Hùng Dũng gãy chân: HLV Park Hang Seo đập điện thoại & nỗi đau người thầy

Đức Nguyễn
10:25 ngày 24-03-2021
Đỗ Hùng Dũng đã bật khóc trên chiếc xe cấp cứu. Người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ ấy biết rằng, ca chấn thương nặng mà anh gặp phải tối 23/4 trên sân Thống Nhất có thể “cướp” đi rất nhiều thứ vốn dĩ đã xem nó như một phần không thể trong cuộc đời mình. Còn thầy Park…

Tình huống diễn ra ở phút 27 trong cuộc so tài giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC (vòng 5, V.League 2021), tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã có pha vào bóng trên mức quyết liệt dẫn đến chấn thương kinh hoàng của Đỗ Hùng Dũng. Những ai ngồi trên sân hay chứng kiến cảnh tượng qua sóng truyền hình đều phải “lạnh xương sống” với pha bóng rợn người của tiền vệ phía CLB TP.HCM.

Đỗ Văn Thuận đã quay mặt đi, không dám nhìn người đồng nghiệp của mình. Một số khác thảng thốt khi đôi chân của Đỗ Hùng Dũng đã bị bẻ cong. Chứng kiến cậu trò của mình đổ gục trên sân, HLV Park Hang Seo ngay lập tức yêu cầu trợ lý của mình gọi kiện kiến nghị được xuống sân. Khuôn mặt của nhà cầm quân người Hàn thất thần khi đứng bên chiếc xe cấp cứu. Nhìn ánh mắt trầm tư, đủ để biết, ông Park đang thất vọng và thương cậu học trò của mình.

Hùng Dũng đổ ngục xuống sân và có lẽ anh đã dự cảm cơn ác mộng đã ập đến với bản thân

Chiếc xe chưa lăn bánh, những đồng nghiệp của tôi không khỏi xót thương khi Đỗ Hùng Dũng bật khóc nức nở. Với chừng ấy năm xuôi ngược sân cỏ, có lẽ Dũng đã dự cảm được “cơn ác mộng” đã ập đến với anh. Theo chẩn đoán ban đầu, tiền vệ sinh năm 1993 này đã bị gãy xương mác và xương chày. Trường hợp xấu nhất xảy ra, gần như chắc chắn Đỗ Hùng Dũng sẽ phải nghỉ hết mùa giải năm nay.

Hùng Dũng dính chấn thương nặng chẳng khác gì “tiếng sét đánh bên tai” với CLB Hà Nội và cả bóng đá Việt Nam. Quả Bóng vàng Việt Nam năm 2019 mới chỉ trở lại trong vài trận gần đây. HLV Chu Đình Nghiêm không giấu được sự vui mừng bởi vai trò, tầm ảnh hưởng của Hùng Dũng trong màu áo đội bóng Thủ đô là quá lớn. Cũng như người đồng nghiệp, HLV Park Hang Seo cũng mở cờ trong bụng bởi Hùng Dũng cũng là quân bài không thể thiếu trong mọi sơ đồ của ĐT Việt Nam. 

Đúng vậy, chấn thương của Hùng Dũng, thực sự là một “hung tin” với bất kỳ ai. Là người từng dính chấn thương nặng, phải nghỉ cả năm trời, Đỗ Duy Mạnh rất thấu hiểu nỗi đâu của đàn anh của mình. “Tôi từng dính chấn thương nặng phải nghỉ một thời gian rất dài. Cái cảm giác bị chấn thương và tập một mình rất cô đơn. Thật sự trong quãng thời gian đó, mọi thứ rất nặng nề và đau đớn. Nhìn anh Dũng, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó. Tôi đã bật khóc. Cầu mong mọi thứ sẽ ổn với anh Dũng. Tôi muốn nói rằng, chúng tôi luôn ở bên và luôn chiến đấu cùng với anh ấy!”, Duy Mạnh nói trong nước mắt.

Thầy Park thất thần bên chiếc xe cấp cứu đưa học trò đến bệnh viện

Mất Hùng Dũng, đội bóng Thủ đô gặp tổn thất quá lớn ở giai đoạn mà họ đang tăng tốc trong cuộc đua vô địch. Rồi đây, chắc chắn, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Ở cấp độ ĐTQG, chấn thương của Hùng Dũng cũng sẽ tạo ra một bài toán hóc búa cho HLV Park Hang Seo và các cộng sự tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Có lẽ đêm qua là một đêm dài với thầy Park khi ông cứ ngóng trông về bệnh viện để cập nhật tình hình của cậu học trò. Có lẽ lúc này, điều ông Park cầu mong nhất chỉ là được thấy nụ cười của Dũng sau những đớn đau lẫn sự sợ hãi thay vì chờ vào một điều thần kỳ nào đó. Có lẽ lúc này, ông Park đang cầu nguyện, ông sẽ không phải đập chiếc điện thoại thứ 2 chỉ vì những pha vào bóng như vậy với các học trò và các đồng nghiệp của họ.

Chấn thương của Hùng Dũng sẽ câu chuyện thời sự trong những ngày tới đây. Và rõ ràng, chúng ta, các đội bóng, những người chơi… cũng cần phải nhìn thẳng vào sự thật thay vì biện minh cho những pha bóng dẫn đến những ca chấn thuơng kinh hoàng như Đỗ Hùng Dũng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x