
Nói thế, bởi ở vòng đấu trước họ vừa thua đậm đến 0-4 ngay trên sân nhà của Hà Nội, đấy cũng là trận thua đậm nhất của V.League mùa này tính đến nay. Vì thế sau trận đấu ấy, HLV Thạch Bảo Khanh đã lên facebook trấn an các học trò và có lẽ cũng cho chính bản thân anh: “Bước vào V-League với 2 tuần chuẩn bị gấp rút, những gì chúng ta đang làm rất đáng trân trọng. Chúng ta đã có thể chơi sòng phẳng và xây dựng được hình hài và lối chơi trong một khoảng thời gian thần tốc. Chúng ta hãy nắm tay nhau, ngã ở đâu đứng dậy ở đó. PVF-CAND mãi mãi tinh thần Việt Nam kiên cường và không bỏ cuộc”.

Nhà cầm quân họ Thạch nói không sai, bởi PVF-CAND đã bất ngờ nhận vé có mặt ở V.League khi giải đấu này chỉ còn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh, và đội cũng chỉ mới có đúng 1 tuần tập luyện trước đó. Trong 2 tuần chuẩn bị ấy, đội tân binh này đã phải đua tốc độ khi tìm lực lượng, chủ yếu là ngoại binh, cũng như cố gắng nâng cấp thể lực cho các cầu thủ. Với thời gian chuẩn bị thần tốc ấy, nhưng PVF-CAND đã có trận mở màn mùa giải như mơ khi có trận thắng 2-1 trước SLNA, và đấy cũng là trận thắng duy nhất của đội bóng ngành công an này.
Phải thừa nhận PVF-CAND chơi không tệ và những cầu thủ trẻ của họ thừa sự nhiệt huyết và nỗ lực ở lần đầu góp mặt tại sân chơi V.League. Điều họ thiếu có lẽ là bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc, thêm vào đó là thể lực do thời gian chuẩn bị quá ngắn. Thế nên, những kỳ nghỉ FIFA Days vừa qua luôn rất quý báu với đội bóng tân binh này. HLV Thạch Bảo Khanh cũng luôn tận dụng khoảng thời gian đó để nâng cấp thể lực cho cầu thủ.

Sau trận thua Hà Nội, đội bóng trẻ ngành công an sẽ có thêm một thử thách khi tiếp đón đối thủ Thể Công Viettel đang nằm ở nhóm đầu vào chiều nay (8/11). Khả năng cao họ sẽ tiếp tục phải nhận một thất bại nữa, khiến họ thêm lún sâu ở đáy bảng.
18h00 ngày 8/11:PVF-CAND vs Thể Công
Sau trận đấu này, giải sẽ bước vào kỳ nghỉ kéo dài gần 3 tháng. Khi ấy, HLV họ Thạch sẽ có đủ thời gian để cải thiện thể lực cho các học trò và khắc phục những điểm yếu mà các tân binh đã bộc lộ, qua đó giúp PVF-CAND trình diễn một diện mạo mới khi V.League trở lại. Mong là vậy!
























