
BÀN THẮNG
Hải Phòng: Tagueu (39’, 43’)
Hà Tĩnh: Helerson (28’)
Cả hai đội khá cân bằng nhau về lực lượng, nên Hà Tĩnh có chút bất lợi khi đến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Vì thế, ngay từ đầu trận các học trò của HLV Nguyễn Công Mạnh bên phía đội khách đã bất ngờ tràn lên đánh phủ đội chủ nhà, và họ đã có cơ hội ngay phút đầu tiên, nhưng cú dứt điểm của Lê Viktor đã thiếu chuẩn xác.
Có chút lúng túng ở những phút đầu, Hải Phòng dần lấy lại cân bằng và bắt đầu gây sức ép trên phần sân của đội khách. Dẫu thế, hàng phòng ngự chơi chắc chắn của cả hai đội đã khiến những pha tổ chức tấn công của họ vẫn chưa thực sự tạo nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Ở phút 15, trong một pha triển khai tấn công, Trung Nguyên bên phía Hà Tĩnh đã đắt bóng vào vòng cấm và bị trung vệ Nhật Minh phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, Nhật Minh chỉ nhận thẻ vàng và Hà Tĩnh được hưởng quả sút phạt, nhưng Lê Viktor đã dứt điểm không thành công.

Trong khoảng 25 phút đầu, đội khách núi Hồng nắm thế chủ động và tạo sức ép nhiều hơn, nhưng những cú dứt điểm của họ vẫn quá hiền và chưa tạo được pha nguy hiểm nào thực sự cho thủ môn Đình Triệu. Mãi đến phút 28, trong một pha đá phạt góc, bóng được treo vào trong để trung vệ Helerson cú bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Hà Tĩnh.
Bàn thắng giúp tinh thần của các học trò HLV Nguyễn Công Mạnh rất hưng phấn, nhưng lại khiến các cầu thủ chủ nóng mặt nên buộc phải chơi áp sát, thậm chí đá rát để lấy lại thế chủ động. Lối chơi này đã phát huy tác dụng với chủ nhà đất Cảng, bởi phút 39 từ một pha phối hợp tấn công, Tagueu đã cầm bóng thoát xuống và tung cú dứt điểm cân bằng 1-1 cho Hải Phòng.

Bàn gỡ khiến các học trò HLV Chu Đình Nghiêm rất hứng khởi và liên tiếp tạo sức ép trên phần sân của đội khách. Phút 43, Tagueu đã có cơ hội đối mặt thủ môn Thanh Tùng và đã đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài cho rằng việt vị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, bàn thắng của ngoại binh này đã được công nhận. Tỷ số là 2-1 cho Hải Phòng!
Đầu hiệp 2, Hải Phòng đã tiếp tục tổ chức tấn công và Friday đã có cơ hội ăn bàn, nhưng pha xử lý tình huống cá nhân và quá tồi của ngoại binh Friday ở phút 48 đã khiến Hải Phòng hụt mất một bàn thắng rất rõ ràng. Sau tình huống này, Hải Phòng đã nhận sức ép khá lớn đến từ đội khách Hà Tĩnh, nhiều tình huống vây ráp được tổ chức trước khung thành của thủ môn Đình Triệu, nhưng bàn thắng vẫn chưa được tạo ra thêm.

Cần nói thêm trong hiệp 2, Hải Phòng không quá đẩy cao thế trận và cố gắng kìm hãm tốc độ trận đấu theo ý của họ, trong lúc Hà Tĩnh nỗ lực đẩy nhanh thế trận để tìm bàn gỡ. Do đó, trận đấu diễn ra khá giằng co khiến HLV Nguyễn Công Mạnh sốt ruột. Ngoài ra, hàng thủ chơi chắc chắn của đội chủ sân Lạch Tray đã khiến các pha triển khai tấn công của Hà Tĩnh gặp khó không ít. Về cuối trận, Hải Phòng liên tục tạo sức ép về phía khung thành của đội khách và nếu không nhờ may mắn, có lẽ lưới của thủ môn Thanh Tùng đã bị thủng thêm.

Với thất bại 1-2, đây là kết quả đã được dự đoán với Hà Tĩnh, dẫu thực tế họ có không ít cơ hội để có thể làm tốt hơn. Với trận thua này, Hà Tĩnh đã có liên tiếp 5 trận liên chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có 2 trận thua, nên đây là kết quả không thể khiến HLV Nguyễn Công Mạnh cảm thấy vui. Do đó, họ cần phải nỗ lực hơn trong những vòng đấu tới. Ngược lại với trận thắng này, Hải Phòng đang tạm vươn lên thứ 4 tổng sắp!
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng (Thế Tài, 81’), Hữu Nam (Ngọc Tài, 64’), Việt Hưng, Luiz Antonio, Minh Dĩ (Thái Bảo, 64’), Friday, Tagueu.
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Duy Thường, Helerson, Viết Triều (Quang Nam, 84’), Tấn Tài (Văn Khánh, 66’), Trọng Hoàng (Tiến Đạt, 76’), Lê Viktor (Văn Hiệp, 76’), Trung Nguyên (Mạnh Hưng, 66’), Ojona, Atshimene.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


























