Mai Xuân Hợp & nỗi ám ảnh mang tên SEA Games

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:48 ngày 12-05-2020
Dẫu đã có những thành công nhất định trong nghề huấn luyện, nhưng cựu tuyển thủ Mai Xuân Hợp vẫn còn rùng mình mỗi khi nhắc đến trận chung kết SEA Games 25-2009 trên đất Lào. Đấy là nỗi ám ảnh với anh cho đến bây giờ…
Mai Xuân Hợp & nỗi ám ảnh mang tên SEA Games

Cú phá bóng định mệnh
Nhắc đến cựu tuyển thủ Mai Xuân Hợp, giới bóng đá lại nhớ đến cú phá bóng phút 85 của anh trong trận chung kết SEA Games 2009 gặp U23 Malaysia, qua đó vô tình phản lưới nhà khiến U23 Việt Nam mất cơ hội giành HCV sau 50 năm chờ đợi tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Thực tế, cú phản lưới của Xuân Hợp chỉ là một trong hàng loạt sai lầm của thầy trò HLV Henrique Calisto ở trận chung kết cách đây 11 năm. Tuy nhiên, vì quá háo hức mong chờ tấm HCV SEA Games và thời điểm đó U23 Việt Nam có cơ hội rất lớn vô địch, nên người hâm mộ khó nuối trôi thất bại cay đắng ấy và Xuân Hợp trở thành cái cớ để bị “ném đá”.

Cựu trung vệ này chia sẻ: “Đấy là kỳ SEA Games kinh khủng nhất trong đời cầu thủ của tôi. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại cú phá bóng ấy, tôi vẫn có cảm giác rất khó tả, bởi nó vừa hụt hẫng vừa tiếc nuối. Nếu không có sai lầm ấy, biết đâu kết quả đã khác…”.

Xuân Hợp còn cho biết, trở về nước sau SEA Games năm đó, anh không dám bước ra khỏi nhà trong gần 2 tháng trời vì sợ cái nhìn của mọi người. “Họ nhìn ngó chỉ trỏ đã đành, nhiều người còn chửi thẳng hoặc nói xỏ xiên khi thấy tôi trên đường khiến tôi cực kỳ khó chịu, nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai”, Xuân Hợp bày tỏ về những ngày tháng mà anh gọi là nỗi ám ảnh của cuộc đời.

Mai Xuân Hợp (trái)  trong màu áo ĐT Việt Nam  ở SEA Games 25

Không chỉ tiếc nuối ở SEA Games 25-2009, trước đấy Xuân Hợp còn vuột mất cơ hội tham dự AFF Suzuki Cup 2008 một cách khá đáng tiếc. 

Năm ấy, Xuân Hợp đã có mặt trong đợt tập huấn cùng ĐT Việt Nam tại Hàm Rồng (Gia Lai). Nhưng sau đó, vì anh cùng U22 Việt Nam tham dự Merdeka Cup vào tháng 10 tại Malaysia và giành chức vô địch, rồi tiếp tục thi đấu giao hữu ở Myanmar nên trễ thời gian tập trung ĐTQG và bị HLV Calisto gạch tên. 

“Nhìn ĐT Việt Nam giơ cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á năm 2008, tôi tiếc mãi. Số tôi có lẽ không thể lên ngôi ở những giải đấu lớn của khu vực”, Xuân Hợp bùi ngùi. Đấy cũng là lần duy nhất anh có tên trong ĐTQG.

Bạc trắng đầu chỉ sau 6 vòng đấu.
Chia tay đời cầu thủ vào cuối mùa giải 2014 vì chấn thương nặng trong màu áo Thanh Hóa, Xuân Hợp đã chuyển sang công tác huấn luyện trẻ ở bóng đá xứ Thanh từ năm 2015.

Mùa giải 2019 có thể xem là dấu ấn lớn trong sự nghiệp huấn luyện của Xuân Hợp. Nói thế, bởi sau khi đưa đội U17 Thanh Hóa vô địch giải U17 QG vào tháng 7, Xuân Hợp đã được lãnh đạo CLB Thanh Hóa bổ sung vào ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh với vai trò trợ lý. Tuy nhiên, từ vòng 20 V.League 2019, Xuân Hợp đã lên thay người tiền nhiệm Vũ Quang Bảo ở vai trò HLV trưởng CLB Thanh Hóa.

