Bóng Đá Plus trên MXH

Nam Định trông Xuân Son như ‘nắng hạn đợi mưa rào'

56 phút trước
Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng như một “cứu tinh” cả về tinh thần lẫn chuyên môn trong bối cảnh Nam Định đang chơi cực tệ tại V.League 2025/26.

    Xuân Son có khả năng sẽ ra sân ở cúp QG tới đây. Ảnh: Minh Tuấn

    Thật khó tin, nhà ĐKVĐ V.League đang xếp thứ 10/14 đội sau 2 trận thắng, 4 trận hòa và 4 trận thua. Thật khó tin, một đội bóng từng sở hữu hàng công khiến các đối thủ khiếp sợ lại chỉ mới ghi được 10 bàn thắng, nhưng đã để thủng lưới 14 bàn sau 11 vòng đấu. Thử làm một phép so sánh: cùng thời điểm này năm ngoái, Nam Định đã có 20 bàn thắng, đủ để thấy bây giờ các cầu thủ tấn công của họ kém cỏi đến mức nào.

    Nam Định như một con tàu sắp chìm và họ đang làm tất cả để trục vớt. Bắt đầu từ việc thay đổi ở thượng tầng, khi đưa HLV Mauro Jeronimo ngồi vào ghế nóng thay cho Vũ Hồng Việt. Kế đến là chiêu mộ, thay thế ngoại binh để làm mới hàng công. Chắc chắn sẽ có kẻ đến, người đi, nhưng sự kỳ vọng lúc này đang đặt cả vào đôi chân của Nguyễn Xuân Son, người đã trở lại trong màu áo ĐTQG sau quãng thời gian dài dưỡng thương.

    Xuân Son vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu với Lào. Thực tế, tiền đạo của Nam Định chưa sung sức và chưa tìm lại cảm giác tốt, nhưng với bản năng của một “sát thủ”, Xuân Son vẫn biết chọn vị trí, biết làm gì để giúp đồng đội có thêm khoảng trống. Những pha tì đè chưa thật sự kiểu mẫu, nhưng như vậy cũng đủ khiến các hậu vệ Lào vất vả theo kèm. Phần thưởng cho nỗ lực ấy là quả phạt đền thành công, giúp Việt Nam phá vỡ thế bế tắc, còn Xuân Son như trút được “ngọn núi” đè lên đôi chân.

    Như đã nói ở trên, Xuân Son cần thời gian để tìm lại chính mình. “Cỗ máy” cũng cần những cú “rốt-đa” để hoạt động trơn tru. Điều quan trọng hơn cả là Xuân Son đã cảm thấy tin tưởng vào đôi chân của mình sau những ám ảnh tại AFF Cup 2024. Sau trận gặp ĐT Lào, nhiều khả năng Xuân Son sẽ được ra sân khi Nam Định gặp Long An ở vòng 1/8 Cúp QG 2025/26 trên sân Thiên Trường. Và nhiều khả năng, tiền đạo nhập tịch này sẽ vào sân ở thời điểm phù hợp. Một đối thủ “vừa miếng” sẽ là cơ hội tốt để anh tăng dần cường độ vận động.

    Nam Định cần làm mới nhiều thứ, và Xuân Son cũng là “người mới” để cứu cánh cho một mùa giải mà chính họ cũng không hiểu nổi tại sao lại tệ đến vậy.

    Thiên Trường mở cửa tự do

    Để chào đón CEO Vũ Hồng Việt, HLV Mauro Jeronimo và sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, CLB Thép Xanh Nam Định sẽ mở cửa tự do cho NHM vào sân Thiên Trường ở trận gặp Long An tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 diễn ra lúc 18h00 ngày 23/11 như một lời tri ân gửi đến các fan.

     

    Đam San • 56 phút trước
    Tags: Xuân Son

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay