Brazil ‘bệnh’ nặng rồi, Ancelotti phải ‘dao kéo’ thôi

02 giờ trước
Trận hòa 1-1 trước Morocco không phải một cú sẩy chân. Đó là một lời cảnh báo đỏ dành cho Carlo Ancelotti và cả những ai vẫn tin rằng Brazil chỉ cần thêm thời gian là sẽ tự nhiên trở lại vị thế ứng viên số một cho chức vô địch World Cup.

HLV Carlo Ancelotti và Brazil phải thay đổi (ảnh do AI tạo)

Không. Brazil hiện tại đang có vấn đề thật sự.

Vinicius Jr lại một lần nữa trở thành người hùng với khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Nhưng chính điều đó mới đáng lo. Bởi sau 90 phút, điều đọng lại không phải sức mạnh tập thể của Selecao, mà là cảm giác rằng họ đang sống nhờ những khoảnh khắc của một vài ngôi sao.

Một đội tuyển từng khiến thế giới khiếp sợ bằng sự gắn kết và tính tập thể giờ lại giống một bộ sưu tập tài năng được ghép vội vàng hơn là một cỗ máy chiến thắng.

Morocco chỉ mất khoảng 20 phút để phơi bày những điểm yếu của Brazil. Khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn. Hàng tiền vệ thiếu khả năng kiểm soát nhịp độ. Hệ thống phòng ngự liên tục để lộ những khoảng trống nguy hiểm.

Casemiro không còn là cỗ máy quét vô tận như thời đỉnh cao. Bruno Guimaraes là một tiền vệ chất lượng nhưng chưa đủ khả năng một mình điều tiết cả tuyến giữa. Khi khu trung tuyến mất quyền kiểm soát, hàng thủ lập tức bị đặt vào tình trạng báo động.

Và ở phía trên, Brazil ngày càng phụ thuộc vào Vinicius. Mỗi khi bế tắc, bóng lại được đẩy sang cánh trái với hy vọng ngôi sao của Real Madrid tạo nên điều kỳ diệu. Nhưng bóng đá đỉnh cao không thể vận hành bằng niềm tin vào phép màu. Nhất là khi bản thân Vini cũng chưa phải là chính mình.

Jogo Bonito từng là bản sắc của Brazil. Nhưng lúc này, những gì còn sót lại chỉ là vài pha rê bóng đẹp mắt xuất hiện giữa một lối chơi thiếu kết nối.

Điều khiến người hâm mộ Brazil sốt ruột hơn cả là cảm giác Ancelotti vẫn chưa thực sự quyết đoán. Ông có vẻ vẫn trung thành với phong cách “lãnh đạo thầm lặng” kiểu chill chill từng thành công với Real Madrid. Nhưng Brazil không phải Real Madrid.

Ở Madrid, có thể chiến thắng là đủ. Ở Brazil, chiến thắng thôi chưa đủ. Người ta còn muốn thấy bản sắc, năng lượng và sự áp đảo.

Vấn đề là Selecao hiện đang mắc kẹt giữa hai trường phái. Họ không pressing đủ dữ dội để bóp nghẹt đối thủ. Họ cũng không kiểm soát bóng đủ tốt để làm chủ trận đấu. Kết quả là một đội bóng lưng chừng, dễ tổn thương và luôn tiềm ẩn nguy cơ bị phản công.

Đó là trạng thái nguy hiểm nhất trong bóng đá.

Vì vậy, trận gặp Haiti không đơn thuần là cơ hội kiếm ba điểm, mà bài kiểm tra dành cho chính Ancelotti.

Ông cần mạnh tay hơn. Cần dám thay đổi thay vì tiếp tục chờ đợi mọi thứ tự vận hành. Endrick xứng đáng được trao cơ hội. Martinelli cần được trao cơ hội tạo đột biến. Tuyến giữa phải được tổ chức lại để thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến.

Quan trọng hơn cả, Brazil cần ra sân với tâm thế của một ứng viên vô địch thực sự, chứ không phải một tập thể đang dò đường tìm bản sắc.

Haiti có thể là đối thủ yếu hơn rất nhiều trên giấy tờ. Nhưng đối thủ chính Brazil cần đánh bại đêm nay không phải Haiti.

Kẻ mà họ phải đánh bại là sự rời rạc, thiếu cân bằng và tâm lý dễ dàng tự thỏa mãn đang len lỏi trong chính đội bóng.

Việt Cường • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận