Brazil đã giống... Brazil hơn

02 giờ trước
Chiến thắng 3-0 trước Haiti chưa đủ để biến Brazil thành ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, những gì Selecao thể hiện tại Philadelphia ít nhất đã cho thấy đội bóng của Carlo Ancelotti đang dần mang hình hài mà ông và người hâm mộ mong muốn.

Brazil đã thể hiện bộ mặt tích cực trước Haiti

Sau trận hòa gây thất vọng trước Morocco ở ngày ra quân, Brazil bước vào cuộc đối đầu Haiti với không ít áp lực. Họ cần chiến thắng, song quan trọng hơn là cần một màn trình diễn đủ sức thuyết phục để chứng minh rằng những ý tưởng của Ancelotti đang đi đúng hướng.

Và lần này, Selecao đã làm được. Điều khác biệt lớn nhất nằm ở vị trí trung phong. Thay vì tiếp tục sử dụng Igor Thiago, Ancelotti trao cơ hội cho Matheus Cunha, cầu thủ vốn được nhiều người dự đoán sẽ là lựa chọn số một ở vị trí này từ trước World Cup. Sự thay đổi tưởng như đơn giản ấy lại tạo ra hiệu ứng rất rõ rệt lên toàn bộ hệ thống tấn công của Brazil.

Trước Morocco, Brazil thường xuyên rơi vào trạng thái bế tắc. Thiago gần như chỉ hoạt động trong khu vực trung lộ, khiến lối chơi trở nên cứng nhắc và dễ bị bắt bài. Vinicius, cầu thủ nguy hiểm nhất đội hình, thường xuyên bị "đóng đinh" bên hành lang trái và rất ít khi tìm được khoảng trống để tạo đột biến.

Dù vậy, mọi thứ đã khác khi Cunha xuất hiện. Ngôi sao thuộc biên chế MU liên tục di chuyển rộng, lùi sâu và kết nối với các tiền vệ. Chính những chuyển động ấy mở ra thêm không gian cho Vinicius. Thay vì phải bám biên như trận gặp Morocco, ngôi sao của Real Madrid được tự do hơn trong việc bó vào trung lộ, di chuyển giữa các tuyến và khai thác những khoảng trống nhỏ phía sau hàng tiền vệ Haiti.

Đó cũng là thời điểm người ta bắt đầu nhìn thấy một Brazil giàu tính kết nối hơn. Thực tế, Cunha không chỉ làm nhiệm vụ ghi bàn. Anh tham gia vào quá trình luân chuyển bóng, hỗ trợ phòng ngự và trở thành mắt xích quan trọng giúp Brazil tiến lên phía trước. Bàn thắng đầu tiên của chính anh là ví dụ rõ ràng nhất khi nó bắt nguồn từ một tình huống tranh chấp và thu hồi bóng đầy quyết liệt.

Cunha là sự khác biệt lớn của tuyển Brazil

Quan trọng hơn cả, Brazil cuối cùng đã tạo ra những sự kết hợp đúng nghĩa. Vinicius, Lucas Paqueta và Cunha dường như tìm thấy tiếng nói chung trên sân. Họ liên tục đổi vị trí, phối hợp trong không gian hẹp và tạo ra cảm giác linh hoạt mà người hâm mộ rất ít khi được chứng kiến trong thời gian gần đây.

Tất nhiên, sẽ là quá sớm để khẳng định Brazil đã hoàn toàn lột xác chỉ sau một trận đấu. Haiti không phải đối thủ có thể đặt ra những thử thách tương tự các ứng viên vô địch khác. Khoảng cách trình độ giữa hai đội là tương đối rõ ràng, và điều đó giúp Brazil có nhiều không gian để triển khai lối chơi hơn.

Nhưng ngay cả khi đặt chiến thắng này vào đúng bối cảnh của nó, Selecao vẫn có quyền hài lòng. Bởi điều tích cực nhất không phải 3 bàn thắng hay 3 điểm, mà là lần đầu tiên kể từ đầu World Cup 2026, người ta có thể nhận ra rõ ràng những gì Ancelotti đang cố gắng xây dựng. Đó là một tập thể có khả năng luân chuyển vị trí, biết cách tạo ra các mối liên kết giữa tuyến giữa và hàng công, đồng thời khai thác tối đa phẩm chất của những ngôi sao lớn nhất.

Trong nhiều năm qua, Brazil thường bị mắc kẹt giữa hai thái cực. Một bên là ký ức về thứ bóng đá đẹp từng làm nên bản sắc Selecao. Bên còn lại là áp lực phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Ancelotti hiểu rằng người Brazil yêu bóng đá đẹp, song họ còn yêu chiến thắng nhiều hơn. Vì thế, thứ ông cần tạo ra không phải một phiên bản Brazil hào nhoáng để thỏa mãn những hoài niệm, mà là một đội bóng đủ hiệu quả để tiến sâu tại World Cup.

Trận thắng Haiti chưa phải lời khẳng định cho tham vọng vô địch, nhưng nó mang đến một tín hiệu quan trọng: Brazil đang bắt đầu chơi thứ bóng đá mà HLV của họ mong muốn. Và sau màn trình diễn nhạt nhòa trước Morocco, đó có lẽ là điều đáng mừng nhất đối với Selecao lúc này.

Matheus Cunha lập cú đúp cho Brazil rồi ăn mừng lướt sóng

Đỗ Trung • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận