Qatar đang bước vào những ngày cuối cùng xoay quanh World Cup 2022. Sau trận đấu giữa Pháp và Argentina tại “sân khấu dát vàng” Lusail, đất nước này sẽ trở lại với bầu không khí yên bình, chậm rãi như vốn có. Dẫu sao, cho đến thời điểm cận kề hồi kết của World Cup 2022, đất nước này vẫn hiện diện những điều thú vị hay nhân vật đặc biệt đáng để khám phá. Abbas Koori, anh chàng phục vụ bàn ở nhà hàng chuyên món ăn Ấn Độ mang tên Century - là một minh chứng như vậy.
Tờ Aljzeera tình cờ phát hiện ra Koori, trong một lần khám phá ẩm thực Keralan (món ăn Ấn Độ) và Trung Quốc tại cửa hàng này. Và việc trò chuyện với anh chàng phục vụ bàn người Ấn Độ còn hấp dẫn hơn cả những món ăn nóng sốt tại Century. “ Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Marouane Chamakh, Noussair Mazraoui, Mustapha Hadji…” Koori bắt đầu gây ra sự chú ý với việc đọc vanh vách tên của những cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển Morocco, trước thử thách đến từ thực khách. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Koori sẵn sàng kể về hành trình của Claudio Caniggia, cầu thủ từng chơi cho ĐT Argentina những năm 1990 của thế kỷ trước. Càng ấn tượng hơn khi Caniggia chỉ là một trong số nhiều cầu thủ mà Koori sẵn sàng chia sẻ về những thông tin thú vị. Đặc biệt là với gương mặt đã chinh chiến tại Italia 90, France 98 hay World Cup 2022. Bởi các đội tuyển đó gắn liền với tuổi thơ của Koori, qua chiếc tivi 14 inch, màn hình lồi, dùng ăng ten xưa cũ tại Ấn Độ.
“Cậu ta quả thực là từ điển sống về bóng đá. Koori có thể kể vanh vách biệt danh của những cầu thủ. Đặc biệt là các gương mặt được ví với huyền thoại bóng đá”, Nissar – một thực khách quen mặt tại nhà hàng Century kể lại. “Pele của sa mạc – Majed Abdullah của Saudi Arabia; Pele trắng – Zico của Brazil, Koori - anh chàng phục vụ được nhận diện với chiếc ria mép, mặc một áo sơ mi màu nâu thường trực làu làu tiếp chuyện khách hàng.
Dù khá bận bịu nhưng Koori vẫn dành một thời gian nhất định để xem bóng đá. “Thường vào buổi tối, sau ca làm việc, tôi sẽ xem các trận đấu được phát lại hoặc trên youtube. Tôi ghi nhớ tên các cầu thủ kể từ đó”. Theo lời kể của người chủ cửa hàng Century, Koori có thể gạt đi mọi trò chơi với đám bạn tại thị trấn thuộc thành phố Malappuram (Ấn Độ). Anh vốn dĩ đã mê mẩn các trận bóng đá tại Italia 90. “Tôi vẫn nhớ mãi một trận đấu ở giải đó”, Koori hồi tưởng. “Đó là trận đấu mà Cameron đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Argentina ngay ở trận khai mạc. Bất chấp Argentina có Diego Maradona, Caniggia và Jorge Burruchaga... nhưng Cameron đã có một ngày quá xuất sắc. Thực sự thì tôi xem trên một chiếc tivi đen trắng hiệu Keltron. Nên việc xác định hai đội Argentina và Cameron chẳng dễ dàng. Thật may, phía Argentina có một cầu thủ quá đặc biệt. Đó là Diego Maradona, “chàng lùn” vĩ đại của bóng đá thế giới”.
Dù năm nay đã 46 tuổi và cũng nhiều nỗi ưu tư với cuộc sống gia đình nhưng Koori vẫn “nghiện” xem bóng đá. World Cup 2022 là dịp không thể tuyệt vời hơn để anh được chứng kiến một phiên bản Argentina với nhiều nét tương đồng như cách đây 32 năm, khi Messi đang từng bước tiến vào ngôi đền huyền thoại của đội tuyển xứ Tango, giống như cách mà “cậu bé vàng” Maradona nâng cao cúp vàng trong quá khứ.