Thư giãn: Dại gái không bằng khinh gái

Kỳ Lâm
15:55 ngày 11-11-2015
Anh Jose Mourinho đang xui tận mạng. Mấy tay chuyên gia cho rằng Mourinho đang chịu “hiệu ứng mùa thứ ba”. Bọn fan “trẩu tre” lại nhem nhẻm là bị cầu thủ phản thùng. Nhưng nhiều xì xào nhất là luồng dư luận: “Mourinho đen đủi bởi dính vào gái”. Và BĐ&CS đã phỏng vấn một chị đàn bà, đại diện cho phái gái, để xem thực hư thế nào?
Thư giãn: Dại gái không bằng khinh gái
- Chào chị. Là người trong giới, xin hỏi chị một câu thẳng tưng: Mourinho đen có phải do dính phải gái không?
+ Ô, giờ này mà anh còn phát ngôn được một câu đậm chất phân biệt giới tính vậy à? Mourinho đen thì hẳn trăm phần trăm do bố đẻ có gien di truyền da đen. Hoặc nếu không do bố đẻ thì chắc chắn tay hàng xóm là người châu Phi.

- Ấy chết, chị lại vu khống tôi như Mourinho vu khống trọng tài rồi. Tôi nào dám phân biệt trai gái. Thậm chí, tôi còn khuyến khích vợ đẻ con gái để nhận thưởng của Nhà nước nữa cơ.
+ À đấy, tôi cũng chẳng phải hiểu sao người đẻ con gái lại được thưởng tiền? An ủi à hay muốn dùng tiền để khẳng định: con gái quý hơn con trai vì xã hội đang chịu nguy cơ mất cân bằng giới. Là đàn bà tôi nói thật, ai đẻ con gái mà nhận tiền thì chẳng khác gì nhận sỉ nhục “cái đồ chỉ biết đẻ con gái lấy tiền”. Tưởng là làm thế để bớt “trọng nam khinh nữ”, ngờ đâu lại khinh đàn bà hơn.

- Úi, đấy là vấn đề ở cấp vĩ mô. Tôi là thường dân biết đấy là đâu. Đây mà có con gái ấy hả, lại chẳng dẫn ngay đến chỗ công ty Vệ Nữ của anh giám đốc Tiệp Khắc gì gì để xin việc ngay.
+ Thôi xin anh. Sung sướng gì cái chuyện đem con vào cửa của thằng cha sống nhờ sắc đẹp đàn bà mà hễ mở mồm ra là lại giở giọng rẻ rúng phụ nữ như thế. Này, thế thằng cha Mourinho cũng là giám đốc công ty đào tạo người mẫu cạp cạp à?

- À không, Mourinho là HLV bóng đá thưachị. Ông này đang bị vận đen đeo bám và dư luận cho rằng đấy là hậu quả của việc dính vào gái hồi đầu mùa.
+ À chắc lại dại gái như anh gì ở Hồ Tây chứ gì. Ai đời nhốt vợ người ta trong xe, để người ta kê ghế ngồi ngoài khóc lóc, tố cáo rồi nhờ đăng “Phây búc” bao giờ không? Nhưng mà tôi thấy đâu có đen nhỉ, bởi hôm sau, chính người ta lại lên “Diu túp” thanh minh, xin lỗi tá lả cơ mà.

- Ông Mourinho không nhốt gái trong xe mà là chửi chị bác sĩ trong đội vì can tội cấp cứu cầu thủ bị chấn thương. Ông ta quy kết chị bác sĩ kia “nhiệt tình cộng lòng tốt” đã khiến đội bóng mất 2 điểm. Rồi sau đó, chị bác sĩ kia nghỉ việc. Kể từ đó, đội bóng đó đá đâu thua đấy, còn ông Mourinho liên tục dính án phạt.
+ Cho chết. Nhưng mà nghề y nguy hiểm nhẩy. Gần nhà tôi có mấy vụ bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân bị bệnh nhân cầm dao đuổi chạy như vịt. Quay lại chuyện tay Mourinho, tôi thấy ông ta đang nhận quả báo vì dám “khinh gái”, chưa mất mạng còn là nhẹ. Biết gì chưa, mới hôm nọ, một thanh niên bị 2 bà đâm chết chỉ vì va chạm giao thông.

