
BÀN THẮNG
CAHN: Leo Artur (68’)
Đang rất cần điểm để đào thoát khỏi cuộc đua trụ hạng, nhưng giới chuyên môn không đánh giá cao chủ nhà Đà Nẵng trong trận đấu này, dẫu họ được chơi sân nhà và lực lượng đã có những thay đổi khá ổn trong thời gian qua. Bước vào trận đấu, Đà Nẵng đã dồn lên đánh phủ đầu đối thủ CAHN nhằm tạo bất ngờ, nhưng thực tế những miếng đánh của đội chủ nhà đã không thể làm khó được thủ môn Nguyễn Filip.
Trong khi đó, những đường tấn công của CAHN nguy hiểm hơn rất nhiều và ngay phút thứ 10, nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Văn Biểu, lưới của Đà Nẵng đã bị xé toanh từ cú dứt điểm của Stefan. Trận đấu sau đó đã trở nên hấp dẫn hơn với những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội. Khoảng 20 phút đầu đã có khá nhiều tình huống nguy hiểm do cầu thủ hai dội tạo ra, nhưng điều khán giả chờ đợi là bàn thắng vẫn chưa đến.

Do đang chấn thương nên tiền đạo Alan không có tên trong đội hình của CAHN ở trận này, nhưng đồng đội của anh là Leo Artur đã chơi rất năng nổ và tạo rất nhiều khó khăn cho khung thành của đội chủ nhà. Tuy nhiên phải nói rõ, sự xuất sắc của thủ thành Văn Biểu đã cứu nguy rất nhiều cho khung thành của đội chủ nhà.
CAHN vẫn là những người c hơi áp đảo hơn trong hiệp 1, khi họ có những pha dồn ép đối thủ trên phần sân của chủ nhà. Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng cũng nỗ lực kiểm soát thế trận và có những đường phản công, nhưng thực tế những miếng đánh của các cầu thủ chủ nhà vẫn chưa thể làm khó được hàng thủ với nhiều tuyển thủ của CAHN.

Phút 62, Rogerio Alves đã đột phá vào vòng cấm sau đường chuyển của Văn Đô và thủ môn Văn Biểu đã phải lao ra cản phá. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho đội CAHN được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Leo Artur đã dứt điểm thành công, mở tỷ số 1-0 cho đội khách ở phút 68.
Phút 72, Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt ngay ngoài vòng 16m50, nhưng bàn thắng đã không đến cho đội chủ nhà. Sau đó, Đà Nẵng tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ hoà, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã xuất sắc cứu thua. Đến phút 80, các cầu thủ chủ nhà lại có thêm một cơ hội ăn bàn nữa, nhưng họ lại bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Về cuối trận, sức ép càng được các học trò của HLV Lê Đức Tuấn tạo ra trên phần sân của của đội khách, nhưng các chân sút của Đà Nẵng quá hiền. Ở chiều ngược lại, CAHN chủ động chơi chậm nhịp, nhưng họ vẫn có những đường phản công cực kỳ sắc nét khiến các khán giả chủ nhà phải thót tim.
Với trận thắng này, CAHN tiếp tục xây chắc ngôi đầu và gia tăng khoảng cách đến 7 điểm so với đội xếp thứ nhì là Thể Công Viettel. Trong khi đó, với trận thua này Đà Nẵng vẫn xếp áp chót trên bảng xếp hạng với 12 điểm.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Đà Nẵng: Văn Biểu, Đức Anh, Ngọc Hải, Văn Sơn, Hồng Phúc (Hồng Phước, 70’), Anh Tuấn, Brandon, Văn Hữu (Phi Hoàng, 70’), Văn Long, Makaric (David Hene, 46’), Ribamar.
CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh (Đình Trọng, 78’), Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Văn Hậu, Văn Đô (Minh Phúc, 69’), Quang Hải (Văn Đức, 87’), Stefan, Thành Long (Văn Toản, 87’), Leo Artur, Rogerio Alves.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



























