Phải thừa nhận là Hải Phòng đã có một trận đấu đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua trước Hà Nội. Họ không lép vế như những lần đã đấu. Họ không mang tâm lý sợ thua mà thi đấu một cách sòng phẳng trước đội bóng mệnh danh là số 1 V.League. Một sự thay đổi đáng tự hào và nó cho thấy bước tiến dài về chuyên môn của Hải Phòng. Thế nhưng, sự tự tin có được trước Hà Nội không đủ để Hải Phòng kiếm được một chiến thắng. Nghiệt ngã hơn, họ đã nếm trải cảm giác thất bại đúng vào thời điểm cần chiến thắng nhất.
Hải Phòng một lần nữa nếm trái đắng khi hành quân đến Hà Nội. Những hạn chế cố hữu chưa thể sớm khắc phục. Đội bóng vốn dạt dào tinh thần chiến đấu ấy cần thời gian và nỗ lực hơn nữa để trở thành một biểu tượng mới của V.League. Đơn cử như việc, bên cạnh sự cuồng nhiệt của các cầu thủ, Hải Phòng thiếu một cầu thủ đủ độ lạnh lùng và quyết đoán như Văn Quyết. Tất nhiên, để một đội bóng vốn quen với cuộc đua trụ hạng thành một thế lực mới ở V.League cần rất nhiều thời gian và công sức. Trong khi đó, Hải Phòng mới ở giai đoạn đầu tiên của quá trình chấn hưng đội bóng. Những gì Hải Phòng có được đến lúc này đã là một bước tiến dài và rất đáng để khích lệ. Tin chắc một điều, nếu duy trì được sự tập trung và tinh thần chiến đấu, Hải Phòng sẽ là một đội bóng đáng để xem.
Hải Phòng đã trở lại với mặt đất và cuộc chơi mới thực sự bắt đầu. Nói thế là bởi, những hiện tượng của mùa giải như Hải Phòng cần những cột mốc để chứng tỏ năng lực bản thân. Và đương nhiên, với những tên tuổi lớn như Hà Nội thì chiến thắng quý giá như tối qua sẽ giúp họ lấy lại sự tự tin cho bản thân. Nhưng với những người yêu mến bóng đá Hải Phòng, họ không muốn Hải Phòng khác đi sau một trận thua. Họ muốn Hải Phòng vẫn duy trì được mạch quyết tâm và ổn định để kiến tạo nên những giá trị mới cho V.League.



