Sau này trò chuyện cùng tôi, HLV Xuân Hợp cho biết: “Có thể nhiều người cảm thấy vui khi nắm vai trò HLV trưởng ở một đội bóng V.League, riêng tôi chỉ thấy lo lắng và áp lực kinh khủng. Thực tế, tôi chưa từng kinh qua công tác huấn luyện ở V.League, nhưng bị đẩy lên ghế HLV trưởng ngay thời điểm Thanh Hóa có thành tích sa sút nhất, lại ở những vòng đấu quyết định của mùa giải, hỏi sao tôi không mất ăn mất ngủ. Chỉ sau vài vòng đấu, đầu tôi đã bạc trắng khiến nhiều người phải bất ngờ”.

HLV Mai Xuân Hợp cùng các học trò U17 Thanh Hóa ăn mừng chức vô địch U17 QG 2019

Cuối mùa giải 2019, đội bóng xứ Thanh đã kịp trụ lại V.League sau khi thắng đội hạng Nhất Phố Hiến với tỷ số 1-0 ở trận play-off. Còn nhớ sau trận đấu ấy, HLV Xuân Hợp bày tỏ: “Đêm nay tôi đã có thể ngủ yên khi trút được cả núi áp lực đè trên vai từ nhiều ngày qua”.

Kết thúc mùa giải 2019, Xuân Hợp quay về vị trí HLV trưởng U19 Thanh Hóa và vừa đưa đội nhà dẫn đầu bảng B ở lượt đi vòng loại U19 QG 2020 với 10 điểm. “Huấn luyện các đội bóng trẻ có lẽ là vị trí thích hợp với tôi. Nói thế, bởi tôi còn trẻ nên phải học hỏi rất nhiều từ những người đi trước để tích lũy kinh nghiệm. Đến giờ, tôi vẫn chưa hết ám ảnh ở những vòng đấu cuối V.League 2019. Thậm chí, ngủ tôi vẫn mơ thấy nó, sợ thật”, cựu tuyển thủ này bật cười khi nhớ lại thời điểm ấy.

Chuẩn bị bước qua tuổi 34, cựu trung vệ Mai Xuân Hợp vẫn còn rất nhiều cơ hội để khẳng định khả năng ở vai trò huấn luyện viên.

Học nhiều từ các HLV Lê Thụy Hải và Calisto

Mai Xuân Hợp cho biết, anh chịu ảnh hưởng và học được rất nhiều từ hai người thầy Lê Thụy Hải và Henrique Calisto. “Tôi học được về cách làm tâm lý với cầu thủ trẻ, cũng như phương pháp huấn luyện và lên chiến thuật thi đấu từ hai HLV Lê Thụy Hải và Henrique Calisto. Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung cũng ảnh hưởng đến tôi rất nhiều”.

Chơi lan để giải tỏa áp lực

HLV Mai Xuân Hợp có một vườn hoa phong lan nhỏ tại nhà riêng, với nhiều loại quý và đẹp. Anh cho biết, việc trồng lan và ngắm hoa mỗi ngày cũng là cách để giải tỏa nhiều áp lực sau những căng thẳng của công việc huấn luyện.

XEM THÊM

Tiết lộ cuộc họp chiến thuật mang về HCV SEA Games của Park Hang Seo

HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Tôi và Gede từng bị coi là khùng khi muốn dự U20 World Cup’

U20 Việt Nam có thể không dự giải giao hữu tại Pháp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • BHL và cầu thủ phải chia lợi nhuận quảng cáo với Hà Nội FC BHL và cầu thủ phải chia lợi nhuận quảng cáo với Hà Nội FC

    “Hà Nội FC có quyền quản lý, quyền được chia sẻ thù lao hoặc bất kỳ khoản thu nhập nào mà cầu thủ, HLV nhận được khi tham gia các hoạt động quảng cáo thương mại, quảng bá sản phẩm dịch vụ hoặc các hoạt động thương mại trên báo chí”, đó là quy định mới nhất của Hà Nội FC về việc quản lý sử dụng hình ảnh của BHL và cầu thủ.

  • Hà Nội FC bắt bóng đá 'đẻ' ra tiền? Hà Nội FC bắt bóng đá 'đẻ' ra tiền?

    Ở V.League, không nhiều CLB có thể khai thác thành công hình ảnh, thương hiệu cầu thủ, BHL hay các nguồn lợi đang sở hữu. Nói cách khác, đấy là cách họ bắt bóng đá “đẻ” ra tiền. Liệu Hà Nội FC có là ngoại lệ?

