quả từ góc hẹp xem vào được bao nhiêu lần. Tôi cố sút cũng chỉ vào được có 3 quả. Lúc đấy Calisto mới bảo thử không sút mà chuyền sang cho Antonio đi. Kết quả là 10 quả vào cả 10. Ông Calisto nói với tôi: Vậy bây giờ cậu thích ghi bàn hay thích đội có bàn thắng hơn? Còn nếu cậu cảm thấy việc mình ghi bàn quan trọng hơn đội thì cứ làm!”.

























