
BÀN THẮNG
Thanh Hoá: Ngọc Mỹ (38’)
THẺ ĐỎ
Thanh Hoá: Bá Tiến (45’+3)
Dẫu đá sân nhà, nhưng Thanh Hoá không được đánh giá cao bằng Hà Nội. Thực tế, Thanh Hoá ra sân mà không có một tiền đạo đúng nghĩa, dẫu vậy họ vẫn nỗ lực tràn lên tấn công hòng tạo sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Chuẩn bên phía đội khách.
Ở chiều ngược lại, Hà Nội nhập cuộc khá chậm, nhưng có vẻ như họ đang hướng thế trận theo ý của mình. Nói thế vì chỉ ít phút sau đó, Hà Nội đã nắm lại thế trận và liên tục tạo ra những pha sóng gió trước khung thành của chủ nhà.

30 phút đầu trận, hai đội có không ít cơ hội trước khung thành của nhau. Dẫu vậy thế trận hầu như thuộc về đội khách, qua đó khiến thủ môn Êli Niê và hàng thủ đội bóng xứ Thanh chống trả vất vả. Tiếc nhất là cú sút của Văn Quyết ở phút 31 vẫn chưa thể thành bàn.
Phút 38 từ một đường phản công cực nhanh, bóng được chuyển cho Ngọc Mỹ để anh có cú đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Thanh Hoá, trong sự vỡ oà sung sướng từ các khán đài. Dẫu thế ở phút bù giờ 45+3, Thanh Hoá chỉ còn chơi với 10 người khi Bá Tiến phải nhận thẻ đỏ rời sân, sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Chơi thiếu người, Thanh Hoá đã hứng chịu sức ép rất lớn từ Hà Nội ngay đầu hiệp 2. Liên tục những pha vây hãm và dứt điểm được các cầu thủ Hà Nội tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với các học trò của HLV Harry Kewell.
Ở chiều ngược lại, Thanh Hoá cũng có những pha phản công cực kỳ sắc bén và họ suýt có bàn nâng tỷ số ở phút 62, tiếc là Văn Tùng không thể tận dụng. Có cảm giác, các cầu thủ Hà Nội đã khá nôn nóng trong những pha tấn công, qua đó khiến những cú dứt điểm của họ thiếu chuẩn xác. Sự nôn nóng càng thể hiện khi trận đấu trôi dần về cuối, bởi những đường tấn công của Hà Nội hầu như hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn của chủ nhà, dẫu họ chỉ đá với 10 người.

Phút 87, từ cú đá phạt góc của Hoàng Hên, bóng tìm đến Adriel Tadeu để anh này đánh đầu đưa bóng vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, bàn thắng đã không được công nhận vì trước đó Thành Chung đã phạm lỗi với thủ môn Êli Niê. Sau đó, Thanh Hoá liên tục hứng chịu sức ép trước Hà Nội, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Êli Niê đã giải nguy cho mành lưới của đội nhà.
Thắng 1-0 trước đối thủ cực mạnh như Hà Nội, trong bối cảnh chơi thiếu người suốt hiệp 2, đội bóng xứ Thanh tiếp tục tạo địa chấn ngay trên sân nhà, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 24 điểm. Sau trận, toàn đội Thanh Hoá đã mừng như thể họ lên ngôi vô địch. Một trận đấu tuyệt vời với đội bóng xứ Thanh!

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Thanh Hoá: Êli Niê, Bá Tiến, Thanh Nam (Hữu Dũng, 74’), Văn Lợi, Abdurakhmanov, Đình Huyên, Ngọc Hà (Ngọc Hà, 74’), Văn Tùng (Văn Thắng, 80’), Damonth (Văn Hoàng, 46’), Ngọc Tân, Ngọc Mỹ.
Hà Nội: Văn Chuẩn, Công Mạnh (Tuấn Hải, 74’), Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadeu, Văn Toàn (Daniel Silva, 46’), Hùng Dũng, Hai Long (Xuân Tú, 84’), Hoàng Hên, Văn Quyết, Fisher.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn























