ĐT Italia dẫn bước Serie A

Dũng Phan
Từ 11:25 ngày 24-03-2022
Khi Juventus thua Villarreal 0-3 ngay trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8, những tifosi bần thần nhận ra Serie A không còn đại diện nào ở tứ kết Champions League.

Đã 12 năm trôi qua, người Ý không còn hưởng cảm giác rước cup tai voi về đất nước hình chiếc ủng. Trong lịch sử các giải đấu danh vọng này, đây có lẽ là giai đoạn tồi tệ nhất của các CLB Serie A, một nơi từng được mệnh danh là hấp dẫn nhất, chất lượng nhất thế giới. 

Ngày trước, khi bàn về Italia, người ta chỉ nói đây là một đội bóng chỉ chơi theo cách của mình. Câu nói đó có ý nghĩa rất bao hàm, người Italia không chỉ giỏi chơi phòng ngự với Catenaccio làm tôn chỉ, mà Italia khiến người ta không đánh giá hết được họ. Azzurri  nhìn đôi khi rất èo uột, vòng bảng rất lận đận, nhưng luôn biết cách tiến sâu và vô địch. Những thất bại của họ thường chỉ có tính chất nhất thời, còn tính bền vững của thế lực bóng đá Ý cấp ĐTQG và CLB thì thời đại nào cũng đáng gờm.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra lại theo chiều hướng ngược lại, thành công thì chỉ có tính nhất thời (như chức vô địch EURO 2020, hiện tượng Atalanta), thất bại thì đều như vắt tranh (Italia vắng mặt ở World Cup 2018, bị loại sớm ở các năm 2010, 2014, giờ đang đá play-off ở World Cup 2022, còn các thế lực Juventus, Milan, Inter thì đều gặm nhấm hào quang quá khứ, đang vật vã tìm đường quay lại). Tóm lại, 16 năm từ ngày Calciopoli bùng nổ,16 năm đã đủ dài để bóng đá Ý xây dựng lại từ đầu, nhưng mà người Ý vẫn kẹt trong mớ hỗn độn của chính mình, về tài chính, về sự cổ hủ trong lối chơi và trong cả điều hành. Giờ đây họ cần chấm dứt việc đổ lỗi cho “án điểm” năm 2006, ngừng việc “ăn mày dĩ vãng” hay than khóc cho quá khứ, đồng thời bớt tự sướng về Catenaccio của mình. Hãy nhìn Jose Mourinho để thấu hiểu rõ sự lạc thời của lối chơi phòng ngự kiểu cũ.  

Khi đoàn quân Roberto Mancini chiến đấu và chiến thắng ở EURO 2020, người ta yêu quý đội bóng này chính vì sự dũng cảm của việc dám cởi bỏ tấm áo cũ kỹ, biết tạo ra một lối chơi thanh thoát mới, hiện đại hơn và năng động hơn. Chiến thắng năm đó đã dành cho những người dũng cảm, những câu chuyện bên lề mà Gianluca Vialli và Roberto Mancini thật sự đã truyền cảm hứng về lòng dũng cảm. Hôm nay, số phận đẩy họ đến những trận đấu play-off như thế này nằm ở lỗi cá nhân nhiều hơn là sự thụt lùi (Jorginho sút hỏng 2 trái phạt đền bước ngoặt). Vì lẽ đó, trách Jorginho, nhưng không thể trách về con đường Mancini đã chọn. 

Các CLB Serie A vẫn mông lung đi tìm hình. Chính chức vô địch EURO 2020 của đội tuyển quốc gia Italia phần nào đã trở thành một cứu cánh cho nền bóng đá hình chiếc ủng trong giai đoạn trầm kha này. Vai trò của Azzurri vì thế cần trở thành một cú hích để người Ý nhìn vào và thay đổi. Chỉ có như vậy, tương lai nền bóng đá mới này mới đề cao sự dũng cảm. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x