Các cụ đã có câu “Phúc đức tại mẫu”. Mẫu là mẹ mình, là đàn bà nên phải hiếu kính thì mới được hưởng phúc. Báo chí các anh mà không “trọng gái” thì có mà ăn cám đúng không nào? “Gái nóng” bị phản bội, có ngay 1 nghìn bài. “Gái nóng” quyết từ hôn kẻ phản bội, có thêm 10 nghìn bài. Chủ đề khai thác chính chỉ toàn “gái nóng” còn gì, vừa ăn khách lại an toàn. Phúc đức là thế chứ đâu.

- Thế có nghĩa, tay Mourinho muốn hết đen đủi là phải quay sang “trọng gái”?
+ Chứ còn gì nữa. Đồ đệ của ông ta là John Terry suốt ngày “yêu gái”, kể cả là vợ của đồng nghiệp, có đen đủi gì đâu, có bao giờ bị sa thải đâu.

- Ừ nhỉ, đúng là dại gái không đáng sợ bằng khinh gái. Mời chị ngồi ngay ngắn để em lạy 3 lạy tỏ lòng kính trọng ạ.

* Bài viết thuộc chuyên mục thư giãn 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thư giãn: Đố mà đạo được bóng đá Thư giãn: Đố mà đạo được bóng đá

    Nền văn hóa nước nhà lại um chí tỏi với vụ “đạo thơ” của một nữ thi sĩ tiếng tăm. Gớm thật. Người ta có thể đạo luận văn tiến sỹ, nghiên cứu khoa học, sáng chế kỹ thuật… chứ ai lại dã tâm đạo cả thơ - lãnh địa thiêng liêng của một đất nước hễ ra đường là gặp thi nhân. Hóa ra, thơ cũng tầm thường, chẳng bằng bóng đá, bởi đố ai mà đạo được bóng đá.

  • Thư giãn: Premier League ra quy định mới Thư giãn: Premier League ra quy định mới

    Đây là bản tin độc quyền dành cho báo BĐ & CS. Bản tin này có thể hiện tại chưa đúng, nhưng trong vài tháng, vài năm, thậm chí vài thập kỷ nữa nó sẽ trở thành sự thật.

  • Thư giãn: Wenger không thể chỉ huy dàn nhạc Thư giãn: Wenger không thể chỉ huy dàn nhạc

    Bài phỏng vấn một nhạc trưởng về HLV Wenger

  • Thư giãn: Casillas mời Mourinho dự tiệc Thư giãn: Casillas mời Mourinho dự tiệc

    Iker Casillas gửi thư mời đến Jose Mourinho sau khi cùng Porto đánh bại Chelsea

  • Thư giãn: Ngẫu hứng Lewandowski Thư giãn: Ngẫu hứng Lewandowski

    Chỉ sau một đêm, cái tên Robert Lewandowski trở thành một hiện tượng, là chủ đề bàn tán từ mặt báo cho đến mạng xã hội. Anh đã làm gì? Anh ghi 5 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.

  • Thư giãn: Bản tin độc quyền của BĐ & CS Thư giãn: Bản tin độc quyền của BĐ & CS

    Xin gửi đến bạn đọc bản tin độc quyền do phóng viên của BĐ & CS từ các nơi trên thế giới gửi về.

  • Thư giãn: Vì sao Wayne Rooney đá dở? Thư giãn: Vì sao Wayne Rooney đá dở?

    Rooney chỉ có thể dùng 2 pha sút phạt đền để trở thành chân sút số 1 lịch sử tuyển Anh. Nhưng anh vẫn chưa thể ghi một bàn nào tại Premier League mùa này cho dù anh được bố trí đá ở vị trí cao nhất.

  • Thư giãn: Đừng nhờn với ‘Chúa tể’ Thư giãn: Đừng nhờn với ‘Chúa tể’

    Khi Man United rơi vào bảng đấu với Wolfsburg, PSV Eindhoven và CSKA Moscow, fan M.U reo lên sung sướng theo kiểu như đã cầm chắc tấm vé vào vòng 16 đội đến nơi.

  • Ngày 31/8 của Ed Woodward Ngày 31/8 của Ed Woodward

    M.U rất biết cách kết thúc kỳ chuyển nhượng của mình. Họ biến Anthony Martial thành cầu thủ tuổi teen cao giá nhất qua mọi thời đại và khiến cuộc chuyển nhượng David de Gea sang Real Madrid đổ bể vào phút chót.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x