
Theo báo chí Bồ Đào Nha, một người đàn ông tên Mario đã thực hiện hành trình kéo dài tới 30 tiếng đồng hồ chỉ để có cơ hội được gặp đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Mario sinh ra tại Guatemala nhưng hiện đang sinh sống ở bang Maryland (Mỹ). Khi biết tuyển Bồ Đào Nha đóng quân tại Florida để chuẩn bị cho World Cup 2026, anh ta lập tức lên đường.
Trong lúc các phóng viên của báo Record tác nghiệp tại khu vực bãi biển Lake Worth, gần khách sạn nơi tuyển Bồ Đào Nha lưu trú, Mario xuất hiện với vẻ mặt đầy háo hức. Anh tìm đến các nhà báo với mong muốn được chỉ cách tiếp cận và gặp mặt Ronaldo.
Tuy nhiên, các phóng viên giải thích rằng điều đó không hề đơn giản bởi khu vực đội tuyển đóng quân được bảo vệ nghiêm ngặt. Các cầu thủ gần như không thể tiếp xúc trực tiếp với người hâm mộ.
Dù vậy, điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả chính là những gì Mario đã đánh đổi cho chuyến đi này. Anh tiết lộ đã lái xe liên tục suốt 30 giờ từ Maryland tới Florida và gần như không nghỉ ngơi để ngủ. Chưa dừng lại ở đó, chuyến đi còn khiến anh bỏ lỡ sinh nhật lần thứ 15 của con gái mình.

Đây không phải một sinh nhật bình thường. Trong văn hóa Mỹ Latinh, tuổi 15 của các cô gái được đánh dấu bằng lễ "quinceanera" – một sự kiện vô cùng quan trọng với nhiều nghi thức có sự tham gia của người cha. Nhận thức được quyết định táo bạo của mình, Mario chỉ biết cười và nói: “Vợ tôi sẽ giết tôi mất”.
May mắn cho người hâm mộ cuồng nhiệt này là anh vẫn còn cơ hội thực hiện ước mơ. Ban tổ chức xác nhận buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha vào ngày hôm sau sẽ mở cửa cho công chúng. Điều đó đồng nghĩa Mario có thể được tiếp cận gần hơn với Ronaldo và các đồng đội.
Liệu hành trình 30 tiếng đồng hồ cùng việc chấp nhận bỏ lỡ ngày trọng đại của con gái có giúp Mario được gặp thần tượng của mình hay không vẫn còn là dấu hỏi. Nhưng câu chuyện ấy một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt mà Cristiano Ronaldo tạo ra đối với người hâm mộ trên toàn thế giới.











