
Tiền đạo Cody Gakpo và bạn gái Noa van der Bij đã xác nhận tin buồn khi con trai chưa chào đời của họ, bé Elijah Raphael Gakpo, qua đời trong thời gian mang thai.
Trên Instagram, Noa chia sẻ hai bài đăng đầy xúc động để thông báo mất mát của gia đình. Cô đăng bức ảnh hai người nắm tay nhau bên chiếc chăn và mũ len dành cho em bé, kèm dòng nhắn: "Với trái tim tan vỡ, chúng tôi xin chia sẻ tin đau lòng rằng con trai của mình đã qua đời trong thời gian mang thai. Cảm ơn mọi người vì tình yêu và sự động viên. Elijah Raphael Gakpo. Mãi mãi được yêu thương. Mãi mãi là con trai của chúng tôi".
Ở bài đăng tiếp theo, Noa kể lại khoảnh khắc đặc biệt sau khi hai vợ chồng cùng đến nhà thờ thắp nến tưởng nhớ con.
"Chúng tôi đến nhà thờ để thắp một ngọn nến. Sau đó, cả hai đưa Samuel ra sân chơi phía sau nhà thờ. Chỉ có một đứa trẻ khác ở đó và tên của bé cũng là Elijah. Không thể có dấu hiệu nào đẹp hơn từ Chúa. Người nhắc chúng tôi rằng con trai mình chưa bao giờ ở quá xa".

Hai người từng hạnh phúc thông báo hồi tháng 5 rằng sẽ chào đón cậu con trai thứ hai vào tháng 10, sau khi có con đầu lòng Samuel năm 2024.
Bi kịch xảy đến đúng thời điểm Gakpo đang cùng tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026 tại Mỹ. Theo báo De Telegraaf, cách đây vài ngày tiền đạo 27 tuổi không di chuyển cùng xe buýt đội tuyển trong một buổi tập mà được đưa đi bằng xe riêng. LĐBĐ Hà Lan (KNVB) khi đó xác nhận anh có lý do chính đáng nhưng không công bố chi tiết.
Ngay sau thông báo của gia đình Gakpo, cộng đồng người hâm mộ Liverpool đã đồng loạt gửi lời chia sẻ.
Một tài khoản CĐV viết: "Xin gửi lời cầu nguyện, tình yêu và sự chia buồn sâu sắc tới Cody Gakpo cùng gia đình sau mất mát đau lòng này. You'll Never Walk Alone".
Một người khác bình luận: "Không có lời nào đủ để diễn tả. Chúng tôi luôn ở bên Cody và gia đình. Hãy dành mọi thời gian cần thiết để vượt qua nỗi đau này. YNWA".
Bất chấp cú sốc lớn về tinh thần, Gakpo vẫn là nhân tố quan trọng của tuyển Hà Lan tại World Cup khi đã ghi hai bàn thắng dưới thời HLV Ronald Koeman. "Cơn lốc màu da cam" sẽ chạm trán Morocco ở vòng 1/16, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất với Gakpo không còn là bóng đá mà là vượt qua nỗi đau mất đi người con chưa kịp chào đời.











