Sở dĩ nói thế, vì ở trận đấu bù này, đội khách CAHN mất gần hết đội hình chính vì nhiều lý do như tập trung đội tuyển, chấn thương hay thẻ phạt. Vì thế, dẫu không được đánh giá cao và đang trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua trụ hạng, nhưng Bình Định đã rất tự tin trước cuộc đối đầu này.
Tuy nhiên, thực tế trận đấu đã diễn ra khác hẳn, bởi chẳng ai nghĩ một đội chủ nhà đất Võ như có vẻ như lại mất hết “nội công” trong cuộc so kè này, bởi ngay phút thứ 3, lưới của đội chủ nhà đã rung lên và mở tỷ số chính là người cũ Leo Artur từng đá cho Bình Định trước đây. Sau đó đến phút 14, tỷ số đã được CAHN nâng lên 2-0 do công của Alan.
Sau đó, Thành Luân thắp lên hy vọng cho người hâm mộ đất Quy Nhơn khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 18. Tuy nhiên, họ chỉ có thể làm được đến thế, dẫu có quá nhiều cơ hội để ghi bàn. Chưa kể CAHN còn chơi với 10 người từ phút 60 do Artur phải nhận thẻ đỏ. Ngồi trên sân Quy Nhơn, rất đông khán giả có mặt đã gần như chết lặng khi thầy trò HLV Trần Minh Chiến thua chung cuộc với tỷ số 1-5.
Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến đã bày tỏ: “Thật sự tôi rất tiếc về trận thua này và xin lỗi người hâm mộ Bình Định. Nói thật, ngay cả tôi cũng không hiểu lý do tại sao hôm nay đội bóng của mình lại thi đấu như thế này, trong lúc đội đang cần thắng nhất để nuôi hy vọng thoát hiểm. Trận thua này đã khiến chúng tôi gặp khó khăn rất nhiều ở 2 trận đấu cuối”
Sau đó, ngồi trò chuyện cùng người viết, nhà cầm quân họ Trần đã chia sẻ: “Thật sự lúc nhìn tỷ số trận đấu, tôi như chết đứng bởi chẳng tin đấy là sự thật. So với 2 trận đấu trước đó, gặp Thể Công Viettel và Thanh Hoá, trận này các cầu thủ của chúng tôi chơi quá tệ và không tận dụng được các cơ hội có được. Thua trận khiến tôi rất buồn và tiếc, nhưng biết làm sao được khi lỗi là do mình”.
Sau trận đấu bù này, Bình Định đang từ nắm quyền tự quyết đã trở thành kẻ bị động trong cuộc đua trụ hạng. Nói thế, vì đội bóng đất Võ đang rất khó khăn khi sẽ gặp TPHCM ở vòng 25 và Hà Nội tại vòng 26. Đó là chưa kể, họ còn thua SHB Đà Nẵng và cả SLNA về thành tích đối đầu - một yếu tố để BTC dựa vào để xác định thứ hạng của các đội bóng.