Enzo Fernandez, lão tướng tuổi... 21

Hoành Bồ
Từ 16:37 ngày 02-12-2022
Trước khi được HLV Lionel Scaloni điền tên vào danh sách dự World Cup 2022, Enzo Fernandez chỉ mới 2 lần khoác áo ĐT Argentina. Nhưng anh chàng mới toanh ấy vừa góp công lớn để cứu rỗi Albiceleste khỏi những hiểm họa trên hành trình chinh phục cúp vàng.

Sau trận thắng đầy cảm xúc của Argentina trước Ba Lan tại lượt đấu cuối của bảng C, báo chí xứ Tango ví Enzo Fernandez như “Dị nhân Benjamin” - nhân vật Hollywood nối tiếng với quá trình lão hóa ngược. Nếu Benjamin sinh ra trong hình hài một ông lão, thì Fernandez bước ra sân khấu World Cup bằng lối chơi già dặn hơn rất nhiều so với cái tuổi 21.

Trận đấu với Ba Lan là lần thứ 3, Fernandez ra sân ở World Cup 2022. Hai trận đấu với Saudi Arabia và Mexico, anh chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nhưng trong trận cầu định đoạt với Ba Lan, tiền vệ sinh năm 2001 đã có 79 phút đá chính để khẳng định giá trị bản thân.

Và anh lập tức mang đến màn trình diễn hảo hạng. Những ai theo dõi trận đấu này có lẽ chung cảm tưởng, cứ hễ bóng được phá ra khỏi vòng cấm địa của Ba Lan thì ngay lập tức Fernandez có mặt để thu hồi. Nhờ vậy, Argentina duy trì một nhịp độ tấn công liên tiếp như sóng gối đầu, đợt này chưa qua đợt khác đã tới.

Một mình Fernandez đã kiểm soát tới 7,7% thời lượng bóng cả trận, thực hiện 94 đường chuyền với độ chính xác lên tới 91%. Trang thống kê uy tín Whoscored chấm điểm 7,9 cho Fernandez, chỉ kém Messi và người mở tỷ số là Mac Allister (cùng 8,2 điểm). Trong vai trò chiếc mỏ neo của Albiceleste, tiền vệ trẻ này hoàn toàn làm lu mờ bộ đôi Krychowiak - Bielik bên phía Ba Lan.

Cầu thủ trẻ Enzo Fernandez (số 24) đang chơi cực hay ở tuyến giữa của Argentina

Có thể nói, Enzo Fernandez chính là “phát hiện” của HLV Lionel Scaloni. Vị thuyền trưởng của Argentina đã chơi một canh bạc có phần mạo hiểm khi điền tên Fernandez, cầu thủ mới chơi trận đầu tiên cho ĐTQG Argentina vào ngày… 24/9, tức chỉ trước thềm World Cup 2022 chưa đầy hai tháng, vào danh sách đi Qatar.

Thật mừng là Scaloni đã đúng. Trong 2 chiến thắng vừa qua của Argentina, dấu ấn của Enzo ngày một lớn. Trước Mexico, Fernandez lập siêu phẩm sút xa ấn định tỷ số 2-0 sau khi nhận bóng từ Messi. Trước Ba Lan, anh kiến tạo cho Julian Alvarez “đóng đinh” trận đấu. Phải đến phút 79, khi đã yên tâm cả về tỷ số lẫn thế trận, đồng thời nhận thấy Fernandez thấm mệt, Scaloni mới dám rút anh khỏi sân.

Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Fernandez, CLB chủ quản Benfica lại đâm lo. Chỉ 6 tháng trước, đội bóng Bồ Đào Nha chi 10 triệu euro cho 75% quyền sở hữu cầu thủ này, đồng thời thòng điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 120 triệu euro. Nhưng sau World Cup 2022, PSG, Real Madrid hay Chelsea hoàn toàn có thể chi ra nhiều hơn thế để đem Fernandez khỏi sân Da Luz.

Lời  khuyên quý như vàng từ người thầy cũ

1 ngày trước khi Argentina chơi trận “chung kết” đầu tiên với Mexico, Pablo Esquivel - vị HLV phát hiện ra Fernandez khi 5 tuổi ở ngoại ô Buenos Aires khuyên cậu học trò: “Mạnh dạn xâm nhập trực diện, cậu sẽ ghi bàn”. Hôm sau, Fernandez trở thành cầu thủ trẻ nhất (21 tuổi 313 ngày) ghi bàn cho Argentina ở một kỳ World Cup, kể từ sau khi Messi xé lưới Serbia năm 2006 (18 tuổi 257 ngày).

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x