  • Mùa giải 2020 trở lại: Cẩn trọng vẫn không thừa Mùa giải 2020 trở lại: Cẩn trọng vẫn không thừa

    Mùa giải 2020 sẽ chính thức trở lại vào ngày 24/5 và câu chuyện tổ chức các trận đấu ra sao nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều đội bóng bày tỏ mong muốn đưa khán giả vào sân, tất nhiên là với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt và sự cẩn trọng tối đa.

  • Nếu sân Thiên Trường có khán giả... Nếu sân Thiên Trường có khán giả...

    Việc khán giả đến sân vận động vốn là chuyện tự nhiên như cơm ăn, nước uống. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện tại, nếu có thể cho phép khán giả vào sân thì đó là một chiến thắng tuyệt vời của cả hệ thống bóng đá. Nó cho thấy một điều, cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam đã thu được những thắng lợi tuyệt vời.

  • CLB TP.HCM chạy đà chật vật CLB TP.HCM chạy đà chật vật

    CLB TP.HCM tái khởi động lại V.League 2020 bằng trận thua 0-2 trước đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu. Sau trận thua của thầy trò HLV Chung Hae Soung đã diễn ra một cuộc “khẩu chiến” giữa một số CĐV của đôi bên.

  • Lê Quốc Vượng, người bước ra từ bóng tối Lê Quốc Vượng, người bước ra từ bóng tối

    Là một trong những tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng mỗi khi nhắc đến Lê Quốc Vượng, người ta lại nghĩ ngay đến vụ bán độ ở SEA Games 2005. Sau ngần ấy năm, Quốc Vượng vẫn từng ngày vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ để hướng về phía trước.

  • Tân binh Steven Đặng của HAGL: Đi đâu mà lâu không thấy? Tân binh Steven Đặng của HAGL: Đi đâu mà lâu không thấy?

    HAGL đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với cầu thủ người Mỹ gốc Việt, Steven Đặng. Nhưng đến thời điểm này, trung vệ sinh năm 1996 vẫn chưa thi đấu cho đội bóng phố Núi giây phút nào. Nguyên nhân do đâu?

  • Hà Nội FC kiếm được bao nhiêu tiền từ thương vụ Đoàn Văn Hậu? Hà Nội FC kiếm được bao nhiêu tiền từ thương vụ Đoàn Văn Hậu?

    Chấp nhận cho một trong những ngôi sao sáng nhất đội hình ra châu Âu, Hà Nội FC kiếm được nao nhiêu tiền? Tiền không phải là mục tiêu hàng đầu của bầu Hiển khi cho mượn Văn Hậu nhưng chắc chắn một điều, sẽ không có “bữa cơm nào miễn phí”.

  • Đôi chân mà biết nói năng... Đôi chân mà biết nói năng...

    Tài sản lớn nhất của cầu thủ là đôi chân. Cho nên, từ dự thảo đến thực thi những điều luật thì FIFA hay các nhà tổ chức đều nhắm đến việc bảo vệ “tài sản” của cầu thủ và cũng là “tài sản” của giải đấu.

  • Lê Sỹ Mạnh: Gã dân chơi dừng bước phiêu lãng Lê Sỹ Mạnh: Gã dân chơi dừng bước phiêu lãng

    Nói về cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh, người ta lại nhớ đến chân sút đẹp trai bậc nhất bóng đá Việt Nam cùng một loạt điều tiếng bên ngoài sân cỏ. Nhiều người trong giới bóng đá đùa rằng, Sỹ Mạnh là một dân chơi bất chấp… mưa rơi.

  • HLV Vũ Hồng Việt: 'Nếu thay 5 người, Quảng Nam đã có thể thắng 2 trận đầu mùa' HLV Vũ Hồng Việt: 'Nếu thay 5 người, Quảng Nam đã có thể thắng 2 trận đầu mùa'

    Ủng hộ quyết định thay 5 cầu thủ trong một trận đấu từ Ủy ban bóng đá quốc tế IFAB - cơ quan quản lý luật của FIFA dành cho các giải (không bắt buộc phải áp dụng) diễn ra trong năm 2020, HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam FC hào hứng nghĩ đến viễn cảnh V.League trở lại cùng sự thay đổi thú vị này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x