Cổ động viên Hà Tĩnh xót xa xen lẫn cảm động với ý chí của Trọng Hoàng. Cựu tuyển thủ quốc gia vẫn lao lên tranh chấp, vẫn gào thét động viên đồng đội dưới cơn mưa dày hạt tại Hà Tĩnh. Đội bóng núi Hồng giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Hà Nội. Khán đài sân Hà Tĩnh vỡ oà với trận đấu nghị lực của đội nhà. Còn Trọng Hoàng, sau tiếng còi mãn cuộc, anh mới chạy đến bệnh viện để khâu vết rách.
“Đó không chỉ là một cầu thủ. Đây là biểu tượng của nghị lực, của lòng tự tôn và khát vọng cống hiến không giới hạn. Với Hoàng, mỗi phút được ra sân là một lần anh chiến đấu không chỉ vì đội bóng núi Hồng, mà còn vì tình yêu với trái bóng tròn đã gắn bó cả đời”, cổ động viên Hà Tĩnh viết trên fanpage.
Đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải này, Trọng Hoàng ra sân với thể trạng không đảm bảo 100%. Ngày đồng đội Huỳnh Tấn Tài lĩnh thẻ đỏ sau va chạm với Văn Huy bên phía Sông Lam Nghệ An ở vòng 4, HLV Nguyễn Công Mạnh buộc phải thay đổi chiến thuật. Ông cần đến kinh nghiệm và sự dẻo dai từ Trọng Hoàng, dù biết rằng trước ngày thi đấu, cậu học trò chỉ kém mình 6 tuổi vẫn còn bị ốm. Đáp lại tín hiệu từ HLV Công Mạnh, Trọng Hoàng vào sân và thi đấu bằng tất cả những gì có thể. Anh cùng các đồng đội trẻ tuổi hoà 1-1 Nghệ An, trong bối cảnh chỉ thi đấu với 10 người trên sân.

Ở tuổi 36, Trọng Hoàng chưa dừng lại. Vài năm trước, khi biết mình bị thoát vị đĩa đệm và đối diện nguy cơ chia tay bóng đá đỉnh cao, cầu thủ này vẫn nỗ lực tập luyện để hy vọng tái xuất. Anh chia tay Sông Lam Nghệ An - đội bóng làm nên tên tuổi để hồi hương Hà Tĩnh. Đó không phải quyết định “dưỡng già” nơi Trọng Hoàng. Bởi thực tế, riêng ở mùa giải năm nay, Hoàng đã chơi cả 9 vòng đấu, trong đó có 4 trận trọn vẹn. Nhờ Trọng Hoàng, Hà Tĩnh đứng thứ 6 V.League với 12 điểm - thậm chí đang xếp trên các ứng viên đua vô địch như Hà Nội, Nam Định.
Nếu những ai biết đến Trọng Hoàng với điệu ăn mừng dang hai cánh tay ở giải U17 Quốc gia thì có lẽ những người đó cũng chuẩn bị lên chức… ông nội. 20 năm qua, Trọng Hoàng đã chơi hơn 350 trận cho SLNA, Bình Dương, Thanh Hóa, Viettel (nay là Thể Công Viettel) và Hà Tĩnh. Anh giành 4 chức vô địch V.League 2011, 2014, 2015 và 2020, bên cạnh hai Cup Quốc gia (2010, 2015) và ba Siêu cup QG (2011, 2014, 2015).
Ở cấp đội tuyển, Trọng Hoàng đã chơi 73 trận – xếp thứ ba sau Lê Công Vinh (83 trận), Phạm Thành Lương (78 trận) và ngang bằng Nguyễn Minh Phương, và ghi được 12 bàn. Từng có thời điểm sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng chia tay ĐT Việt Nam, nhiều người nghĩ Trọng Hoàng cũng sẽ không nằm trong chiến lược của HLV mới Park Hang Seo.

Nhưng thể lực, sự dẻo dai và tinh thần chiến đấu ngoan cường của Trọng Hoàng lại trở thành món quà dành cho HLV Park Hang Seo. Anh thế vai Vũ Văn Thanh nơi hành lang phải, trong hành trình vô địch AFF Cup 2018. Chấn thương ở giải đấu đấy từng khiến Trọng Hoàng đối diện nguy cơ lỡ dở hành trình đồng hành với ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2019 một tháng sau đó. Nhưng bằng khả năng hồi phục nhanh đến ấn tượng, Trọng Hoàng không bỏ cuộc. Anh trở thành miếng ghép quan trọng đưa ĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019. Trọng Hoàng thậm chí còn được HLV Park Hang Seo đăng ký vào diện 3 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 2019. Đó cũng là giải đấu đầu tiên mà U23 Việt Nam đoạt huy chương Vàng lịch sử tại Đại hội Đông Nam Á.
Nhiều đồng đội cùng thời với Trọng Hoàng đã giã từ sự nghiệp quần đùi áo số. Nhiều người em sau thế hệ của Trọng Hoàng cũng từng bước chuyển dịch sang sự nghiệp huấn luyện viên. Còn Trọng Hoàng, trước mắt anh vẫn sẽ là những trận đấu tại V.League.


























