Bóng Đá Plus trên MXH

Ninh Bình cố lên!

01 giờ trước
Kể từ sau trận thua CAHN trên sân Hàng Đẫy ở vòng 12, Ninh Bình đã sa vào vũng lầy của chính mình. Họ thậm chí còn thua cả một đội nhóm cuối như HAGL, và bị Đà Nẵng cầm hòa, khiến người ta phải đặt dấu hỏi về phong độ của đội bóng này.

    Ninh Bình đang thất thế trước CAHN trong cuộc đua vô địch. Ảnh: Đức Cường

    Phải nói thẳng, trước khi rơi vào những trận đấu với phong độ không tốt gần đây, Ninh Bình đã lập một kỷ lục với số trận bất bại nhiều nhất của bóng đá Việt Nam, khi kéo dài suốt mùa giải 2024/25 và sang đến vòng 11 của V.League 2025/26. Thành tích ấy rất đáng nể, và chẳng phải đội bóng nào cũng làm được. 

    Tất nhiên, bóng đá chẳng hề là cuộc chơi đơn lẻ và không đội bóng nào có thể tự hào rằng mình bất bại mãi được. Thế nhưng cái cách “sụp hầm” của đội bóng cố đô Hoa Lư khiến người ta phải bất ngờ. Đơn cử sau trận thua CAHN, Ninh Bình tiếp tục thua HAGL ngay trên sân nhà và thua tiếp Nam Định, rồi đến thua CAHN ở lượt về, chưa kể trước đó họ còn bị Đà Nẵng cầm chân ngay tại sân nhà.

    Ninh Binh đã qua 5 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng. Ảnh: Đức Cường

    Với 5 trận liên tiếp không như ý, trong đó có 4 trận thua, Ninh Bình dẫu vẫn đang đứng thứ 3 tổng sắp, nhưng kém đội đầu bảng CAHN đến 10 điểm (28 so với 38), trong lúc đang bị các đội ở nhóm dưới phả hơi nóng vào gáy. Tuy nhiên, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn được các cổ động viên của họ ủng hộ và đồng hành trong suốt chặng đường khó khăn vừa qua.

    Cũng dễ hiểu, bởi Ninh Bình chính là tân binh của V.League, và việc họ có mặt ở nhóm đầu đã là một thành công lớn. Dĩ nhiên, lãnh đạo Ninh Bình còn mong muốn cao hơn khi đặt mục tiêu phải vô địch và họ đã chuẩn bị lực lượng khá dày cho cuộc đua này. Tuy vậy, sau trận thua CAHN ở vòng 16 vừa qua trên sân nhà, các CĐV Ninh Bình vẫn ở lại trên khán đài để chia sẻ cùng các cầu thủ con cưng. Những tràng vỗ tay và những lời động viên đã được gửi đến các cầu thủ, giúp Hoàng Đức, Văn Lâm, Đức Chiến… dẫu đang rất buồn sau trận thua cũng cảm thấy ấm lòng. 

    Các CĐV vẫn luôn bên cạnh đội bóng trong những thời điểm khó khăn. Ảnh: Đức Cường

    Phải nói thẳng, CAHN đang rất mạnh và lực lượng của họ lại có chiều sâu, nên việc đua tranh với đối thủ này chẳng là chuyện đơn giản. Vì vậy, nhiều người yêu mến đội bóng Ninh Bình đã thấy tiếc khi lãnh đạo CLB đã để HLV Gerard Albadalejo - người có lối chơi tấn công đẹp mắt ra đi - rồi mời về HLV Vũ Tiến Thành vốn chuyên trị các đội trụ hạng. Điều này phần nào khiến lối chơi của Ninh Bình trong 2 trận vừa qua mất dần bản sắc, thậm chí hơi rối rắm.

    Hoàng Đức và các đồng đội đang bị đổ cho phong độ kém cõi. Ảnh: Đức Cường

    Tiếc là nhiều người đã không nhìn vào điều đó, nhưng lại cho rằng Hoàng Đức và các đồng đội đang xuống phong độ khiến đội bóng cố đô Hoa Lư thua thảm. Bóng đá đôi lúc nghiệt ngã là thế, người bị đổ lỗi dễ dàng và nhanh nhất vẫn luôn là các cầu thủ. Dẫu thế, với sự yêu mến và cổ vũ của những khán giả hâm mộ, mọi người vẫn tin các cầu thủ Ninh Bình sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này để lấy lại thăng bằng trong giai đoạn bứt tốc về đích, đồng thời cũng để chứng tỏ bản lĩnh của mình.

    Ninh Bình cố lên, mọi người vẫn luôn ở bên các bạn!

    Tuấn Thành • 01 giờ trước
    Tags: Ninh Bình

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay