Bóng Đá Plus trên MXH

Trước trận CAHN vs Thể Công Viettel: Có luồng xung điện, có cả những… cơn điên

02 giờ trước
Những “cơn điên”, những điều không tưởng không phải lúc nào cũng xuất hiện trong bóng đá, nhưng với CAHN vs Thể Công Viettel, chúng dường như là một phần bản sắc.

    Trận siêu kinh điển của V.League 2025/26 diễn ra ngay vòng 1

    Ở bất kỳ thời điểm nào, dù mạnh hay yếu, dù có nhiều ngôi sao hay chỉ sở hữu ngoại binh làng nhàng, cuộc đối đầu giữa CAHN và Thể Công Viettel luôn nhuốm “màu lửa”, mang hồn phách của một trận “siêu kinh điển” bóng đá Việt Nam. Câu chuyện như một bộ phim ấy luôn được khán giả chờ đợi và nó bắt nguồn từ những chương sử bóng đá hào hùng giữa CAHN và Thể Công trong quá khứ.  Câu chuyện ấy vẫn tiếp nối đến hiện tại, dẫu đôi bên đã có nhiều đổi thay trong bối cảnh bóng đá không còn những quy phạm cũ.

    Nhớ lại hai trận “siêu kinh điển” năm ngoái, Trương Tiến Anh và Amarildo ghi 2 bàn thắng cho Thể Công Viettel, trước khi Alan ghi một bàn cho CAHN. Hết lượt đi, đội bóng ngành Công an như một chú “đại bàng” xệ cánh, trong khi đội bóng ngành Viễn thông ngạo nghễ đứng trên đỉnh V.League. Và thế là một cuộc “đòi nợ” được chờ đợi ở lượt về. 

    Lần này, CAHN đã thắng, và họ thắng theo một kịch bản không dành cho những người… yếu tim. Alan ghi bàn rất sớm, và CAHN đã nghĩ đến chiến thắng khi thời gian chỉ còn tính bằng giây. Thế nhưng, thật điên rồ, Thể Công Viettel lại tìm được bàn gỡ ở phút 90+5. Thật khó tin, “cơn điên” ấy chưa dừng lại; chưa kịp hết buồn thì một luồng “xung điện” khiến Polking bật dậy nhảy cẫng như một đứa trẻ, khi trung vệ Hugo Gomes ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

    Cả hai đội bóng hàng đầu Việt Nam đã sẵn sàng cho mùa giải mới

    Những “cơn điên” như vậy không phải lúc nào cũng xuất hiện trong bóng đá, nhưng với CAHN và Thể Công Viettel, chúng dường như là một phần bản sắc. Mỗi lần gặp nhau, họ không chỉ chiến đấu vì 3 điểm, mà còn vì danh dự, vì lịch sử và vì niềm kiêu hãnh của hai “ông lớn” V.League. Năm nay, với hàng loạt hợp đồng “bom tấn” được mang về, người hâm mộ càng có quyền kỳ vọng vào một phiên bản “siêu kinh điển” mới hơn, khốc liệt hơn, nóng bỏng hơn và cũng đầy bất ngờ hơn.

    Trên Hàng Đẫy, ai thắng, ai thua có lẽ chỉ là câu chuyện của… bảng điểm. Còn người “lời” nhất vẫn là khán giả, những người đến sân và ngồi trước màn hình, chỉ mong được chứng kiến một trận bóng “máu lửa”, đôi khi cần cả sự “đối địch” để cảm xúc bùng nổ. Bởi bóng đá, suy cho cùng là để trái tim rung lên theo từng khoảnh khắc như thế. Tối nay, 16/8, sẽ có những khoảnh khắc như thế bùng nổ trên sân Hãng Đẫy.

    Đức Nguyễn • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay