Một trận đấu hai sắc thái
Trận đấu trên sân nhà trước Hải Phòng ở vòng 4, V.League 2025/26 với sự khởi đầu không mấy thuận lợi cho Thanh Hoá. Ngay phút thứ 5, trung vệ Quế Ngọc Hải phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm, để lại khoảng trống lớn nơi hàng thủ. Thiếu thủ lĩnh phòng ngự, Thanh Hoá trở nên chệch choạc, dễ tổn thương trước sức ép dồn dập từ đội khách.
Hải Phòng nhanh chóng tận dụng và có bàn thắng sớm ở phút 27 sau cú đá của Luis Antonio. “Cơn ác mộng” tiếp tục nối dài khi hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 dành cho đội bóng đất Cảng khi Mạnh Dũng ghi bàn sau những chuỗi sai lầm của Thanh Hoá.
Không mấy ai có thể tin, đội bóng của HLV Choi Won Kwon sẽ gượng dậy sau 2 đòn “chí mạng” của đối thủ và đặc biệt là thái đội thi đấu ể oải, rườm rà ở hiệp đấu đầu tiên. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi, đại diện xứ Thanh như “rũ bùn” đứng dậy.
Tài năng trẻ Lê Văn Thuận thắp sáng niềm tin với bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 sau pha căng ngang của Ngọc Mỹ. HLV Choi Won Kwon lập tức tung Rimario vào sân. Tiền đạo người Jamaica dù mới trở lại sau thời gian dài vắng bóng nhưng đã lập tức tạo nên sự khác biệt. Với khả năng càn lướt, tốc độ và sự dũng mãnh, Rimario kéo giãn hàng thủ Hải Phòng, tạo khoảng trống cho đồng đội khai thác. Sự hiện diện của anh khiến Thanh Hoá tấn công dồn dập và mạnh mẽ hơn hẳn. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Thanh Hoá đã được tưởng thưởng. Từ quả phạt góc của Lê Văn Thuận, trung vệ Mbodji bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đình Triệu gỡ hoà 2-2 cho đội bóng xứ Thanh.
Thắp lại niềm tin
Sau trận đấu, HLV Choi Won Kwon không giấu được sự tự hào: “Tất nhiên tôi tin rằng chúng tôi sẽ có điểm. Sau hiệp một, tôi đã nhắc các cầu thủ rằng tôi luôn tin tưởng vào họ. Sự gắn kết và niềm tin từ những buổi tập đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu đến cùng”, ông chia sẻ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, một điểm trong hoàn cảnh này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng: “Đây là thời điểm chúng tôi cần tích luỹ từng điểm số để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Các cầu thủ đã cho thấy tinh thần và quyết tâm rất lớn”.
Quả thật, kết quả hoà 2-2 không chỉ đơn thuần là một điểm. Đó là sự trở lại của bản lĩnh, của tinh thần chiến đấu bền bỉ mà Thanh Hoá từng tự hào. Đó còn là màn tái xuất mang đến niềm tin mới của Rimario, cầu thủ có thể trở thành ngòi nổ quan trọng trong chặng đường còn lại.
Nhưng vượt lên trên tất cả, Thanh Hoá hiểu rõ một điều, không phép màu nào xuất hiện nếu họ không tự cứu mình trước tiên. Sau những biến cố, có thể Thanh Hoá đã tìm thấy giá trị thật sự, chính họ phải chiến đấu, phải kiên trì, phải tận dụng tối đa cơ hội. Chỉ khi làm tốt công việc của mình, những “điều kỳ diệu” mới có thể đến.
Trận hoà trước Hải Phòng có thể chưa đủ để thoát khỏi khó khăn, nhưng nó đã đem lại hy vọng, niềm tin và động lực cho hành trình sắp tới. Với tinh thần đã được khơi dậy, Thanh Hoá có quyền tin vào những ngày tươi sáng hơn.