Nhìn lại vòng 18 V.League: Vòng đấu… sát chủ

Đỗ Tuấn
09:15 ngày 11-10-2022
Vòng 18 V.League vừa qua, trừ sân Hà Tĩnh và Hàng Đẫy có kết quả hoà, tất cả trận đấu còn lại đội chủ nhà đều trắng tay. Vì thế, giới chuyên môn và người hâm mộ đã gọi đùa là “vòng sát chủ”. Dẫu vậy, vẫn có khá nhiều trận thua gây bất ngờ và cả khó hiểu.
Nhìn lại vòng 18 V.League: Vòng đấu… sát chủ

Thua đậm nhất ở vòng đấu này chính là SHB Đà Nẵng. Thực tế, cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương trên sân Hoà Xuân khiến giới chuyên môn có chút khó đoán, bởi cả hai đội đều không có lực lượng quá tốt ở mùa giải 2022. Thậm chí, chủ nhà SHB Đà Nẵng còn được nhận định là chơi “chấp tây” ở mùa giải này khi các ngoại binh của họ quá tệ, nhưng chẳng ai nghĩ đá trên sân nhà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại thua đậm như vậy. Trận thua này khiến SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 10 và ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm của cuộc đua trụ hạng, nếu không cẩn thận họ dễ trở thành… vật tế thần ở những vòng đấu tới.

Trên sân Thống Nhất, chủ nhà Sài Gòn FC có vẻ vẫn còn hưng phấn sau trận thắng CLB TP.HCM ở trận derby thành phố trước đấy, qua đó nhường vị trí cuối bảng cho đối thủ. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương chẳng kéo dài quá lâu khi họ tiếp đón đối thủ Thanh Hoá. Trước một Thanh Hoá đang rất hưng phấn và lấn lướt về nhiều mặt, nên Sài Gòn FC có thua trận cũng chẳng khiến người ta ngạc nhiên. Tuy nhiên, trận này các cầu thủ chủ nhà đã chơi dở hơn bình thường, thậm chí họ còn có cơ hội cân bằng tỷ số ở phút 86 khi được hưởng quả phạt đền, nhưng ngoại binh Matheus đã sút hỏng trên chấm 11m. Sau trận đấu, các cầu thủ Sài Gòn FC than thở: “Matheus đã sút bay 1 tỷ đồng của bọn em”. Sở dĩ nói thế, bởi lãnh đạo đội bóng treo thưởng cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương 1 trận thắng là 2 tỷ và hoà 1 tỷ đồng. Không chỉ mất 1 tỷ tiền thưởng, Sài Gòn FC đã phải quay lại vị trí chót bảng xếp hạng khi CLB TP.HCM bất ngờ có chiến thắng trên sân Pleiku của HAGL.

 Sài Gòn FC (phải) thua đau ngay trên sân nhà trước đối thủ ngang vai - Ảnh: Quốc An

Sở dĩ nói chiến thắng của CLB TP.HCM là bất ngờ, bởi trước đó chẳng ai nghĩ thầy trò HLV Vũ Tiến Thành có thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà của đội bóng phố Núi, dẫu cầu thủ của họ đang có chút hưng phấn sau khi được lãnh đạo CLB trả 40% tiền lót tay của mùa giải 2021. Trên thực tế, HAGL đang nằm ở nhóm đầu bảng xếp hạng và đang có chuỗi 5 trận liên tiếp tại đấu trường V.League chưa biết mùi chiến thắng. Vì thế, tất cả đều đinh ninh thầy trò HLV Kiatisak sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi về chơi trên sân nhà, hòng có thể đua tranh trong nhóm có huy chương, đấy là chưa kể họ tiếp một đội đang nằm chót bảng như TP.HCM. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu tất cả đều bất ngờ khi nhà cầm quân người Thái Lan đã cất toàn bộ những cầu thủ phòng ngự mạnh nhất trên ghề dự bị như thủ môn Tuấn Linh, trung vệ Hữu Tuấn, hậu vệ Văn Thanh, Hồng Duy. Điều đó đã dẫn đến những suy đoán: TP.HCM chắc chắn sẽ giành 3 điểm ở trận đấu này và thực tế đã chứng minh sự suy đoán ấy không sai. Sau trận thua này, có lẽ đội bóng phố Núi đã mất rất nhiều…

Vòng sát chủ còn có 2 trận hoà và đáng tiếc nhất là trận hoà giữa HL Hà Tĩnh – SLNA. Ở trận này, đội chủ nhà HL Hà Tĩnh đã có chiến thắng ở phút 26, nhưng sau đó lại để đối thủ cầm hoà ở phút 70 khiến HLV Nguyễn Thành Công tiếc ngẩn ngơ, bởi nếu giành trọn 3 điểm, HL Hà Tĩnh càng nhiều khả năng thoát hiểm, đằng này…

Sau vòng sát chủ vừa qua, nhóm cuối bảng càng thêm khó lường với điểm số ngày càng đeo bám sát nhau. Thậm chí nhóm đèn đỏ giờ có thêm HAGL gia nhập, vì dẫu đang xếp thứ 7 nhưng điểm số chỉ cách đội cuối bảng Sài Gòn FC là 7 (22 so với 15), khiến cuộc đua tranh càng thêm khó lường. Cuộc đua ở nhóm cuối vì thế càng thêm phần quyết liệt!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x