Bóng Đá Plus trên MXH

Đảo Faroe làm nên lịch sử

06 giờ trước
"Cách đây không lâu, tôi chỉ là một người bán bánh Pizza chơi bóng như một niềm đam mê. Nhưng giờ thì sao, chúng tôi vừa đánh bại Montenegro 4-0 và đang trên hành trình cạnh tranh một suất dự World Cup 2026. Thật diệu kỳ làm sao", ngôi sao Arni Frederiksberg của Đảo Faroe chia sẻ sau chiến thắng lịch sử.

    Cầu thủ và BHL Đảo Faroe ăn mừng chiến thắng lịch sử trước Montenegro

    Trong chiến thắng đậm nhất lịch sử Đảo Faroe, người bán bánh pizza 33 tuổi này đã lập cú đúp bàn thắng và thực hiện 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Đây là bàn thắng thứ 5 của anh sau 19 lần khoác áo ĐTQG. Trên thị trường chuyển nhượng, Frederiksberg được định giá 220.000 euro. Kết thúc trận đấu, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    Trong đội hình của Đảo Faroe hiện tại, có biết bao nhiêu cầu thủ làm hai nghề cùng lúc như Frederiksberg để vừa nuôi dưỡng niềm đam mê, vừa kiếm sống? Hậu vệ trái Viljormur Davidsen vừa đi đá bóng vừa làm việc tại một đại lý b ô tô để kiếm sống. Năm nay 33 tuổi, anh đã có 90 lần khoác áo ĐT Đảo Faroe, ghi được 6 bàn thắng.

    Tiền vệ Joannes Danielsen làm nghề thợ điện trong khi chơi bóng. Anh cũng là một trong những người hùng của Đảo Faroe ở hành trình vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

    Trước trận đấu với Montenegro, nhiều người dự đoán một chiến thắng đậm dành cho đội bóng của HLV Mirko Vucinic. Bởi chỉ có chiến thắng, Montenegro, được đánh giá cao hơn đội chủ nhà rất nhiều, mới nuôi hy vọng cạnh tranh một vé tới VCK World Cup tại Bắc Mỹ mùa hè năm sau.

    Đảo Faroe (áo trắng) đánh bại Montengro đầy thuyết phục

    Tuy nhiên, trên SVĐ Torsvollur chỉ có sức chứa 6.500 chỗ nhưng cũng chỉ lấp đầy 2034 ghế, cơn địa chấn đã xảy ra. Thời tiết lạnh giá tại Torshavn không làm giảm đi nhuệ khí của đội chủ nhà. Đảo Faroe đã chủ động tiếp cận trận đấu bằng cách chơi nhanh ngay từ đầu với những pha tấn công sắc sảo.

    Đảo Faroe phấn khích tột độ khi được cổ vũ nhiệt tình bởi nhóm CĐV phía sau khung thành đội nhà, một ban nhạc có nhạc công, trống và dàn nhạc đệm hát theo nhịp điệu nổi tiếng của Boney M trong suốt trận đấu. Ưu thế của họ được cụ thể hóa bằng 4 bàn thắng chia đều trong 2 hiệp.

    Hai cú đúp của Hanus Sorensen và Frederiksberg mang về chiến thắng thứ ba ở hành trình vòng loại World Cup 2026 cho Đảo Faroe. Họ có 9 điểm, xếp thứ ba bảng L, sau Croatia và CH Séc (cùng 13 điểm). Vẫn chưa biết hành trình tìm vé tới Bắc Mỹ năm sau có thành công với thầy trò HLV Eyoun Klakstein hay không, nhưng đây là lần thứ hai họ giành được 2 chiến thắng liên tiếp kể từ năm 2020 và là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của họ.

    Họ vẫn nuôi hy vọng có vé dự World Cup 2026

    Về phần mình, thất bại cay đắng tại Đảo Faore đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Montenegro. Họ đã thua 12 trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thua đội bóng chỉ xếp thứ 136 trên BXH FIFA tháng 10/2025, thì chẳng còn gì để biện minh cho thầy trò HLV Vucinic.

    Còn với Đảo Faroe, chiến thắng 4-0 trước Montenegro là một dấu son lịch sử sẽ còn được nhắc đến rất nhiều về sau.

    HANAH • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay