
Cuộc đối đầu với PVF-CAND trên sân nhà Gò Đậu, chủ nhà Becamex TP.HCM đã có mở đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của hậu vệ Hồ Tấn Tài ở phút 18. Từ cú dẫn bóng thoát xuống khung thành của thủ môn Phí Minh Long bên phía đội khách, Tấn Tài tung cú dứt điểm từ xa tuyệt đẹp, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng đất Thủ.
Sau trận đấu, rất nhiều đồng đội và bạn bè đã chúc mừng chàng hậu vệ này với bàn thắng ấy, bởi nó đánh dấu ngày tái xuất của anh trong màu áo Becamex TP.HCM sau 1 năm chữa trị chấn thương. Nói thế bởi, chấn thương dây chằng của Tấn Tài xảy ra trong trận bán kết ASEAN Cup 2024 với Singapore hồi giữa tháng 1 năm ngoái. Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu Tấn Tài bị dập dây chằng, nhưng sau đó được xác định là bị đứt dây chằng, nên cần phẫu thuật gấp.

Ca phẫu thuật của Tấn Tài đã diễn ra sau khi ASEAN Cup 2024 kết thúc. Anh mất hơn 10 tháng hồi phục trước khi quay trở lại tập luyện cùng đồng đội ở Becamex TP.HCM. “Lúc mới phẫu thuật xong, bản thân tôi lo lắm vì không biết mình quay lại có ổn không và không biết trong quãng thời gian hồi phục ấy sẽ ra sao. Vì với một cầu thủ, quãng thời gian nghỉ 8-9 tháng để tập hồi phục nó lâu và sốt ruột lắm”, Tấn Tài chia sẻ.
Thời gian ấy, Tấn Tài đã thuê nhà ở TP.HCM để gần trung tâm trị liệu nhằm thuận tiện cho việc tập hồi phục. May mắn có bác sĩ Trần Huy Thọ, người chăm sóc sức khoẻ cho các tuyển thủ ở ĐT Việt Nam, đã theo sát và lên phác đồ điều trị cho Tấn Tài cùng nhiều cầu thủ khác. Nhờ đó, chàng hậu vệ gốc Bình Định (cũ) cảm thấy an tâm hơn.

Tháng 9/2025, Tấn Tài quay lại tập luyện cùng đội Becamex TP.HCM, dẫu anh vẫn chưa thể thi đấu được. Tuy nhiên, tập luyện cùng các đồng đội đã giúp Tấn Tài cảm thấy bình tâm hơn và thêm nỗ lực cho ngày trở lại sân cỏ. Vì như chính anh chia sẻ: “Thời gian tập hồi phục, có nhiều lúc tôi sốt ruột vì thấy nó lâu quá. Được cái thời gian đó bản thân được gần vợ con nhiều hơn. Được mỗi ngày đưa con đi học, nhìn thấy nụ cười của con mỗi khi đến trường đón, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.
Tuy nhiên, có lẽ một phần cũng do nôn nóng nên Tấn Tài lại dính chấn thương nhẹ. Phải đến khi V.League 2025/26 nghỉ gần 3 tháng nhường sân chơi cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, chấn thương của Hồ Tấn Tài mới được chữa trị dứt điểm. Nhờ đó, anh đã có trận ra quân khi Becamex TP.HCM đến làm khách của Hà Tĩnh ở vòng đấu 12, dẫu trước đó anh đã có vài trận được đội bóng đất Thủ đăng ký dự bị.

Ở trận đấu mới đây trên sân nhà Gò Đậu ở vòng 13, Tấn Tài đã có bàn mở tỷ số tuyệt đẹp cho Becamex TP.HCM khi tiếp đón PVF-CAND. Chỉ tiếc sau đó, Becamex TP.HCM lại thua ngược 1-2 trước đội khách không được đánh giá cao. Điều đó khiến Hồ Tấn Tài cảm thấy rất tiếc nuối. “Hôm nay có bàn thắng cho Becamex TP.HCM khiến tôi cảm thấy rất vui. Chỉ hơi tiếc khi kết thúc trận đấu, đội nhà không giành được chiến thắng. Nếu không mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn”, Tấn Tài chia sẻ.
Trận thua ngược trước PVF-CAND khiến giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho hành trình phía trước của đội bóng đất Thủ. Thậm chí, điều đó cũng đã được cảnh báo từ sau trận hoà 0-0 trước Hà Tĩnh ở vòng 12, do lối chơi của Becamex TP.HCM mờ nhạt, không bản sắc. Chưa kể, sự chỉ đạo của nhiều thành viên trên băng ghế kỹ thuật đã làm cho các cầu thủ "loạn đấu pháp".

























