Samson lập cú đúp, Hà Nội vô địch V.League sớm 5 vòng đấu

Ngọc Anh Ngọc Anh
22:09 ngày 09-09-2018
Trước thử thách vô cùng khó chịu mang tên SLNA, Hà Nội đã có chiến thắng xứng đáng sau rất nhiều sự điều chỉnh ở hiệp 2. Với chiến thắng 2-0, Hà Nội đã đăng quang V.League 2018 một cách rất thuyết phục.
Samson lập cú đúp, Hà Nội vô địch V.League sớm 5 vòng đấu
BÀN THẮNG
HÀ NỘI: Samson (60', 90'+2)
 
NỖ LỰC LẬP KỶ LỤC CỦA SLNA
Trước giờ bóng lăn, SLNA hứng chịu nhiều thiệt thòi khi vừa mất 2 con bài chủ lực Xuân Mạnh, Văn Đức. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đã nhập cuộc rất quyết tâm với hi vọng sẽ là đội bóng đầu tiên của Việt Nam có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp tại V.League. Họ đã san bằng kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp do Long An lập được cách đây 13 năm. Thế nên, HLV Nguyễn Đức Thắng rất quyết tâm sẽ vượt qua được Hà Nội, bất chấp đối thủ đang rất hưng phấn cho mục tiêu vô địch sớm 5 vòng đấu.

SLNA rất quyết tâm lập kỷ lục nhưng họ không thể cản nổi Hà Nội. Ảnh: Đức Cường

Đội khách tỏ rõ sự máu lửa, nhiệt huyết trong từng pha bóng và hệ thống phòng ngự luôn được bố trí khá kín kẽ. Chính điều này đã gây nên rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Vũ Hải. SLNA có thừa quyết tâm sẽ lập kỷ lục mới và quan trọng hơn họ rất kỵ giơ với Hà Nội nên điều đó càng khiến cho đối thủ "vò đầu bứt tai" trong các pha lên bóng tấn công. 

Nỗ lực của SLNA là khá đáng khen nhưng dường như là họ không thể cưỡng lại số phận và bị thua ở thời khắc mà nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh khó có bàn thắng.

Chào tân vương V.League 2018

Sau khi khép lại lượt đi, giới chuyên môn đều có chung nhận định Hà Nội sẽ là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Thành tích 13 trận liên tiếp bất bại trong suốt lượt đi đã tiếp thêm động lực cực lớn cho đội bóng Thủ đô có thể băng băng về đích. Thậm chí, nhiều người đã tính toán rằng Hà Nội sẽ vô địch trước ngày V.League 2018 hạ màn bao nhiêu vòng đấu. 

Và đến tối ngày 9/9, trước ngưỡng cửa lịch sử, Hà Nội đã cho thấy họ quyết tâm thế nào để sớm trở thành nhà vô địch 2018. Ngay phút 20, tiền đạo Oseni đã có cơ hội lớn để mở tỷ số khi đội nhà được hưởng quả penalty nhưng cú sút của cầu thủ người Nigeria không thắng được thủ môn Vũ Hải.

Hà Nội kiên trì tấn công. Ảnh: Đức Cường

Quyết tâm dâng cao, Hà Nội kiến trì tổ chức tấn công bất chấp đối thủ chơi phòng ngự đổ bê tông. Những pha bóng tấn công cứ được các cầu thủ Hà Nội thực hiện một cách miệt mài nhưng quả thực ở ngày lịch sử, sự thăng hoa chỉ đến ở hiệp 2. HLV Chu Đình Nghiêm đã thực hiện sự điều chỉnh khá hợp lý khi quyết định rút tiền đạo Văn Đại ra nghỉ, nhường chỗ cho Samson. 

Cách dùng quân kiểu "bỏ đói con hổ" của ông Nghiêm đã trở thành chìa khoá mở ra chiến thắng cho đội chủ nhà. Phút 60, sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa đối thủ, Samson nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội nhà.

Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục trước SLNA. Ảnh: Đức Cường

Bàn thắng này đã giải toả tất cả áp lực cho Hà Nội và càng chơi họ càng cho thấy mình xứng đáng vô địch sớm 5 vòng đấu. Sự cơ động của Thành Lương, Quang Hải và đặc biệt là sự sắc bén trong dứt điểm của Samson đã đánh sập mọi nỗ lực của SLNA. Phút 90+2, sau đường chuyền của Quang Hải, Samson dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội. Với chiến thắng này, Hà Nội đã trở thành vô địch V.League 2018.

Đây là lần thứ 4 Hà Nội đăng quang tại V.League và san bằng với kỷ lục về số lần về nhất với B.BD. Nhưng lần vô địch lần này khá ngọt ngào với Hà Nội bởi họ đã "về đích" trước cả 5 vòng đấu với lối đá đẹp mắt, thuyết phục bậc nhất tại bóng đá Việt Nam.

Đội hình thi đấu
Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy (Văn Thành, 68'), Moses, Quang Hải, Thành Lương (Văn Dũng, 88'), Văn Đại (Samson, 52'), Oseni
SLNA: Vũ Hải, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Văn Khánh, Xuân Toàn (Phúc Tịnh, 83'), Khắc Ngọc, Ngọc Đức, Văn Bình, Xuân Thắng, Dwayne, Olaha

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City nên sợ Rodrygo Man City nên sợ Rodrygo

    Để giúp Rodrygo có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể thực cho màn tái đấu Man City, HLV Carlo Ancelotti đã cho tiền đạo này nghỉ ngơi ở trận đấu mới nhất. Rodrygo được ưu ái như vậy vì anh xứng đáng là chỗ dựa để Real có thể kỳ vọng vào một kết quả tích cực trên đất Anh.

  • Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc

    Từng trưởng thành từ  giải trẻ U11 toàn quốc, trung vệ Đỗ Duy Mạnh không khỏi bất ngờ về số lượng các đội bóng tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

  • Kylian Mbappe sẽ ‘cầm đầu’ màn lội ngược dòng ở Barcelona? Chờ Mbappe phất cờ cho PSG ở Barcelona

    Đừng vội gạch tên PSG của Kylian Mbappe ra khỏi Champions League mùa này. Ngôi sao người Pháp đang chịu sức ép lớn sau màn trình diễn nhạt nhòa ở lượt đi. Nhưng với một cầu thủ tầm cỡ thế giới như Mbappe, sự bùng nổ có thể đến bất cứ lúc nào.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam

    Thay vì có những phát biểu “đao to búa lớn” về tham vọng của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn khá khiêm tốn khi cho rằng tất cả các đội tại bảng D đều mạnh như là cách để giảm áp lực cho các học trò.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x