Sài Gòn FC: Gánh nặng oằn chân lão tướng

PHAN HỒNG
13:52 ngày 27-01-2021
Hàng công già nua của Sài Gòn dự báo sẽ khó hoàn thành trọng trách săn bàn tại mùa này. Một khi các chân sút oằn mình với gánh nặng tuổi tác, thành tích của đội đương kim hạng ba cũng sẽ bị đặt trên thách thức lớn.
Sài Gòn FC: Gánh nặng oằn chân lão tướng

Niềm tin nào ở chân sút nội?

Ở V.League 2020, Sài Gòn bất ngờ đứng hạng ba. Trong thành tích ấn tượng ấy, bộ ba ngoại binh Ahn Byung Keon, Geovane và Pedro đã ghi đến 22/30 bàn, và chỉ điều đó thôi cũng đã thấy sự lệ thuộc vào ngoại binh ở đội bóng này.

Ở mùa 2021, Sài Gòn đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ mới, tuy nhiên, các tân binh cũng không cho thấy nhiều triển vọng ở khâu săn bàn. Đơn cử như nội binh Quốc Chí từng là chân sút nguy hiểm trong màu áo của Khánh Hòa khi ở có đến 8 bàn ở  V.League 2018, nhưng trong 2 mùa 2019 và 2020, tiền vệ này lại “bặt vô âm tín”, không có lấy 1 pha lập công cho Quảng Nam. Chấn thương hành hạ khiến cho phong độ giảm sút nên anh ít được ra sân, dẫn đến cảnh “tàng hình” trên. Với phong độ ấy thì không nhiều niềm tin để tin rằng, Quốc Chí sẽ chơi bùng nổ như ở Khánh Hòa. Chỉ có Tấn Tài là biết ghi bàn nhưng 3 pha lập công trong một mùa giải (2020) cũng không phải là con số đáng để hy vọng nhiều, trong lúc Quốc Phương và Vũ Tín đã ra đi. 

Riêng Nguyên Hoàng, sinh năm 2002, vẫn chỉ được đánh giá ở dạng tiềm năng. Lịch sử cho thấy, cho có một cầu thủ nào vừa bước qua “tuổi teen” có thể làm mưa làm gió trước các hậu vệ cự phách của V.League. Với những cầu thủ như Văn Triền, Minh Trung… càng không thể đặt niềm tin ở khâu săn bàn.

Các ngoại binh đã cao tuổi của Sài Gòn FC (áo sẫm) khó lòng gánh đội trong cuộc chiến đường dài - Ảnh: Quốc An

Khi lão tướng gánh trọng trách 

Trọng trách ghi bàn của Sài Gòn lại đặt lên vai ngoại binh. Nhưng có nhiều lý do để tin rằng, những Takasaki, Matsui hay Đỗ Merlo không thể làm quên đi Pedro và Geovane. Phải khẳng định rằng, những ngoại binh của đội bóng này đều từng có đẳng cấp cao. Nhưng hiện tại, thời vàng son của họ đã lùi vào dĩ vãng khi đã bước sang tuổi “lão tướng”. Thực tế, Matsui sinh năm 1981, đã bước sang tuổi 40. Takasaki sinh năm 1986, đã ở tuổi 35, trong lúc Đỗ Merlo sinh năm 1985, tức ở tuổi 36. Takasaki mùa vừa rồi phải chơi ở J-League 2 nhưng không ghi được bàn thắng nào. Ở tuổi 40, Matsui dường như chỉ là phương án để Sài Gòn FC lấy tiếng theo kiểu gây sốc “cầu thủ già nhất chơi ở V.League”. Riêng tiền vệ Woo Shang Ho không phải quá già (sinh năm 1992) nhưng theo thống kê, chỉ có 1 bàn trước khi đến đầu quân cho Sài Gòn FC. 

Đỗ Merlo vừa ghi bàn rất tuyệt vào lưới HAGL nhưng không mấy ai tin cầu thủ nhập tịch này sẽ giữ được phong độ trong cuộc chiến đường trường. Nhìn vào thành tích gần đây của cầu thủ nhập tịch này để có thể dự đoán khả năng săn bàn ở V.League 2021. Anh có 11 bàn ở V.League 2019 nhưng số lần lập công đã tụt xuống còn 6 ở mùa giải 2020. Đặc biệt, cầu thủ gốc Argentina này ghi đến 5 bàn trong 8 vòng đầu V.League 2020 nhưng chỉ có 1 bàn trong 10 trận sau đó của Nam Định. Không chỉ Đỗ Merlo, gánh nặng tuổi tác sẽ là lực cản để níu kéo đôi chân của những Matsui, Takasaki do phải chinh chiến ở cuộc chiến đường trường, vốn đòi hỏi sự dẻo dai, thể lực cường tráng. Nên nhớ, nhiều CLB đang mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ. Họ không chỉ có sức trẻ mà còn có chuyên môn dày dặn nên khó cho các lão tướng của Sài Gòn có thể đem tiếng vang quá khứ để hy vọng làm run rẩy đôi chân hậu vệ đối phương ở thời điểm khốc liệt của cuộc chơi.

Việc đặt trọng trách gần như hoàn toàn vào các lão tướng ngoại trên hàng công, trong lúc nội binh lại ít có khả năng săn bàn, sẽ đặt ra thách thức lớn cho Sài Gòn. Chỉ có 1 bàn sau 2 trận là con số cảnh báo cho đội bóng này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x