Buffon mắc lỗi, Italia chia điểm nghẹt thở với Tây Ban Nha

Tiến Sĩ
Từ 05:52 ngày 07-10-2016
Italia và Tây Ban Nha đã cống hiến 90 phút đỉnh cao hiếm hoi tại vòng loại World Cup 2018. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa trong sự tiếc nuối của cả đôi bên.
BÀN THẮNG
ITALIA: De Rossi (82’ - penalty)
TÂY BAN NHA: Vitolo (55’)

VIDEO: Italia 1-1 Tây Ban Nha


Hơn 3 tháng sau trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2016, cuộc tái chiến giữa Italia và Tây Ban Nha không phụ sự mong mỏi của NHM. Trận chiến giữa hai quyền lực hàng đầu bóng đá châu Âu diễn ra vô cùng quyết liệt và căng thẳng, không chút khoan nhượng. 

Chẳng thế mà chỉ trong 30 phút đầu, hai HLV Julen Lopetegui và Giampiero Ventura đều đã phải thực hiện sự thay đổi người bất đắc dĩ. Jordi Alba và Riccardo Montolivo lần lượt rời sân vì chấn thương. Tiếp đó, trung vệ Leonardo Bonucci “câu” được 2 chiếc thẻ vàng trong vòng vài phút (dành cho Vitolo và Diego Costa), đều do sự ức chế của hai tiền đạo La Roja. 

Italia chủ động nhường sân cho Tây Ban Nha vốn trội hơn về kỹ năng kiểm soát bóng. Trong cả hiệp 1, Italia không sút nổi quả nào về phía khung thành đối phương, trong khi Bò tót thực hiện 9 pha dứt điểm. La Roja có 3 cơ hội khá rõ, 2 cú đánh đầu của Gerard Pique và nhất là pha sút bóng của Andres Iniesta sau tình huống đan bật phức tạp với David Silva. 



Tuy nhiên, Tây Ban Nha chỉ vươn lên dẫn trước sau một pha phối hợp… lỗi. Đường chuyền của Sergio Busquets hơi sâu so với đà di chuyển của Vitolo. Thủ môn Gianluigi Buffon lao ra khỏi vòng cấm và đáng ra phải thực hiện cú phá bóng rất đơn giản, nhưng Người nhện lại… đá trượt. Vitolo băng xuống dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. 

Bàn thua oan uổng khiến ĐT Italia rất khó đá, họ rơi vào thế bế tắc trong suốt 20 phút tiếp theo. Điều này chỉ chấm dứt khi Andrea Belotti được tung vào sân. Tiền đạo thuộc biên chế Torino đã giúp thế công của Azzurri trở nên sáng hơn hẳn. 

Vận may đã mỉm cười với Azzurri khi thời gian chỉ còn chừng 10 phút. Belotti đi bóng quyết tâm bên cánh trái rồi chuyền vào trong vòng cấm cho Eder. Hậu vệ Sergio Ramos đã phạm lỗi một cách vụng về với Eder. Trên chấm penalty, Daniele De Rossi dễ dàng đánh lừa thủ môn David de Gea để san bằng tỷ số 1-1 cho Azzurri. 

Chỉ vài phút sau tình huống đó, Italia suýt nâng tỷ số lên 2-1. Ciro Immobile lừa qua Pique rồi thực hiện cú căng ngang ở rất gần, nhưng không cầu thủ áo thiên thanh nào băng vào kịp trước khung thành đã bỏ trống. Hòa 1-1, cuộc đua giành ngôi đầu bảng G giữa Italia và Tây Ban Nha sẽ còn rất căng thẳng thời gian tới. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Romagnoli; Florenzi, Parolo (Belotti 76’), De Rossi, Montolivo (Bonaventura 30’), De Sciglio; Eder, Pelle (Immobile 60’).
Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Ramos, Pique, Alba (Nacho 22’); Busquets, Koke, Iniesta; Vitolo (Thiago 84’), Silva; Costa (Morata 67’).

Muốn ghi bàn phải… đủ tuổi
Trận cầu rạng sáng nay một lần nữa xác quyết quy luật về cầu thủ ghi bàn ở cặp đấu này. Cầu thủ Italia muốn sút thủng lưới Bò tót phải trên 30 tuổi, là De Rossi (33 tuổi), giống như 3 trường hợp gần nhất là Antonio Di Natale, Giorgio Chiellini và Graziano Pelle. Người Tây Ban Nha muốn chọc thủng lưới Italia ở giải đấu chính thức phải dưới 29 tuổi, là Vitolo (26). 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x