Theo dõi thông tin

Cái tát vào con trai Robinho đã đánh sập hy vọng World Cup của Neymar?

53 phút trước
Cho dù đang nỗ lực lấy lại phong độ để giành suất tới World Cup 2026, Neymar đã tự hủy hoại cơ hội của mình bằng vụ xô xát với con trai Robinho. Carlo Ancelotti và ban huấn luyện ĐT Brazil vốn không thích áp lực từ việc Neymar được nhắc đến quá nhiều, giờ đã có thêm lý do để loại bỏ ngôi sao này.

    Giấc mơ World Cup 2026 tan tành với Neymar sau vụ xô xát?

    Neymar chưa bao giờ thiếu sự chú ý. Nhưng lần này, tâm điểm mà anh tạo ra lại là thứ mà bất kỳ cầu thủ nào ở giai đoạn “chạy nước rút” cho World Cup đều phải tránh bằng mọi giá. Đó là một vụ bê bối ngoài chuyên môn. Nghi án về một cái tát trong buổi tập tưởng chừng vô hại tại Santos giờ đây có thể trở thành dấu chấm hết cho giấc mơ dự World Cup 2026 của ngôi sao từng là biểu tượng bóng đá xứ sở Samba.

    Từ một pha bóng nhỏ đến hệ quả lớn

    Theo báo chí Brazil, mọi chuyện bắt đầu từ một tình huống không có gì đặc biệt. Robinho Jr. (18 tuổi) vượt qua Neymar trong một pha đối kháng. Nhưng phản ứng sau đó của Neymar lại hoàn toàn không “bình thường”. Tranh cãi, mất kiểm soát, và rồi là một cái tát kèm theo hành vi chơi xấu. Tất cả diễn ra trong một buổi tập phục hồi, nơi đáng lẽ sự chuyên nghiệp phải được đặt lên hàng đầu.

    Vấn đề không chỉ nằm ở hành động, mà ở bối cảnh. Neymar không đối đầu với một đối thủ, mà là con trai của Robinho, người từng có mối quan hệ rất thân thiết với anh. Hơn thế, Neymar từng ở vai trò “đàn anh đàn chú”, người truyền kinh nghiệm. Cú tát vì thế không chỉ là một pha nóng nảy, mà còn là sự đổ vỡ của hình ảnh một thủ lĩnh.

    Một sai lầm đúng lúc… tệ nhất

    Nếu Neymar đang ở đỉnh cao phong độ, câu chuyện có thể được xử lý nội bộ và nhanh chóng chìm xuống. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

    Kể từ khi trở lại Santos năm 2025, Neymar vẫn loay hoay giữa chấn thương, thể trạng không ổn định và phong độ thiếu thuyết phục. Anh không còn là lựa chọn hiển nhiên cho đội tuyển Brazil. Ngay cả trước vụ việc, cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 của anh đã bị đánh giá là “rất thấp”.

    Phong độ vốn đã tệ, giờ Neymar lại còn dính vào rắc rối ngoài chuyên môn

    Trong bối cảnh đó, mỗi hành vi đều bị soi xét kỹ lưỡng. Và Neymar vừa cung cấp cho ban huấn luyện đội tuyển một “lý do hoàn hảo” để gạch tên anh, không chỉ vì chuyên môn, mà còn vì yếu tố kỷ luật và tâm lý.

    Ancelotti, người nổi tiếng thực dụng và đề cao sự ổn định, vốn đã không mặn mà với việc phải xử lý “bài toán Neymar”. Áp lực truyền thông xoay quanh ngôi sao này từ lâu đã là một gánh nặng. Giờ đây, với sự cố mới nhất, lựa chọn loại bỏ Neymar không chỉ hợp lý về chuyên môn mà còn “sạch sẽ” về mặt quản trị con người.

    “Hào quang quá khứ” không còn là tấm khiên đủ dày

    Không ai phủ nhận Neymar là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil. Anh vẫn là chân sút số 1 của Selecao trong các trận đấu chính thức. Nhưng bóng đá hiện đại không vận hành bằng hoài niệm.

    Ở thời điểm hiện tại, Neymar không mang lại bất cứ sự đảm bảo nào về hiệu suất, thể lực hay sự ổn định. Và quan trọng hơn, anh bắt đầu đem đến rủi ro, tranh cãi, cả trong phòng thay đồ lẫn trên truyền thông.

    Còn ai muốn Neymar lên tuyển?

    Quan điểm “nếu Neymar được triệu tập, đó là nhờ quá khứ hơn vì hiện tại” không còn là điều gây tranh cãi, mà đang dần trở thành thực tế được chấp nhận rộng rãi.

    Tác động truyền thông: từ biểu tượng đến gánh nặng

    Điểm đáng chú ý nhất của vụ việc không chỉ nằm ở sân tập Santos, mà ở cách nó lan rộng một cách khủng khiếp. Trận đấu của Santos tại Copa Sudamericana gần như bị lu mờ hoàn toàn.

    Thay vào đó, truyền thông Brazil và quốc tế tập trung vào hành vi của Neymar. Điều này phản ánh một thực tế rằng, Neymar giờ đây không còn là trung tâm vì tài năng, mà vì những câu chuyện bên lề.

    Đối với đội tuyển Brazil, đây là tín hiệu đáng lo. Một cầu thủ không chỉ cần đóng góp trên sân, mà còn phải kiểm soát được “độ ồn ào” mà mình tạo ra ngoài sân. Neymar, ở thời điểm này, đang làm điều ngược lại.

    Đây chính là giọt nước tràn ly

    Với Carletto, người luôn ưu tiên một môi trường ổn định, việc đưa một cầu thủ như vậy vào danh sách là một rủi ro không cần thiết. Đặc biệt khi Brazil đang trong giai đoạn tái thiết và cần sự tập trung tối đa.

    Có thể nói, đây là “một cái tát, nhiều hệ lụy”. Không phải một pha bóng, không phải một trận đấu tệ, mà là một khoảnh khắc mất kiểm soát đã có thể định đoạt số phận của Neymar ở cấp độ đội tuyển.

    World Cup 2026 từng là mục tiêu để Neymar “khép lại vòng tròn” sự nghiệp đỉnh cao. Nhưng thay vì tiến gần hơn, anh lại tự đẩy mình ra xa bằng chính hành vi của mình. Ở đỉnh cao, tài năng đưa bạn lên. Nhưng để ở lại, bạn cần nhiều hơn thế. Và lúc này, Neymar dường như đang thiếu chính những điều cơ bản nhất.

    HANAH • 53 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay